Cristiano Ronaldo đã trở lại Riyadh (Saudi Arabia) sau khi rời đội tuyển Bồ Đào Nha giữa tranh cãi về việc lựa chọn đội hình.
Cristiano Ronaldo đã trở lại Riyadh (Saudi Arabia) sau khi rời đội tuyển Bồ Đào Nha giữa tranh cãi về việc lựa chọn đội hình.
Cristiano Ronaldo đã trở lại Saudi Arabia sau khi kết thúc đợt tập trung cùng đội tuyển Bồ Đào Nha. Đội trưởng Bồ Đào Nha đáp chuyến bay xuống Riyadh hôm Chủ nhật (5/10) trong bối cảnh sự chú ý đang đổ dồn vào tương lai của anh ở đội tuyển quốc gia.
Vợ của Ronaldo, Georgina Rodriguez, cũng chia sẻ trên mạng xã hội những hình ảnh trong chuyến bay và khoảnh khắc cả hai có mặt tại sân bay Riyadh.
Sau khi trở lại Saudi Arabia, Ronaldo dự kiến tái gia nhập các buổi tập của Al-Nassr để chuẩn bị cho trận đấu tại Saudi Pro League gặp Al-Diriyah vào thứ Sáu tuần này. Al-Diriyah hiện được dẫn dắt bởi HLV đồng hương Bruno Lage.
Trước đó, Ronaldo đã rời đội tuyển Bồ Đào Nha hôm 30/9 sau bất đồng liên quan đến việc lựa chọn đội hình của HLV Jorge Jesus. Ở trận mở màn Nations League gặp Xứ Wales ngày 24/9, Ronaldo được đá chính nhưng bị thay ra trong trận. Sau đó, anh chỉ ngồi dự bị không được sử dụng trong chiến thắng 2-1 trước ĐT Na Uy ngày 27/9. Khi được thông báo tiếp tục không có tên trong đội hình xuất phát ở trận gặp ĐT Đan Mạch, Ronaldo quyết định rời nơi tập trung của toàn đội Bồ Đào Nha.
Sự rời đi bất ngờ khiến tương lai của Ronaldo trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha trở thành dấu hỏi lớn, đặc biệt khi chính anh từng cho biết năm 2026 có thể là mùa giải cuối cùng trong sự nghiệp.
Dù vậy, Bồ Đào Nha tiếp tục thi đấu thành công mà không có Ronaldo. Họ đánh bại ĐT Đan Mạch 4-2 và sau đó ngược dòng thắng ĐT Na Uy 2-1 để trở thành đội đầu tiên giành quyền vào tứ kết UEFA Nations League 2026-27.

Sự rời đi bất ngờ khiến tương lai của Ronaldo trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha trở thành dấu hỏi lớn. Ảnh: Ronaldo IG
Sau trận thắng ĐT Na Uy, HLV Jorge Jesus khẳng định Ronaldo vẫn có cơ hội trở lại đội tuyển. "Nếu ở lần triệu tập tiếp theo, Cris vẫn thi đấu cho Al-Nassr, cậu ấy sẽ là một cầu thủ có thể được triệu tập. Nếu cậu ấy muốn, cậu ấy sẽ trở lại đội tuyển quốc gia", Jorge Jesus nói. "Nếu cậu ấy muốn, như chúng tôi đã làm trước lần triệu tập này, chúng tôi có thể nói chuyện trước lần triệu tập tiếp theo. Nhưng Cris là người sẽ quyết định. Cristiano nên kết thúc thời gian ở đội tuyển theo cách mà cậu ấy muốn. Cậu ấy là người quyết định mình muốn kết thúc như thế nào. Đó là điều chúng tôi đã nói với nhau. Tôi nói: 'Tôi cần cậu'. Trong lần triệu tập đầu tiên, tôi nói rằng tôi cần cậu ở bên cạnh, dù thi đấu hay không. Và bây giờ tôi vẫn nói như vậy".
Bruno Fernandes cũng lên tiếng nhằm xoa dịu những tranh cãi đang diễn ra quanh Ronaldo. Đội phó Bồ Đào Nha khẳng định trong nội bộ đội tuyển không tồn tại sự chia rẽ. "Anh ấy không chỉ có một vị trí đặc biệt trong nhóm những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại, mà còn trong trái tim của tất cả người Bồ Đào Nha. Điều quan trọng nhất là chúng ta phải ngừng chia rẽ mọi thứ", Fernandes nói. "Không có sự chia rẽ nào trong đội tuyển. Chúng tôi là một tập thể và sẽ vẫn như vậy, bất chấp những ồn ào từ bên ngoài. Cris là biểu tượng lớn nhất của đội tuyển quốc gia. Anh ấy xứng đáng nhận được sự tôn trọng của tất cả mọi người, bất kể ai yêu thích anh ấy nhiều hay ít".
Ronaldo ra mắt đội tuyển Bồ Đào Nha năm 2003, khi mới 18 tuổi. Hơn hai thập kỷ sau, anh vẫn là chân sút ghi nhiều bàn nhất và là cầu thủ khoác áo đội tuyển nhiều nhất trong lịch sử Bồ Đào Nha. Anh đã tham dự 6 kỳ World Cup và là một trong những biểu tượng lớn nhất lịch sử bóng đá thế giới.
Ronaldo được dự đoán sẽ trở lại ĐT Bồ Đào Nha
Nếu tiếp tục được triệu tập, Ronaldo sẽ có cơ hội trở lại đội tuyển trong tháng 11. Bồ Đào Nha sẽ tiếp đón ĐT Đan Mạch ngày 14/11 trước khi khép lại vòng bảng Nations League bằng chuyến làm khách trước Xứ Wales ngày 17/11. Trước mắt, Ronaldo đã trở lại Riyadh và sẽ tập trung cho Al-Nassr. Còn cánh cửa đội tuyển Bồ Đào Nha vẫn mở. Quyết định cuối cùng, như chính Jorge Jesus khẳng định, thuộc về Ronaldo.
Theo nhà báo Bồ Đào Nha, Pedro Sepulveda, sự tức giận của Ronaldo bắt nguồn từ việc anh cho rằng mình đã không được HLV Jorge Jesus thông báo trung thực về thời lượng thi đấu. Mâu thuẫn sau đó tiếp tục leo thang khi Jorge Jesus vẫn giữ nguyên quan điểm về cách sử dụng Ronaldo.

Ronaldo dự kiến tái gia nhập các buổi tập của Al-Nassr để chuẩn bị cho trận đấu tại Saudi Pro League gặp Al-Diriyah. Ảnh: Ronaldo IG
Dù vậy, giữa lúc mối quan hệ giữa Ronaldo và HLV trưởng Bồ Đào Nha đang căng thẳng, nhà báo bóng đá Bồ Đào Nha Miguel Pereira tin rằng cánh cửa trở lại đội tuyển chưa đóng lại với Ronaldo. Nhà báo Miguel Pereira cho rằng tham vọng ghi bàn thắng thứ 1.000 trong sự nghiệp có thể trở thành yếu tố quyết định khiến Ronaldo thay đổi ý định.
Phát biểu trên talkSPORT, Pereira cho biết Ronaldo vẫn còn thiếu 21 bàn để chạm mốc 1.000 bàn thắng. Theo ông, siêu sao người Bồ Đào Nha muốn thực hiện cột mốc đặc biệt này trong màu áo đội tuyển quốc gia, qua đó tạo nên một màn chia tay đáng nhớ.
"Cậu ấy thực sự muốn ghi bàn cuối cùng cho Bồ Đào Nha, giống như cách Pele từng tạo nên một màn trình diễn đặc biệt khi ghi bàn thắng thứ 1.000. Tôi nghĩ Ronaldo đang hướng tới việc ghi bàn đó vào cuối mùa giải trong một trận đấu của đội tuyển Bồ Đào Nha", Pereira nhận định.
Theo nhà báo này, Ronaldo từng kỳ vọng có thể ghi khoảng 15-20 bàn trong mùa giải với Al Nassr và tiếp tục tiến gần cột mốc lịch sử. "Cậu ấy thực sự muốn tổ chức một bữa tiệc để ăn mừng chính mình, cái tôi của mình và lịch sử của mình với đội tuyển quốc gia. Tôi vẫn nghĩ điều đó sẽ xảy ra", Pereira nói.
Ông Pereira cũng dự đoán thời điểm Ronaldo trở lại với ĐT Bồ Đào Nha là vào năm 2027. "Ngay lúc này, tôi thực sự nghĩ rằng những cây cầu đang được xây dựng giữa phía Cristiano, phía Jorge Jesus và Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha. Liên đoàn rất muốn có Cristiano bởi sự hiện diện của anh ấy mang lại rất nhiều sự chú ý. Tôi nghĩ Cristiano sẽ trở lại để có một 'màn khiêu vũ cuối cùng' với đội tuyển Bồ Đào Nha vào năm 2027", Pereira dự đoán.