thethaovanhoa.vn

Trung Kiên 'rơi tự do' cùng CLB HAGL

VIỆT HÀ 21/09/2026 05:18 GMT+7

Một khởi đầu mùa giải không thể buồn hơn đang diễn ra với CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL). Chỉ sau ba trận đấu chính thức đầu mùa, đội bóng phố Núi đã nhận tới 10 bàn thua, trong khi chỉ ghi được 3 bàn. HAGL xếp chót bảng V-League và bị loại sớm ngay vòng sơ loại Cúp Quốc gia 2026/27.

Một khởi đầu mùa giải không thể buồn hơn đang diễn ra với CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL). Chỉ sau ba trận đấu chính thức đầu mùa, đội bóng phố Núi đã nhận tới 10 bàn thua, trong khi chỉ ghi được 3 bàn. HAGL xếp chót bảng V-League và bị loại sớm ngay vòng sơ loại Cúp Quốc gia 2026/27.

HAGL đang khiến người ta bất ngờ khi ba trận nhận liền ba thất bại, và trận nào HAGL cũng phải nhận ít nhất ba bàn thua. 

Con số ấy không còn đơn thuần là một chuỗi kết quả không may. Nó cho thấy những vấn đề đang hiện hữu ở cả hệ thống phòng ngự lẫn khả năng tổ chức lối chơi của đội bóng. 

Trung Kiên đang rơi tự do cùng Hoàng Anh Gia Lai - Ảnh 1.

HAGL thua cả đội hạng Nhất Hưng Yên và sớm bị loại khỏi Cúp QG 2026/27. Ảnh: VPF

Đáng nói hơn, HAGL không chỉ thất bại trước những đối thủ được đánh giá cao hơn. Trước Hưng Yên, một đội bóng đến từ giải hạng Nhất, HAGL được chờ đợi sẽ giành quyền đi tiếp.

Trung Kiên đang rơi tự do cùng Hoàng Anh Gia Lai - Ảnh 2.

Thủ thành ĐTQG Trung Kiên đã vào lưới nhặt bóng 10 lần ở HAGL chỉ sau 3 trận đầu mùa. Ảnh: Hoàng Linh

Thế nhưng trên sân Quy Nhơn, đội bóng phố Núi lại nhận thất bại 2-3 trong một trận đấu mà những sai sót tiếp tục xuất hiện. Khalio trở thành cái tên nổi bật nhất bên phía Hưng Yên với cú đúp, trong khi Đăng Dương ghi bàn còn lại cho đội khách. 

HAGL có hai lần tìm được bàn thắng nhờ Matheus nhưng chừng đó vẫn không đủ để cứu đội nhà khỏi một thất bại cay đắng. Đặc biệt, bàn rút ngắn tỷ số xuống 2-3 đến từ quả phạt đền được trọng tài Ngọc Nhớ cho HAGL hưởng ở cuối trận, một quyết định gây bất ngờ và tạo ra nhiều tranh luận.

HAGL đang tái hiện câu chuyện quen thuộc của đội bóng phố Núi trong những mùa giải qua. Hàng công có những khoảnh khắc tạo ra hy vọng, nhưng hàng phòng ngự liên tục để lộ khoảng trống. Thủ thành tuyển quốc gia Trung Kiên dù đã có những nỗ lực cũng không thể một mình bọc lót cho những sai lầm liên tiếp của các đồng đội. 

Khi tuyến dưới thiếu sự hỗ trợ và khả năng tổ chức, thủ môn dù xuất sắc đến đâu cũng rất khó chống đỡ. Một trong những nguyên nhân được nhìn thấy rõ là đội hình HAGL hiện khá non trẻ, trong khi các ngoại binh chưa cho thấy khả năng tạo ra sự khác biệt đủ lớn. 

Khi những cầu thủ trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm đối mặt với áp lực, còn ngoại binh chưa thể trở thành điểm tựa, HAGL dễ rơi vào trạng thái mất phương hướng khi bị đối thủ gây sức ép. HLV Quang Trãi hẳn có nhiều lý do để buồn. 

HAGL đang đứng trước bài toán không dễ giải. Đáng lo hơn, những thất bại diễn ra bất kể HAGL thi đấu trên sân nhà hay sân mượn. Không gian thi đấu thay đổi nhưng kịch bản lại gần như không thay đổi khi HAGL thủng lưới nhiều, chống đỡ chật vật và cuối cùng rời sân với nỗi thất vọng. 

Mười bàn thua sau ba trận là lời cảnh báo quá rõ ràng. HAGL đã bị loại sớm khỏi Cúp Quốc gia, đồng thời khởi đầu V-League bằng vị trí cuối bảng sau hai trận thua. 

Đội bóng phố Núi cần một hàng phòng ngự chắc chắn hơn, một tập thể trưởng thành hơn và những ngoại binh đủ khả năng tạo điểm tựa. Nếu không, ba trận đầu mùa có nguy cơ chỉ là chương mở đầu cho một mùa giải đầy giông bão.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN