Hai trận đầu V-League 2026/27, HAGL toàn thua, thủng lưới 7 bàn và đứng cuối bảng. Với Trung Kiên, đây rõ ràng không phải khởi đầu mong muốn, nhất là khi cuộc cạnh tranh trong khung thành tuyển Việt Nam ngày càng khắc nghiệt và ASEAN Cup 2026 đã ở rất gần.
Hai trận đầu V-League 2026/27, HAGL toàn thua, thủng lưới 7 bàn và đứng cuối bảng. Với Trung Kiên, đây rõ ràng không phải khởi đầu mong muốn, nhất là khi cuộc cạnh tranh trong khung thành tuyển Việt Nam ngày càng khắc nghiệt và ASEAN Cup 2026 đã ở rất gần.
HAGL thất bại 1-3 trước Hải Phòng trong trận đấu mà mặt sân bị ví như "mặt ruộng", khiến chất lượng chuyên môn chịu ảnh hưởng đáng kể. Nhưng với Trung Kiên, nỗi buồn còn lớn hơn khi thủ thành trẻ này tiếp tục có một trận đấu không thuyết phục.

Trung Kiên thủng lưới 7 bàn sau 2 trận, HAGL tụt xuống đáy bảng sau vòng 2 V-League 2026/27. Ảnh: Hoàng Linh
Sau hai vòng đấu, HAGL đã nhận tới 7 bàn thua. Vòng khai màn, thầy trò GĐKT Vũ Tiến Thành thất bại 0-4 trước Nam Định. Vòng hai, dù Hải Phòng bước vào mùa giải với không ít khó khăn và thiếu nhiều trụ cột, đội bóng đất Cảng vẫn rời sân Pleiku với chiến thắng 3-1.
Ở bàn thua thứ ba, Trung Kiên phá bóng trúng chân Milan Makaric, tạo điều kiện để tiền đạo Hải Phòng ấn định tỷ số. Một sai lầm không thể tách khỏi bối cảnh mặt sân rất xấu và điều kiện thi đấu khó khăn, nhưng ở vị trí thủ môn, những khoảnh khắc như vậy thường bị đánh giá nghiêm khắc hơn. Trung Kiên hiểu điều đó hơn ai hết.
Điều đáng lo là phong độ của HAGL đang đặt thủ thành cao 1,95 m vào một vị trí bất lợi trong cuộc cạnh tranh ở đội tuyển. HLV Kim Sang Sik đang hướng tới việc lựa chọn những cầu thủ có phong độ tốt nhất cho ASEAN Cup 2026. Tuổi trẻ là lợi thế của Trung Kiên, nhưng sự ổn định mới là yếu tố quyết định.
Ở ASEAN Cup gần nhất, dù tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch, Trung Kiên mới là lựa chọn thứ ba sau Lê Giang và Đặng Văn Lâm. Trở lại V-League, tình hình hiện tại càng khiến anh khó tạo khác biệt khi HAGL đứng cuối bảng với 0 điểm, ghi 1 bàn nhưng nhận tới 7 bàn thua.
Trong khi đó, những đàn anh cạnh tranh vị trí trực tiếp như Văn Lâm và Nguyễn Filip đang có khởi đầu tích cực cùng Ninh Bình, CAHN (đang giữ hai vị trí đầu bảng sau vòng 2), còn Lê Giang cũng đã có một chiến thắng sau hai vòng. Khoảng cách về phong độ vì thế đang hiện hữu.
Việc Trung Kiên không được U23 Việt Nam lựa chọn cho hành trình tại Nhật Bản dự Asiad 2026, thay vào đó là Văn Bình, Xuân Tín cũng là tín hiệu khiến người hâm mộ bất ngờ.
Hai vòng đấu chưa thể quyết định cả một mùa giải, càng không thể đóng lại cánh cửa đội tuyển. Trung Kiên vẫn còn thời gian để chứng minh nhưng với một thủ môn trẻ đang đứng trước cơ hội lớn trong sự nghiệp, mỗi trận đấu lúc này đều giống một bài kiểm tra.