Ngoài cơn mưa bàn thắng trước Ipswich Town, các CĐV MU hôm qua còn chứng kiến một hình ảnh quen thuộc ở Old Trafford mỗi khi mưa lớn: thác nước từ... mái vòm sân vận động.
Ngoài cơn mưa bàn thắng trước Ipswich Town, các CĐV MU hôm qua còn chứng kiến một hình ảnh quen thuộc ở Old Trafford mỗi khi mưa lớn: thác nước từ... mái vòm sân vận động.
MU đang mạnh tay đầu tư vào lực lượng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, nhưng một vấn đề cũ tại Old Trafford vẫn chưa được giải quyết. Trận thắng Ipswich Town 5-2 ở vòng 2 Ngoại hạng Anh 2026/27 chứng kiến hình ảnh nước mưa tràn xuống sân từ mái của sân vận động.
Cơn mưa lớn trong trận đấu khiến một dòng nước như "thác nước" xuất hiện tại khu vực khán đài Stretford End. Nước từ mái sân chảy xuống mặt đất, trong khi một số đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội còn cho thấy nhiều vị trí khác cũng bị dột, thậm chí nước nhỏ xuống khu vực ghế ngồi của khán giả.

Hình ảnh khá chua chát về "thác nước" ở Old Trafford. Ảnh Instagram Darius Darink
Hình ảnh này khiến người hâm mộ MU không khỏi ngạc nhiên, bởi CLB đã chi hơn 150 triệu bảng để tăng cường đội hình trong mùa hè. Carlos Baleba được cho là có giá 70 triệu bảng, Andrey Santos tiêu tốn 50 triệu bảng và Youri Tielemans có mức phí 35 triệu bảng. Nếu tiếp tục bổ sung cầu thủ trước hạn chót chuyển nhượng, tổng số tiền MU bỏ ra có thể vượt mốc 200 triệu bảng.
Trong khi đó, mái Old Trafford vẫn gặp vấn đề dù sân vận động đã có tuổi đời 116 năm. Một số CĐV mỉa mai rằng MU đã có "HLV mới, tân binh mới nhưng vẫn là thác nước cũ" mỗi khi trời mưa.

Nước chảy xuống cả khu vực khán giả ngồi trong mái che. Ảnh Instagram Darius Darink
Đáng chú ý, MU thực tế vẫn đầu tư vào cơ sở vật chất sân đấu. CLB đã mở rộng khu vực hospitality và thay mới mặt cỏ lần đầu tiên sau 14 năm. Tuy nhiên, tình trạng mái dột tiếp tục trở thành hình ảnh gây khó coi tại một trong những sân vận động nổi tiếng nhất nước Anh.
MU hiện cũng đang tìm kiếm một hậu vệ trái để cạnh tranh vị trí với Luke Shaw, nhưng nỗ lực chiêu mộ Lewis Hall từ Newcastle chưa thành công.