thethaovanhoa.vn

AC Milan: Cách mạng thì vẫn không thể thiếu Modric

20/08/2026 08:47 GMT+7

AC Milan đang khoác tấm áo mới. HLV Ruben Amorim đã đến với phong cách chiến thuật khác biệt, bộ máy thể thao đã thay đổi, đội hình được bổ sung mạnh mẽ. Nhưng giữa tất cả những biến động ấy, vẫn có một cái tên gần như không thể thay thế: Luka Modric.

AC Milan đang khoác tấm áo mới. HLV Ruben Amorim đã đến với phong cách chiến thuật khác biệt, bộ máy thể thao đã thay đổi, đội hình được bổ sung mạnh mẽ. Nhưng giữa tất cả những biến động ấy, vẫn có một cái tên gần như không thể thay thế: Luka Modric.

Thuyết phục Modric ở lại là một trong những nhiệm vụ đầu tiên của Amorim ngay khi đặt chân đến Milan, cho thấy giá trị của lão tướng người Croatia đã vượt xa những cản trở về tuổi tác.

42 tuổi vẫn là không thể thay thế

Ở một đội bóng đang muốn trẻ hóa và thay đổi mạnh mẽ, việc một cầu thủ sắp tròn 42 tuổi vẫn giữ vai trò quan trọng thoạt nghe có vẻ là một nghịch lý. Nhưng khi người đó là Modric, chẳng ai thắc mắc gì cả. Mùa trước, ở tuổi 41, anh vẫn ra sân trong phần lớn các trận đấu của Milan và đa số là chơi trọn 90 phút. Ở độ tuổi mà phần lớn những cầu thủ đã giải nghệ hoặc chỉ còn xuất hiện trong những trận đấu biểu diễn, Modric vẫn là trụ cột của một đội bóng hàng đầu.

Chân Modric vẫn đủ khỏe, cơ thể vẫn đủ dẻo dai, động tác vẫn đủ linh hoạt, nhưng nếu như Milan có thể thay thế tất cả những tố chất đó bằng một cầu thủ khác trẻ hơn, thì điều không thể thay thế là kinh nghiệm, đẳng cấp và tầm ảnh hưởng của "Lukita". Một Milan từng đăng quang vô địch Serie A với Zlatan Ibrahimovic ở tuổi 41 càng hiểu giá trị của việc sở hữu những nhà vô địch thực thụ quan trọng đến thế nào. Modric mang lại những thứ mà rất ít, hoặc có thể là không ai, cung cấp được cho Milan ở giai đoạn hiện tại: Bản lĩnh, khả năng chịu áp lực, tinh thần sẵn sàng đương đầu với thử thách.

Modric và HLV Amorim có thể xem là cùng một lứa, vì họ cùng sinh năm 1985. Trên sân tập cũng như phòng thay đồ, Modric chẳng khác nào một HLV phó, thậm chí anh còn hơn Amorim ở mức độ gần gũi với các đồng đội. Anh là cầu nối quan trọng giữa ban huấn luyện và các cầu thủ, là đại diện xứng đáng nhất cho các cầu thủ trong đối thoại với ban huấn luyện. Đó là những thứ ngoài chuyên môn mà chỉ Modric mới có.

Dốc lòng vì Milan

Modric có thể đã chọn rời Milan thay vì ở lại. Hợp đồng cũ của anh đã kết thúc sau mùa giải vừa qua. Thất bại của Milan trong việc giành vé dự Champions League và sau đó là thất bại sớm của đội tuyển Croatia ở World Cup 2026 tưởng như đã dập tắt niềm vui chơi bóng của Lukita, nhưng cuối cùng, anh vẫn quyết định ở lại để tiếp tục chiến đấu.

AC Milan: Cách mạng thì vẫn không thể thiếu Modric - Ảnh 1.

Bất chấp Milan trải qua nhiều biến động, tầm quan trọng của Modric vẫn không lay chuyển

Đó cũng là cách một thủ lĩnh hành xử. Anh không rời đi ngay khi đội bóng gặp khó khăn, không bỏ đi chỉ vì thất vọng, cũng không đặt lợi ích cá nhân lên trên kế hoạch tái thiết. Thay vào đó, Modric chấp nhận bước vào một mùa giải không Champions League, làm việc với một HLV mới, trong một hệ thống mới và với một đội hình tiếp tục biến động.

Với Milan, đây có lẽ là một trong những tín hiệu tích cực nhất trước mùa giải mới. Một đội bóng đang trải qua quá nhiều thay đổi rất cần một người có thể nhắc nhở các cầu thủ rằng thay đổi không đồng nghĩa với việc đánh mất những tiêu chuẩn vốn có của CLB.

Vai trò thay đổi, tầm vóc thì không

Mùa này, Milan sẽ trở lại với đấu trường châu Âu. Europa League không hào nhoáng như Champions League, nhưng chưa bao giờ là giải đấu kém giá trị. Rossoneri sẽ chiến đấu vì mục tiêu cao nhất ở mọi đấu trường. Đương nhiên, Modric ở tuổi 42 không thể ra sân mọi trận giống như mùa trước. Sẽ có nhiều trận đấu Modric phải ngồi dự bị, nhưng chính ở đây, giá trị của anh lại càng trở nên rõ ràng. Khi thế trận đòi hỏi Milan cần kiểm soát thế trận, cần một người giữ bình tĩnh trước sức ép hoặc cần thay đổi nhịp độ, Modric vẫn có thể trở thành quân bài đặc biệt. Một cầu thủ trẻ có thể chạy nhanh hơn, khỏe hơn, nhưng rất khó có thể sở hữu khả năng đọc trận đấu và xử lý tình huống dưới áp lực mà Modric tích lũy trong hơn 2 thập kỷ chinh chiến.

Amorim cần Modric không chỉ vì anh là cầu thủ xuất sắc, mà còn với tư cách một người thầy để giúp các đồng đội trẻ trưởng thành. Việc ông trao cho Ardon Jashari rất nhiều cơ hội ở giai đoạn tập huấn, trong khi bỏ qua Samuel Ricci, cho thấy ông đang xây dựng cầu thủ người Thụy Sĩ trở thành trụ cột mới trong đội bóng của mình. Jashari khẳng định anh ưu tiên ở lại Milan hơn tất cả các lựa chọn khác, cảm thấy may mắn vì được sát cánh cùng Modric và học hỏi từ người đàn anh. Đó chính là một ví dụ cho thấy Modric không cần phải ra sân để trở thành một người không thể thay thế ở sân San Siro. 

Amorim "phải lòng" Loftus-Cheek


Ruben Loftus-Cheek, một trong những cầu thủ tưởng không còn tương lai tại Milan, giờ được Amorim khẳng định sẽ giữ lại. Màn thể hiện tích cực của tiền vệ người Anh ở giai đoạn tập huấn đã gây ấn tượng cho ông thầy người Bồ Đào Nha, song điều giúp anh chiếm được vị trí trong kế hoạch của Amorim nằm ở sự đa năng. Loftus-Cheek có thể chơi với nhiều vai trò ở tuyến giữa, trở nên nguy hiểm hơn khi được dâng cao tấn công. Thành tích từng ghi 10 bàn cho Milan ở mùa 2023-24 giúp anh được đánh giá cao hơn đồng đội Youssouf Fofana, người gần như chắc chắn ra đi mùa Hè này.

  Vĩnh Nguyên

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN