Chiều muộn ngày 17/8, Milan bất ngờ chốt thương vụ mua tiền vệ cánh trái Diego Moreira từ Strasbourg với giá 50 triệu euro chưa kèm phụ phí, một quyết định đầu tư rất mạnh tay.
Chiều muộn ngày 17/8, Milan bất ngờ chốt thương vụ mua tiền vệ cánh trái Diego Moreira từ Strasbourg với giá 50 triệu euro chưa kèm phụ phí, một quyết định đầu tư rất mạnh tay.
Sau khi thông tin được chuyên gia Fabrizio Romano xác nhận bằng khẩu hiệu "Here we go" quen thuộc, ngay cả những cổ động viên Milan cũng cảm thấy ngạc nhiên. Moreira là ai và vì sao lại có giá cao đến như vậy. Giới báo chí thì hoàn toàn bị "đánh úp" khi trước đó không hề có thông tin Milan theo đuổi cầu thủ vừa tròn 22 tuổi hôm 6/8 này.
Moreira là một cầu thủ người Bỉ, sinh ra tại Bỉ nhưng có cái tên đặc sệt Bồ Đào Nha. Anh là con trai của một cựu cầu thủ người Guinea Bissau (nước thuộc địa của Bồ Đào Nha trong hơn 500 năm), từng thi đấu cho CLB Bỉ Standard Liege. Anh nói tiếng Bồ Đào Nha, từng chơi nhiều năm cho các đội tuyển trẻ Bồ Đào Nha trước khi chính thức chọn khoác áo đội tuyển quốc gia Bỉ từ cuối năm 2025, và có tên trong đội hình tuyển Bỉ dự World Cup 2026.
Moreira là một cầu thủ đa năng, có thể đá được mọi vị trí từ hậu vệ đến tiền đạo cánh trái, tiền vệ cánh phải hoặc hoạt động như một hộ công số 10. Với cái chân trái mạnh mẽ và khéo léo, anh có thể tạt bóng, xuyên phá từ cánh trái hoặc di chuyển cắt vào từ biên phải để dứt điểm chân trái theo phong cách của Lamine Yamal. Khả năng đi bóng cừ khôi của Moreira có thể tạo ra sự đột biến rất lớn, trong khi hiệu quả tấn công trực tiếp cũng được ghi nhận bằng thống kê. Trong 2 mùa giải gần nhất ở Ligue 1, chỉ có duy nhất Desire Doue (23) là góp công vào nhiều bàn thắng hơn Moreira (19, gồm 6 bàn và 13 kiến tạo) trong số những cầu thủ U21.

Milan chiêu mộ Moreira với cái giá và kỳ vọng không nhỏ
Sau khi Goncalo Ramos làm hài lòng người hâm mộ bằng phong độ rực sáng ở trận giao hữu thắng MU 4-2, sự có mặt của Moreira đẩy mạnh thêm sự lạc quan về khả năng tiến bộ của Milan mùa này. Thêm một "bom tấn" theo yêu cầu của tân HLV Ruben Amorim nữa là thêm sự khẳng định niềm tin của ban lãnh đạo Milan vào dự án của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha. Dù Rafael Leao được xem là không còn phù hợp và có thể ra đi trong những ngày tới, một Milan đậm chất Bồ Đào Nha vẫn tiếp tục được xây dựng. Sau khi có Moreira, sự bổ sung hoàn hảo cho vị trí chạy cánh trái trong sơ đồ 3-4-2-1 của Amorim, Milan sẽ tập trung chiêu mộ một trung vệ nữa, với các mục tiêu hàng đầu Goncalo Inacio (Sporting) và Gabriel Tiago (Lecce) cũng đều là người Bồ Đào Nha.
Milan từng thất bại với 2 huấn luyện viên người Bồ Đào Nha là Paulo Fonseca và Sergio Conceicao ở mùa giải 2024-25, nhưng chiến dịch Bồ Đào Nha hóa lần này, với Amorim và sự đầu tư mạnh tay của giới chủ Mỹ, tỏ ra rất đáng kỳ vọng.
V.N