thethaovanhoa.vn

Đội tuyển Italy: Maldini rút lui, Mancini trở lại

Nguyễn Vinh 29/07/2026 06:33 GMT+7

Chỉ vòng trong chưa đầy 48 giờ đồng hồ, thượng tầng đội tuyển Italy đã thay đổi vô cùng chóng vánh. Andrea Pirlo không được chọn dẫn dắt đội tuyển, Giám đốc Kỹ thuật Paolo Maldini từ chức, “Thợ hàn” Claudio Ranieri thay cho Maldini và Roberto Mancini tái xuất trên cương vị thuyền trưởng.

Chỉ vòng trong chưa đầy 48 giờ đồng hồ, thượng tầng đội tuyển Italy đã thay đổi vô cùng chóng vánh. Andrea Pirlo không được chọn dẫn dắt đội tuyển, Giám đốc Kỹ thuật Paolo Maldini từ chức, "Thợ hàn" Claudio Ranieri thay cho Maldini và Roberto Mancini tái xuất trên cương vị thuyền trưởng.

Chiều hôm qua (28/7), chuyên gia săn tin Fabrizio Romano đã đọc câu lệnh mang tính thương hiệu "Here we go" khẳng định cả Ranieri và Mancini là những người được lựa chọn. Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC) đã quyết định nhanh chóng nhất có thể để tránh ngập sâu trong những tranh cãi không giúp ích gì cho chính họ và cho bóng đá Italy.

Vì sao Maldini từ chức?

Chiều 27/7, bộ đôi Paolo Maldini (Giám đốc Kỹ thuật của FIGC) và Leonardo Araujo (cố vấn) đã cùng tuyên bố rút lui khỏi các chức vụ của mình sau cuộc họp với Chủ tịch FIGC Giovanni Malago, chấm dứt thời gian làm việc chỉ khoảng 2 tuần, trở thành một sự kiện gây chấn động dư luận xứ mỳ ống. Báo chí và giới chuyên môn nhận định việc họ từ chức là lời khẳng định rõ ràng nhất về những vấn đề mà FIGC không thể giải quyết nổi cho dù vừa thay người lãnh đạo tối cao mới. Hóa ra vấn đề không phải là Gabriele Gravina hay Giovanni Malago làm Chủ tịch, FIGC vẫn chỉ là một tổ chức thiếu chính kiến, thiếu lập trường, dễ dàng bị chi phối bởi chính trị và dư luận.

Không ít người lên tiếng chỉ trích quyết định từ chức của Maldini. Cựu danh thủ Roy Keane khẳng định: "Với tôi, đó là một hành động trẻ con. Bạn không thể rời bỏ cả một dự án chỉ vì người HLV mà mình mong muốn không được lựa chọn. Bóng đá không vận hành như thế. Đó là biểu hiện của năng lực lãnh đạo yếu kém. Nếu bạn thực sự tin vào việc tái thiết bóng đá Italy, bạn phải ở lại, đấu tranh cho những ý tưởng của mình và chứng minh giá trị theo thời gian".

Nhưng cũng rất nhiều người đứng về phía huyền thoại 58 tuổi, tin rằng Maldini từ chức để bảo vệ lòng tự tôn của mình thay vì trở thành một con rối tiếp theo trong hệ thống quản trị yếu kém của FIGC. Chính Maldini cũng khẳng định điều này trong phát biểu trước báo giới: "Nhiều người sẽ cho rằng quyết định này chỉ đơn giản là vì Pirlo. Không phải vậy. Bạn có thể đồng ý hoặc không đồng ý với lựa chọn Pirlo, đó là bóng đá, nhưng yêu cầu mọi người chịu trách nhiệm trong khi từ chối trao cho họ quyền hành động là điều không thể xảy ra. Chúng tôi không từ chức vì ứng cử viên ưa thích của chúng tôi bị từ chối. Chúng tôi từ chức vì lòng tin đã đưa chúng tôi đến đây đã biến mất. Không có lòng tin, chức vụ chỉ là một danh hiệu, không phải trách nhiệm".

Đội tuyển Italy: Maldini rút lui, Mancini trở lại  - Ảnh 1.

Bộ đôi Mancini - Ranieri sẽ dẫn dắt đội tuyển Italy sau “drama”

Áp lực khổng lồ cho ê-kíp mới

Báo chí Italy đánh giá việc FIGC gần như không mất thời gian để chọn người thay thế bộ sậu Maldini - Leonardo - Pirlo giống như một cuộc chạy trốn, chứ không phải là cách người ta đưa ra những quyết sách sống còn cho tương lai của cả một nền bóng đá giàu truyền thống và lòng tự trọng. FIGC muốn mọi việc xong nhanh để tránh rơi vào bão tranh cãi, trong khi nhẽ ra vấn đề cần phải được bàn thảo lại một cách kỹ lưỡng. Với những biến động chóng vánh chỉ trong ít giờ, mọi ý tưởng mà người ta vun vén suốt mấy tuần qua coi như không còn giá trị.

Chẳng hạn, FIGC vốn đã định lựa chọn Giorgio Chiellini cho chiếc ghế Maldini để lại. Đó là một người trẻ, hiểu rõ hơn ai hết đội tuyển Italy hiện nay và cũng sẵn sàng dấn thân cho những ý tưởng mới. Nhưng Chiellini tuyên bố "hạnh phúc ở Juventus" còn FIGC giao ấn kiếm cho ông lão 79 tuổi Ranieri, người có kinh nghiệm vô biên nhưng chưa chắc đã chiến thắng được tư duy thủ cựu đã giam cầm sự phát triển của Italy suốt bao nhiêu năm qua. Việc bổ nhiệm Mancini trong khi một nửa các nhà cầm quân ở Serie A ủng hộ Antonio Conte cũng là một quyết định được cho là mang tính cá nhân của Malago. Chiến lược gia lão làng Fabio Capello cho rằng quyết định của FIGC không thể nói là "xây dựng lại", mà chỉ là "bắt đầu lại", rất khó tạo ra sự mới mẻ.

Mùa giải trước ở Serie A, Ranieri nắm chức Cố vấn cấp cao của Roma. Chưa hết mùa, ông đã phải từ chức sau mâu thuẫn gay gắt với HLV Gian Piero Gasperini, với lý do đã chống lại những kế hoạch chuyển nhượng của Gasperini. Còn Mancini chỉ là kẻ thất bại suốt 5 năm qua sau chức vô địch EURO 2020 với đội tuyển Italy. Bản thân lịch sử của bộ đôi này cũng đã đủ để tạo hoài nghi, cho dù họ đều là những nhân vật dày dạn kinh nghiệm và rất tâm huyết. 

  

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN