Dù đội tuyển Mỹ đã bị loại khỏi World Cup, những tranh cãi xoay quanh quyết định của FIFA về việc đình chỉ án treo giò dành cho Folarin Balogun vẫn chưa lắng xuống, khi các chi tiết mới về quá trình ra quyết định của Ủy ban Kỷ luật FIFA vừa được hé lộ.
Dù đội tuyển Mỹ đã bị loại khỏi World Cup, những tranh cãi xoay quanh quyết định của FIFA về việc đình chỉ án treo giò dành cho Folarin Balogun vẫn chưa lắng xuống, khi các chi tiết mới về quá trình ra quyết định của Ủy ban Kỷ luật FIFA vừa được hé lộ.
Theo tờ The Times, Chủ tịch Ủy ban Kỷ luật FIFA, Mohammad Al-Kamali (UAE), đã tự mình đưa ra quyết định mà không tham khảo ý kiến của bất kỳ thành viên nào trong số 17 thành viên còn lại của ủy ban.
Thông tin mới này càng làm gia tăng làn sóng phản đối và đặt thêm nhiều dấu hỏi về lý do thực sự đằng sau quyết định gây tranh cãi nói trên.
"Đây là một trường hợp cực kỳ bất thường. Dù FIFA thường giải quyết một số vụ việc chỉ với một trọng tài xét xử, người đảm nhiệm vai trò này theo thông lệ thường là một trong 17 thành viên khác của Ủy ban hoặc Jorge Palacio", talkSPORT cho biết.

Folarin Balogun được đình chỉ án phạt ở World Cup 2026 - Ảnh: AFP
Đối với những vụ việc có thể tạo tiền lệ, FIFA thông thường sẽ thành lập hội đồng gồm ba thành viên để xem xét. Việc ông Al-Kamali tự mình thụ lý vụ việc chắc chắn sẽ làm dấy lên thêm nhiều câu hỏi về quy trình của FIFA.
FIFA khẳng định quyết định được đưa ra hoàn toàn độc lập, nhưng tổ chức này đã vấp phải làn sóng chỉ trích sau khi có thông tin cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị Chủ tịch FIFA Gianni Infantino xem xét lại chiếc thẻ đỏ của Balogun trong trận gặp Bosnia & Herzegovina.
Tiền đạo 25 tuổi bị truất quyền thi đấu sau pha tranh chấp bóng khiến đinh giày của anh đạp vào bắp chân Tarik Muharemovic. Theo quy định, chiếc thẻ đỏ này đồng nghĩa với việc anh bị treo giò tự động ở trận đấu tiếp theo tại giải.
Tuy nhiên, chính Al-Kamali là người ban hành án treo giò một trận, rồi ngay sau đó quyết định đình chỉ việc thi hành án trong thời gian thử thách kéo dài một năm, qua đó giúp Balogun đủ điều kiện ra sân ở trận đấu tiếp theo gặp Bỉ.
Quyết định này gây nhiều tranh cãi bởi tất cả các trường hợp thẻ đỏ khác tại giải đều bị xử lý ngay lập tức, trong đó có Jarrell Quansah, người đang phải nhận án treo giò hai trận sau chiếc thẻ đỏ ở trận gặp Mexico.
Liên đoàn bóng đá Anh (FA) không có quyền kháng cáo, mặc dù lập luận của Liên đoàn bóng đá Mỹ (US Soccer) trong vụ Balogun cho rằng ban tổ chức đã lạm dụng các đoạn quay chậm và hình ảnh tĩnh, khiến tình huống bị diễn giải sai lệch. Trong khi đó, VAR cũng đã sử dụng những hình ảnh tương tự trước khi quyết định truất quyền thi đấu Quansah.
Quansah đã bỏ lỡ chiến thắng của tuyển Anh trước Na Uy ở tứ kết do chấp hành trận đầu tiên trong án phạt. Trung vệ này cũng sẽ tiếp tục vắng mặt ở trận bán kết gặp Argentina vào thứ Tư.
Anh chỉ đủ điều kiện trở lại ở trận tranh hạng ba hoặc trận chung kết, tùy thuộc vào kết quả của tuyển Anh ở vòng bán kết.
Trợ lý HLV tuyển Anh Anthony Barry cũng bày tỏ sự thất vọng khi án phạt được xác nhận. Phát biểu trước trận thắng Na Uy, Barry nói: "Điều đáng thất vọng không phải là quyết định, mà là việc chúng tôi mất đi một cầu thủ giỏi".
"Cậu ấy đã tập luyện rất tốt. Hơn nữa, chúng tôi đang gặp vấn đề về chấn thương ở vị trí đó, nên có vẻ như Jarell đã có cơ hội ra sân. Nhưng quyết định đã được đưa ra rồi và chúng tôi sẽ không lãng phí thêm năng lượng vì chuyện đó nữa. Nhìn chung, chúng tôi mất một cầu thủ chất lượng trong hai trận đấu, nhưng đó chỉ là thêm một thử thách mà toàn đội phải vượt qua", Anthony Barry nói tiếp.
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026