Đội tuyển Argentina không chỉ tạo nên màn lội ngược dòng ngoạn mục trước Ai Cập để giành vé vào tứ kết World Cup 2026 mà còn khiến bầu không khí trước khả năng tái ngộ tuyển Anh trở nên nóng hơn bao giờ hết. Sau trận đấu, các cầu thủ của HLV Lionel Scaloni đã ăn mừng trong phòng thay đồ bằng ca khúc cổ động nổi tiếng Muchachos, trong đó có đoạn nhắc đến quần đảo Malvinas (Falklands) – chủ đề vốn luôn nhạy cảm trong quan hệ giữa Argentina và Vương quốc Anh.
Đội tuyển Argentina không chỉ tạo nên màn lội ngược dòng ngoạn mục trước Ai Cập để giành vé vào tứ kết World Cup 2026 mà còn khiến bầu không khí trước khả năng tái ngộ tuyển Anh trở nên nóng hơn bao giờ hết. Sau trận đấu, các cầu thủ của HLV Lionel Scaloni đã ăn mừng trong phòng thay đồ bằng ca khúc cổ động nổi tiếng Muchachos, trong đó có đoạn nhắc đến quần đảo Malvinas (Falklands) – chủ đề vốn luôn nhạy cảm trong quan hệ giữa Argentina và Vương quốc Anh.
Trong trận đấu tại Atlanta, nhà đương kim vô địch thế giới tưởng như đã bị loại khi để Ai Cập dẫn trước 2-0. Tuy nhiên, Cristian Romero rút ngắn tỷ số ở phút 79, Lionel Messi gỡ hòa chỉ bốn phút sau đó, trước khi Enzo Fernandez đánh đầu ấn định chiến thắng 3-2 ở thời gian bù giờ.

Messi cùng đồng đội giành chiến thắng đầy kịch tính trước Ai Cập để giành vé tứ kết (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ngay sau khi trở về phòng thay đồ, toàn đội Argentina cùng hát vang Muchachos – bài hát đã trở thành biểu tượng trong hành trình vô địch World Cup 2022. Phiên bản mới được chỉnh sửa cho World Cup 2026 vẫn giữ câu hát: "Tôi là người Argentina từ lúc sinh ra đến khi chết đi, vì Malvinas, vì Diego và chương cuối của Leo." "Malvinas" là cách người Argentina gọi quần đảo Falklands, nơi từng diễn ra cuộc chiến giữa Argentina và Anh vào năm 1982.

Các cầu thủ Argentina đã hát vang bài Muchachos trong phòng thay đồ (Ảnh: X/AFASelection)
Đoạn video được Liên đoàn Bóng đá Argentina đăng tải trên mạng xã hội nhanh chóng thu hút sự chú ý. Bài hát thể hiện khát vọng giành ngôi sao thứ tư trên ngực áo, đồng thời tôn vinh hai huyền thoại Diego Maradona và Lionel Messi.
Không chỉ các cầu thủ, người hâm mộ Argentina cũng bắt đầu hướng sự chú ý tới tuyển Anh. Trên các nền tảng mạng xã hội và trong các màn ăn mừng tại quảng trường Obelisk ở Buenos Aires, nhiều CĐV đã hát những bài cổ động mang nội dung thách thức "Tam sư", cho rằng tuyển Anh e ngại Argentina và khẳng định sẽ tiếp tục đánh bại đối thủ nếu hai đội gặp nhau ở bán kết.

Người hâm mộ Argentina cũng rất tự tin nếu đội nhà gặp tuyển Anh tại tứ kết World Cup 2026 (Ảnh: AFP/TTXVN)
Viễn cảnh đại chiến giữa hai nền bóng đá giàu truyền thống vẫn còn phụ thuộc vào kết quả vòng tứ kết. Argentina sẽ chạm trán Thụy Sĩ, trong khi tuyển Anh phải vượt qua Na Uy của Erling Haaland để giành quyền vào vòng bốn đội mạnh nhất.
Lịch sử World Cup giữa hai đội luôn chứa đựng nhiều dấu ấn đặc biệt. Anh từng thắng Argentina trên đường lên ngôi vô địch năm 1966, nhưng cũng chịu thất bại cay đắng ở World Cup 1986 với "Bàn tay của Chúa" và siêu phẩm để đời của Diego Maradona. Đến năm 1998, David Beckham nhận thẻ đỏ khiến Anh dừng bước sau loạt luân lưu, trước khi "Tam sư" phục hận bằng chiến thắng 1-0 tại vòng bảng World Cup 2002.
Nếu cùng vượt qua vòng tứ kết, Anh và Argentina sẽ tái ngộ ở bán kết World Cup 2026 trong một trận đấu hứa hẹn không chỉ nóng bỏng về chuyên môn mà còn mang theo nhiều yếu tố lịch sử và cảm xúc từ hai phía.
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026