thethaovanhoa.vn

Đoản khúc World Cup: Ngựa hay chẳng quản đường dài

09/07/2026 05:35 GMT+7

Sau khi Ai Cập bị loại bởi Argentina, Maroc mang sứ mệnh chở khát vọng của cả một châu lục ở sân chơi bóng đá lớn nhất hành tinh. Đối thủ của đội bóng cuối cùng của lục địa đen còn sót lại World Cup là đội tuyển Pháp, từng đánh bại họ ở trận bán kết World Cup Qatar 2022.

Sau khi Ai Cập bị loại bởi Argentina, Maroc mang sứ mệnh chở khát vọng của cả một châu lục ở sân chơi bóng đá lớn nhất hành tinh. Đối thủ của đội bóng cuối cùng của lục địa đen còn sót lại World Cup là đội tuyển Pháp, từng đánh bại họ ở trận bán kết World Cup Qatar 2022.

4 năm trước, Đoản khúc World Cup của tôi đã được viết về cặp đấu này, khi đó Maroc được coi là hiện tượng của giải đấu trên đất Qatar. Trận đấu ở sân Al Bayt, như những dự đoán trước đó của tôi trong bài viết mang tiêu đề "Giọt lệ Phi châu ướt khăn lụa Paris", tuyển Pháp đã có chiến thắng khá nhẹ nhàng 2-0. Nhưng ở trận đấu trên sân vận động Gillette, Massachusetts đêm nay, trước một Maroc vô cùng khác, điềm tĩnh hơn, tự tin hơn và ranh ma hơn, các chàng trai Pháp chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy.

1. Duyên nợ sớm đưa Pháp và Maroc đến với nhau, ngay tại kỳ World Cup kế tiếp, nhưng sớm hơn 1 trận so với kỳ trước.

Đội hình cả hai bên đều đã có sự xáo trộn nhất định nhưng những nhân tố mấu chốt của trận cầu 4 năm trước vẫn đó.

Phía "Gà trống Gaulois" là Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Ibrahima Konate, Dayot Upamecano, William Saliba và cả Theo Hernandez, người đã ghi bàn mở tỷ số vào lưới Yassine Bounou năm đó. Họ sẽ gặp lại những người cũ bên phía Maroc, ngoài thủ môn Yassine Bounou còn Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui, Nayef Aguerd, Sofyan Amrabat và nhạc trưởng Azzedine Ounahi.

Cả hai bên cũng có những nhân tố mới mang tính đột biến cao, Olise của Pháp và Brahim Diaz của Maroc. Và nữa, trong lần tái ngộ này của tuyển Pháp và tuyển Maroc, họ còn có sự đụng đầu của một cũ, một mới giữa HLV Didier Deschamps lão làng và Mohamed Ouahbi - người luôn gắn liền với bóng đá trẻ. Một màn đấu trí nhiều bí ẩn và cạm bẫy hứa hẹn vô cùng hấp dẫn của 2 vị HLV chưa từng chạm trán, có triết lý bóng đá hoàn toàn trái ngược nhau, cầm 2 đội bóng có lối đá khác nhau.

Một điều thú vị nữa, Mohamed Ouahbi chính là người đã thuyết khách thành công 2 người lẽ ra sẽ là của tuyển Pháp về cống hiến cho Maroc, đó là tiền vệ tuổi teen Ayyoub Bouaddi và trung vệ Issa Diop. Để trên sân cỏ World Cup 2026, sự tỏa sáng của bộ đôi này đang soi rọi quãng đường đi tứ kết của tuyển Maroc.

Issa Diop được coi là "hòn đá tảng" nơi hàng phòng ngự của "Sư tử Atlas", thông số chỉ ra rằng, qua 4 trận đá chính (387 phút), Diop sở hữu tới 32 lần giải vây, có 4 lần chặn cú sút nguy hiểm và đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 91% từ phần sân nhà. Tại vòng 32 đội trước đối thủ Hà Lan, Diop đã vào vai "anh hùng giải cứu" với pha đánh đầu dũng mãnh vào phút 90++ gỡ hòa 1-1 cho tuyển Maroc và đưa trận đấu vào loạt sút luân lưu mà ở đó, Maroc đã vượt qua tuyển Hà Lan ở loạt sút cuối cùng. Ayyoub Bouaddi thì đang được coi là một trong những phát hiện lớn nhất của giải đấu. Chàng trai 18 tuổi gánh trọng trách "bộ não" với nhiệm vụ luân chuyển bóng của tuyển Maroc này có tỷ lệ chuyền bóng thành công lên tới 90%, kiểm soát không gian và khả năng giữ nhịp độ trận đấu cực tốt.

Đoản khúc World Cup: Ngựa hay chẳng quản đường dài - Ảnh 1.

Issa Diop (số 14) sinh ra và lớn lên ở Pháp nhưng đã chọn tuyển Maroc

2. Cũng giống 4 năm trước, ở trận đụng độ này, Maroc bị đánh giá thấp hơn Pháp về mọi mặt, từ đẳng cấp, sự nổi danh của các ngôi sao, đến thành tích đối đầu. Tính đến trước trận đấu này, Maroc đã thua tới 4 trong số 6 lần hai đội gặp nhau chính thức, hai đội hòa 2 trận.

Nhưng giờ đây, với một HLV xuất thân từ bóng đá trẻ, mang triết lý kiểm soát bóng hiện đại của châu Âu và không ngại mạo hiểm khi tung ra các sơ đồ biến hình phức tạp, tuyển Maroc đang là một đội bóng tưởng chừng như khiêm nhường nhưng đầy chủ động và biến hóa. Ông Ouahbi mang đến sân cỏ Bắc Mỹ một đội bóng không mang tâm thế cửa dưới như 4 năm trước. Họ lập ra một hàng "phòng ngự thép" kỷ luật, có khả năng chịu áp lực lớn nhưng không tiêu cực. Trên hàng công, họ kiểm soát bóng thanh thoát và thông minh nhờ sự phối hợp vô cùng ăn ý của Bouaddi và Brahim Diaz - đồng đội ở Real Madrid của Mbappe - người đã có 4 pha kiến tạo thành bàn.

Lối đá khoa học nhưng không thiếu phần lãng mạn này đã đưa Maroc tiến vào trận đấu với Pháp trong một khí thế hừng hực phục thù. Đại diện châu Phi đầu tiên 2 lần góp mặt ở một trận tứ kết World Cup đang muốn viết thêm một chương sử lộng lẫy nữa để trở thành đội bóng châu Phi lần đầu tiên 2 lần có mặt tại bán kết. Muốn vậy, họ phải vượt qua Kylian Mbappe - người đang có phong độ ghi bàn ấn tượng với 7 bàn thắng và các đồng đội của anh.

Nhưng cách nào để thắng một tuyển Pháp đầy chất hào hoa nhưng vô cùng thực dụng, một đội bóng không chỉ có hàng công mạnh nhất giải với 14 bàn thắng, mà còn có tỷ lệ thủng lưới thấp thứ 2, chỉ sau tuyển Tây Ban Nha hiện chưa thủng lưới bàn nào. Sau 5 trận, tuyển Pháp chỉ mới thủng lưới 2 bàn, đều ở vòng bảng.  

"Gà trống Gaulois" đi đến trận đấu này trên con đường rải đầy nguyệt quế của những chiến thắng. Các chàng ngự lâm của ông Didier Deschamps luôn vào trận như trong một cuộc đấu kiếm với một thái độ tự tin đầy chất quý tộc và tinh thần đồng đội đúng chất "một người vì mọi người". Họ hiểu nhau trong từng pha bóng, phối hợp nhịp nhàng dù là xông lên hay lùi xuống, sẵn sàng ghi bàn hoặc kiến tạo để đồng đội kết liễu đối thủ. Lạnh lùng và gọn ghẽ!

Chắc chắn là xông vào đấu tay đôi với các tay kiếm này, các chàng trai Maroc vốn không phải là đối thủ, sẽ dễ dàng thua cuộc. Nhưng Maroc đừng quên, họ có Ayyoub Bouaddi. Rất có thể ở trận đấu tới, thần đồng 18 tuổi này sẽ khiến ông Didier Deschamps phải hối hận khi để tuột mất đội trưởng đội tuyển U21 Pháp vào tay Maroc.

"Ngựa hay chẳng quản đường dài/ Nước kiệu mới biết tài trai anh hùng" - trong suốt hành trình đến trận đấu này, tuyển Maroc đã chứng minh rằng, họ không còn là "ngựa ô" nữa, họ đã là một chú chiến mã oai dũng, một "xích thố mã!" - với tốc độ, sự dũng mãnh, "xích thố mã" hoàn toàn có thể lướt qua các tay kiếm Pháp cừ khôi và một cú đá hậu vào giây cuối cùng của trận đấu... Họ sẽ phi tới trận bán kết.

Dẫu sao, quan trọng là, phải thúc ngựa đúng lúc! 

Xem tin tức mới nhất World Cup 2026

Xem lịch thi đấu World Cup 2026

Xem bảng xếp hạng World Cup 2026

Xem kết quả World Cup 2026

Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026

  Nhà thơ, nhà báo: Đoàn Ngọc Thu

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN