Truyền thông thế giới lên tiếng sau khi ĐT Bỉ thắng 4-1 ĐT Mỹ ở vòng 16 đội tại World Cup 2026.
Truyền thông thế giới lên tiếng sau khi ĐT Bỉ thắng 4-1 ĐT Mỹ ở vòng 16 đội tại World Cup 2026.
Đội tuyển Bỉ đã giành vé vào tứ kết World Cup sau khi đánh bại đội tuyển Mỹ với tỷ số 4-1. Đây là chiến thắng rõ ràng và thuyết phục, bất chấp việc Folarin Balogun được phép ra sân sau vụ việc gây tranh cãi trong những ngày qua.
Trước trận đấu, dư luận dậy sóng khi FIFA quyết định hủy hiệu lực chiếc thẻ đỏ mà tiền đạo Mỹ Folarin Balogun phải nhận ở trận thắng Bosnia và Herzegovina tại vòng 32 đội. Điều đó đồng nghĩa Balogun được phép ra sân gặp Bỉ thay vì phải chấp hành án treo giò một trận.

ĐT Bỉ thắng 4-1 ĐT Mỹ - Ảnh: AFP
Khi thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã vận động để FIFA hủy án thẻ đỏ của Balogun được tiết lộ, tuyển Bỉ cùng nhiều đội tuyển khác đã bày tỏ sự phẫn nộ. UEFA thậm chí mô tả quyết định này là "không thể hiểu nổi và không thể biện minh".
Sau trận đấu, tờ CNN của Mỹ đăng tải bài viết với dòng tít: "Bỉ chấm dứt giấc mơ World Cup của tuyển Mỹ bằng chiến thắng áp đảo 4-1 ở vòng 1/8".
Trong khi đó, tờ New York Times viết: "Đội tuyển Mỹ khép lại hành trình World Cup trước Bỉ bằng màn trình diễn cẩu thả ở vòng 1/8; Balogun mờ nhạt sau những tranh cãi".
"Giấc mơ World Cup của tuyển Mỹ khép lại theo cách đầy cay đắng. Họ xứng đáng nhận được một cái kết tốt đẹp hơn", tờ USA Today viết.
Tờ báo này thừa nhận: "Đội tuyển Mỹ rơi vào tâm bão sau khi Tổng thống Trump gọi cho FIFA để yêu cầu hủy án treo giò vì thẻ đỏ. Và rồi họ bị loại khỏi World Cup".
Tờ Marca của Tây Ban Nha viết về trận đấu: "Bóng đá là sự tận hiến và cống hiến trên sân cỏ. Không điều gì khác có thể làm lu mờ vẻ đẹp của môn thể thao này".
"Tinh thần nổi loạn của tuyển Bỉ đã trút xuống khung thành Mỹ một cơn mưa tấn công ngay từ đầu trận. Chỉ trong 15 phút đầu tiên, Bỉ tung ra 10 cú dứt điểm, trong khi Mỹ không có nổi một pha kết thúc nào. Sự khác biệt về thái độ thi đấu và trình độ chuyên môn đã định hình cục diện, dù phải đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, chiến thắng 4-1 của Bỉ mới được khẳng định, trong bối cảnh họ vẫn có vài thời điểm phòng ngự thiếu chắc chắn. Cuối cùng, bóng đá đã chiến thắng".

ĐT Mỹ dừng bước ở World Cup 2026 - Ảnh: AFP
Ấn phẩm kỹ thuật số Made in Belgium của DH/Les Sports+ giật tít đầy hài hước: "Họ có Tổng thống Trump, còn chúng tôi có Vua Charles". Đây là cách chơi chữ nhằm ca ngợi cú đúp của Charles De Ketelaere.
Tờ báo của Pháp, L'Equipe giật tít: "Một màn trình diễn bậc thầy đúng vào thời điểm hoàn hảo".
Tờ báo này viết: "Đến thời khắc quyết định, ĐT Bỉ đã tạo nên một màn trình diễn đẳng cấp trước đội đồng chủ nhà Mỹ, đội bóng nhận được sự ủng hộ công khai của Donald Trump và gây nhiều tranh cãi với việc đưa Folarin Balogun trở lại đội hình xuất phát".
Tờ báo của Pháp nhấn mạnh: "Sau khi từng đánh bại chính đối thủ này 5-2 trong trận giao hữu ngày 28/3, tuyển Bỉ một lần nữa khiến tuyển Mỹ hoàn toàn bất lực bằng chiến thắng đậm 4-1, qua đó giành quyền vào tứ kết World Cup lần thứ tư trong lịch sử".
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026