thethaovanhoa.vn

Tài tử Lý Hùng: "Thích xem bóng đá một mình và tranh luận trực tuyến"

Kim Chi 06/07/2026 07:48 GMT+7

Lý Hùng nổi tiếng mê bóng đá từ nhỏ, lại xuất thân là con nhà võ, nên anh rất yêu thích những bộ môn vận động như võ thuật, bơi lội, đi bộ và đá bóng... Yêu thích Messi lẫn Mbappe, đánh giá cao lối chơi tấn công đẹp mắt của Pháp và Argentina, nên Lý Hùng tin rằng 1 trong 2 đội bóng này sẽ có cơ hội vô địch World Cup 2026.

Lý Hùng nổi tiếng mê bóng đá từ nhỏ, lại xuất thân là con nhà võ, nên anh rất yêu thích những bộ môn vận động như võ thuật, bơi lội, đi bộ và đá bóng... Yêu thích Messi lẫn Mbappe, đánh giá cao lối chơi tấn công đẹp mắt của Pháp và Argentina, nên Lý Hùng tin rằng 1 trong 2 đội bóng này sẽ có cơ hội vô địch World Cup 2026.

Với Lý Hùng, bóng đá và phim ảnh tưởng chừng không có điểm chung, nhưng lại bổ trợ. Trước đây, mỗi lần đóng xong một phim điện ảnh, anh thường tìm đến bóng đá để thư giãn và việc xem một trận đấu giúp anh thoải mái, yêu đời hơn, nên 2 trường phái tưởng chừng không liên quan, lại hòa quyện theo cách rất riêng.

Thường xuyên có mặt trên khán đài

Lý Hùng từng sang Anh để theo dõi các trận chung kết hoặc những trận cầu hấp dẫn ở SVĐ Wembley, Manchester, Chelsea… ở cấp CLB. Tài tử này cũng thường xuyên ủng hộ đội tuyển Việt Nam hoặc lứa U23 thi đấu ở châu Á hoặc Đông Nam Á. Anh thường ra Hà Nội hoặc đáp chuyến bay sang Thái Lan, Philippines, Singapore… để cổ vũ đội nhà ở ASEAN Cup hoặc SEA Games.

Tài tử Lý Hùng: "Thích xem bóng đá một mình và tranh luận trực tuyến" - Ảnh 1.

Lý Hùng đến sân Wembley ở Anh

Dĩ nhiên, ngôi sao điện ảnh cũng không thể bỏ qua World Cup 2026, bởi theo anh nơi đây hội tụ những trận cầu đỉnh cao của các anh tài thế giới, nên xem rất đã mắt. Nhưng vì các trận đấu diễn ra trái khung giờ, để đảm bảo sức khỏe, nên Lý Hùng thường chọn xem những trận đấu vào sáng sớm. Hai đội tuyển yêu thích của anh là Pháp và Argentina, vì cả 2 đều có những cầu thủ có lối đá rất nghệ thuật, lại bản lĩnh. Mỗi lần bóng đến chân Messi đều mang lại những cảm xúc đặc biệt cho nam diễn viên, nhất là khi siêu sao sút tung lưới đội bóng đối thủ.

Trong lứa cầu thủ trẻ, Lý Hùng đặc biệt yêu mến tài năng của Mbappe. "Mỗi khi cậu ta có bóng đều tạo ra những pha đột biến, rất hấp dẫn. Xem Mbappe rê bóng cũng rất mãnh liệt và nguy hiểm, cầu thủ đối phương hoặc không theo kịp, hoặc đành phải bất lực nhìn bóng bay vào lưới" - anh nhận xét cầu thủ nổi tiếng của nước Pháp.

Tài tử Lý Hùng: "Thích xem bóng đá một mình và tranh luận trực tuyến" - Ảnh 2.

Sau nhiều vòng đấu, Lý Hùng nhận thấy điều thú vị ở kỳ World Cup này chính là những đội bóng bị đánh giá là "tí hon" lại trở thành điểm sáng giúp giải đấu hấp dẫn hơn. Một trong số đó chính là chú ngựa ô mang tên Cabo Verde của một đất nước nhỏ bé nằm ở trung tâm Đại Tây Dương. "Cabo Verde chỉ là một hòn đảo nhỏ ở châu Phi có dân số khoảng 530.000 người, nhưng vừa ra quân đã cầm hòa được Tây Ban Nha, điều mà không một ai có thể nghĩ đến. Sau đó họ tiếp tục cầm hòa Uruguay, Saudi Arabia. Họ chỉ thua sát nút đương kim vô địch Argentina ở vòng 1/16 với tỷ số 2-3, nhưng lại quần các cầu thủ Nam Mỹ một trận bở hơi tai và đầy kịch tính. Giờ thì cả thế giới đều ngước nhìn thủ môn Vozinha và các cầu thủ khác của đất nước này" - anh hào hứng nói.

Thủ môn Vozinha chính là 1 trong những cầu thủ gây bất ngờ, ấn tượng nhất với Lý Hùng. Nhất là tinh thần quật cường, không bao giờ lùi bước bất kể tuổi tác hoặc sức mạnh có ra sao.

Tài tử Lý Hùng: "Thích xem bóng đá một mình và tranh luận trực tuyến" - Ảnh 3.

Lý Hùng xem CLB Chelsea thi đấu ở Stamford Bridge

Ngược lại, ngôi sao màn ảnh những năm 1980 - 1990 lại khá thất vọng trước thất bại của tuyển Đức và Hà Lan trên chấm luân lưu. Với anh, đội mạnh chưa chắc đã thắng và đội yếu không hẳn sẽ thua mà 2 "ông lớn" kể trên chính là minh chứng rõ nét. Nhưng đó cũng chính là sự hấp dẫn của bóng đá.

Lý Hùng cho rằng những đội sáng cửa vào vòng 1/8 đều sở hữu những cầu thủ tài năng, chính họ là những người định đoạt được trận đấu và lịch sử World Cup đều chứng minh điều đó. "Chiến thuật và cầu thủ lớn mới giúp đội bóng đi sâu được. Yếu tố may mắn vẫn có, nhưng không đội nào tiến sâu chỉ dựa vào sự may rủi. Tôi hy vọng Pháp, Argentina, Tây Ban Nha, hoặc có thể Anh sẽ có mặt ở vòng bán kết rồi đến chung kết. Nếu chọn 1 thì khó, nhưng tôi có cảm giác Pháp hoặc Argentina sẽ vô địch năm nay vì xem họ đá quá hay, đặc biệt là những chú gà trống Gaulois, khó có đội nào địch lại bộ 3 tấn công của họ gồm Mbappe - Olise - Dembele", anh nói thêm.

Đến tận hưởng một mình

Lý Hùng cho biết anh cũng rất thích ngồi cà phê xem bóng đá với bạn bè, vì không khí ở đây rất sôi nổi, hào hứng, khác với khi xem ở nhà. Nhưng cách tận hưởng bóng đá sảng khoái nhất lại là ngồi một mình ở nhà vào lúc sáng sớm với ti vi "khổng lồ", âm thanh to, để theo dõi một trận cầu đỉnh cao. Rồi tự bình luận và tranh luận bằng điện thoại, bằng mạng xã hội.

Tài tử Lý Hùng: "Thích xem bóng đá một mình và tranh luận trực tuyến" - Ảnh 4.

Lý Hùng (bìa trái) và các đồng nghiệp đến Hà Nội cổ vũ tuyển Việt Nam thi đấu

"Tất nhiên tôi không bình luận theo kiểu chuyên nghiệp, nhưng tranh luận về một trận đấu với bạn bè từ chiến thuật đến cầu thủ rất thích. Thậm chí, tôi còn gọi điện cho những người bạn để nói về đội bóng mình yêu thích. Hoặc có khi chúng tôi nói về những khoảnh khắc xuất thần của một danh thủ, cũng đôi lúc bất đồng ý kiến, nhưng xem bóng đá một mình và tranh luận trực tuyến rất vui" - Lý Hùng kể.

Lý Hùng kể anh và những người bạn thân thiết đều đưa ra dự đoán trước trận và kết quả thường là 50/50, vì những yếu tố bất ngờ. Như Đức và Hà Lan đá ở vòng bảng rất hay, nhưng vào vòng loại trực tiếp thì đều sẩy chân. Anh bày tỏ niềm yêu thích cảm giác buồn vui lẫn lộn: "Bóng đá luôn có những bất ngờ, chỉ là chúng ta sẽ vui hoặc buồn với điều đó mà thôi. Chính những khoảnh khắc tạo đột biến mới mang đến sự bùng nổ cho những ai yêu bóng đá. Tôi xem World Cup với tâm lý thưởng thức những trận đấu bùng nổ và chờ đợi những màn so tài giữa các cầu thủ tài năng".

Ông vua phòng vé một thời

Tài tử Lý Hùng sinh năm 1969, là con trai của NSND Lý Huỳnh. Anh là ngôi sao sáng bậc nhất của điện ảnh Việt Nam trong các thập niên 1980 - 1990, với gần 60 phim, trong đó có nhiều phim hợp tác với Hong Kong (Trung Quốc). Thời đó, tên tuổi của anh là một bảo chứng phòng vé, nên có mức cát-xê cao vào hàng không tưởng.

Hơn 20 năm qua, anh đóng gần 30 phim truyền hình dài tập, gần đây bắt đầu trở lại với các phim điện ảnh.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN