thethaovanhoa.vn

Đoản khúc World Cup: Gầm vang khúc khải hoàn trên chiến thuyền Vikings

05/07/2026 05:26 GMT+7

Hôm nay nhà thơ lại muốn nhảy sang làm phim, vì vậy Đoản khúc World Cup mời các độc giả cùng xem một bộ phim ngắn.

Hôm nay nhà thơ lại muốn nhảy sang làm phim, vì vậy Đoản khúc World Cup mời các độc giả cùng xem một bộ phim ngắn.

Ống kính cận cảnh, trên bãi cỏ xanh ven con sông lớn, một lễ hội Carnival đang diễn ra, những vũ công trong trang phục rực rỡ đắm say với vũ điệu Samba... Bỗng nền nhạc Samba de Roda bị chìm đi, tiếng trống Surdo, giai điệu đàn Cavaquinho, thanh âm lục lạc Pandeiro bỗng trở nên lạc nhịp bởi nhịp trống dồn vang, dứt khoát và những tiếng "Ro! Ro! Ro!" rền như tiếng sóng gầm vang dội, giữa dòng sông, chiến thuyền Vikings từ từ lao đến…

Đó là cảnh mở đầu của cuộc thư hùng giữa Brazil và Na Uy tại vòng 16 đội.

1. Về chuyên môn, thì trận đấu giữa Brazil và Na Uy là cuộc đối đầu của tướng tiên phong và kẻ ngáng đường. Theo thông số, thì chiến thắng luôn nghiêng về kẻ mạnh, càng vào sâu giải đấu, điều đó thường được chứng minh là đúng. Na Uy chưa bao giờ là ứng cử viên vô địch, còn Brazil thì luôn ở trong tốp đầu những kẻ có thể lên ngôi. Nhưng, câu chuyện của trái bóng tròn lại rất khác, đâu cứ phải không ứng viên thì không thể khiến ứng viên ngã ngựa?

"Kiến trúc sư" làm nên những thành công giúp thế hệ vàng của Na Uy lọt vào vòng knock-out World Cup 2026 sau 28 năm dài chờ đợi là một cựu cầu thủ của họ, Stale Solbakken. Dẫn dắt Na Uy từ năm 2020, sau những thất bại ban đầu tại vòng loại World Cup 2022 và EURO 2024, ông đã kiên trì xây dựng một lối chơi thực dụng, kỷ luật, kết hợp hoàn hảo xung quanh 2 ngôi sao Martin Odegaard và Erling Haaland để tạo nên một Bắc Âu vô cùng đáng gờm tại Bắc Mỹ mùa hạ này. Stale Solbakken cũng là một HLV rất biết người biết ta, ở trận đấu cuối vòng bảng, thay vì quyết hơn thua ngôi đầu bảng với Pháp, ông đã cất các cầu thủ chủ chốt, chấp nhận lùi lại một bước để giành quân cho trận đấu vòng tiếp theo.

Ở phía đối thủ, Selecao lần đầu tiên trong lịch sử 100 năm của mình mời một huấn luyện viên ngoại. Brazil dưới thời Carlo Ancelotti có phong cách dáng dấp y như ông, tuyệt đối điềm tĩnh, tỉnh táo và "có cái đầu lạnh." Có thể thấy thể hiện rõ nhất ở "ngựa chứng Vinicius" - người thường hay nôn nóng, mất bình tĩnh trong các tình huống cụ thể. Trong trận đấu với Nhật Bản, dù bị ghi bàn trước từ rất sớm, nhưng Brazil đã thể hiện lối đá kiên trì triển khai bóng phối hợp chậm rãi để lội ngược dòng. Trận đấu cũng cho thấy khả năng biến trận và thay người của HLV người Italy là thượng thừa lọc lõi.

Ở trận đấu tới, chắc chắn cả 2 vị HLV này sẽ tìm cách khóa chặt 2 mũi nhọn tiền đạo của đối phương. Carlo Ancelotti sẽ dùng triết lý kinh điển: Muốn dừng Haaland, hãy dừng người chuyền bóng cho cậu ta, do vậy việc kèm chặt Martin Odegaard, cắt đứt nguồn cấp bóng của anh này cho Haaland sẽ được chiến lược gia Italy áp dụng.

Đoản khúc World Cup: Gầm vang khúc khải hoàn trên chiến thuyền Vikings - Ảnh 1.

Những chiến binh Vikings ca khúc khải hoàn? Ảnh: AFP

Trong khi đó, để đáp trả, Solbakken sẽ cho Odegaard đá thấp hơn thường lệ, chủ động nhường quyền kiểm soát bóng cho Brazil và thiết lập một "chiếc xe buýt" 2 tầng cực kỳ kỷ luật trước vòng cấm. Chắc chắn Solbakken thừa hiểu là không một hậu vệ nào có thể đấu tay đôi sòng phẳng với tốc độ và kỹ thuật của Vinicius suốt 90 phút, nên việc cắt cử hơn một cầu thủ bọc lót, hỗ trợ nhau "chăm sóc" cầu thủ này sẽ được tính toán.

2. Nhìn rộng ra, đây không chỉ là một trận bóng đá giữa 2 đối thủ có lối đá khác biệt, không chỉ là sự so sánh ví von "cuộc chiến của điệu nhảy Samba nóng bỏng Nam Mỹ và tiếng gầm vang trời từ những chiếc thuyền chiến Vikings vùng Bắc Âu". Trận đấu giữa Brazil và Na Uy thực sự là cuộc va chạm trực diện giữa hai nền văn hóa, là màn đối đầu kinh điển giữa sức mạnh mang màu sắc của cái đẹp lãng mạn, đầy phóng khoáng và sức mạnh thể chất nguyên bản-hai biểu tượng rực rỡ nhất của hai bán cầu.

Ngoài ra, nó còn là màn đấu trí của 2 vị huấn luyện viên tài ba đồng thời là cuộc so tài giữa những chân sút thượng thặng. Selecao là Vinicius Junior với 4 bàn thắng, còn Na Uy là "cỗ máy ghi bàn" Erling Haaland, người đã bỏ túi 5 pha lập công. Erling Haaland và Vinicius Junior hiện là 2 thế lực tấn công đáng sợ nhất thế giới, đại diện cho 2 triết lý bóng đá hoàn toàn đối lập.

Haaland là mẫu trung phong cắm cổ điển kết hợp với tư duy hiện đại. Sở hữu thể hình hộ pháp cao tới 1m95, nặng 92kg tiền đạo thuộc biên chế Manchester City là nỗi ác mộng trong vòng cấm của tất cả mọi đối thủ, với khả năng tì đè, chọn vị trí đỉnh cao và dứt điểm một chạm siêu đẳng. Ngược lại, Vinicius chơi lệch trái, có khả năng rê dắt và tạo đột biến không gian hẹp, kỹ thuật khéo léo thường chiến thắng trong các pha tranh chấp 1-1. Trận chiến sắp tới giữa Brazil và Na Uy sẽ cống hiến cho người hâm mộ túc cầu những pha bóng vô cùng đẹp mắt và sẽ được chứng kiến sự hoa mỹ, đột biến của Vinicius song hành với lối đá thực dụng, tàn nhẫn của Haaland... Một bữa tiệc bóng đá thực sự.

3. Còn bây giờ, bạn đã sẵn sàng xem đến đoạn kết phim chưa? Lát cắt sẽ đưa bạn rời khỏi sân MetLife trong vài phút, đến với fanzone và khoảng sân trước Quảng trường Thời đại, nơi đông đảo các fan của 2 đội đang theo dõi trận cầu. Bỗng nhiên, dòng thác màu đỏ lách ra, ngồi bệt xuống mặt đường, từng nhóm ngồi bệt xuống những bậc thềm đá, những lối đi bộ, tạo thành những "con thuyền người" và bắt đầu hô vang "Ro! Ro! Ro!" với động tác chèo thuyền dũng mãnh.

Đoản khúc World Cup: Gầm vang khúc khải hoàn trên chiến thuyền Vikings - Ảnh 2.

Hay điệu Samba đắm say lên ngôi? Ảnh: AFP

Ống kính ngay lập tức chuyển cảnh về thủ đô Oslo và khắp các thị trấn ven vịnh biển Na Uy, lướt lên các vùng phía Bắc nơi đang có hiện tượng Đêm trắng... Đêm nay, những người Na Uy không ngủ, các quảng trường lớn như thắp lửa bởi màu áo người hâm mộ, rồi đột ngột không ai bảo ai, ngồi xuống, bám vào vai nhau tái hiện lại màn chèo thuyền huyền thoại. Ống kính kéo cận vào rồi lại zoom xa, cả đất nước Na Uy đêm 6/7 trở thành một hạm đội Vikings khổng lồ…

Đến đây thì chắc các bạn đã hiểu điều gì rồi đúng không, vậy chúng ta cùng quay về sân MetLife. Hồi còi mãn cuộc vang lên giống như chiếc rìu chiến Vikings chính thức bổ xuống, xẻ đôi vũ điệu Samba. Toàn không gian đột nhiên câm lặng! Nhưng chỉ 2-3 giây thôi, sau đó là bùng nổ bởi tiếng vỗ tay sấm truyền kiểu "Skol" rền vang dội từ các khán đài áo đỏ. Trên sân, những vũ công Samba khuỵu xuống, vũ điệu mềm mại của họ rơi xuống thảm cỏ như những dải lụa, tức tưởi nghẹn ngào...

Ở phía ngay kia, cũng trên thảm cỏ xanh mướt mát đó, Erling Haaland lướt trên cỏ rồi ngồi bệt xuống, ngay lập tức, Martin Odegaard cùng toàn bộ đội hình Na Uy xếp thành một khối vuông, ban huấn luyện cũng ùa vào, ngồi thành các hàng sát nhau, cùng ngả người ra sau rồi kéo hai tay về phía ngực để mô phỏng động tác kéo mái chèo. Dưới sự bắt nhịp của "thuyền trưởng" Odegaard, cả đội rướn người về phía trước rồi ngả người ra sau theo một nhịp điệu dồn dập, đều tăm tắp. Mỗi nhịp rướn là một tiếng hô "Ro! Ro! Ro!" vang lên từ lồng ngực những gã khổng lồ tóc vàng. Khúc ca khải hoàn gầm vang trên bầu trời MetLife tiếp tục đưa các chiến binh Na Uy đi đến trận chiến sau… 

Xem tin tức mới nhất World Cup 2026

Xem lịch thi đấu World Cup 2026

Xem bảng xếp hạng World Cup 2026

Xem kết quả World Cup 2026

Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026

  Nhà thơ, nhà báo: Đoàn Ngọc Thu

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN