Khác hẳn bầu không khí căng thẳng dành cho HLV Hong Myung Bo một ngày trước, đội trưởng Son Heung Min cùng các tuyển thủ Hàn Quốc đã nhận được sự động viên nồng nhiệt từ người hâm mộ khi trở về quê nhà sau hành trình dừng bước ở vòng bảng World Cup 2026.
Khác hẳn bầu không khí căng thẳng dành cho HLV Hong Myung Bo một ngày trước, đội trưởng Son Heung Min cùng các tuyển thủ Hàn Quốc đã nhận được sự động viên nồng nhiệt từ người hâm mộ khi trở về quê nhà sau hành trình dừng bước ở vòng bảng World Cup 2026.
Sáng 1-7, đội trưởng Son Heung Min cùng một số tuyển thủ Hàn Quốc đã có mặt tại sân bay quốc tế Incheon sau khi kết thúc chiến dịch World Cup 2026 trên đất Bắc Mỹ.
Son Heung Min trở về cùng Lee Jae Sung (Mainz), Kim Seung Gyu (FC Tokyo) và chín tuyển thủ khác. Nhóm cầu thủ này khởi hành từ Guadalajara (Mexico), quá cảnh tại Mỹ trước khi hạ cánh xuống Hàn Quốc vào khoảng 4 giờ sáng. Trước đó một ngày, HLV Hong Myung Bo cùng tám cầu thủ khác đã trở về nước theo một chuyến bay riêng.
Dù chuyến bay hạ cánh từ rất sớm, gần 50 người hâm mộ đã có mặt tại sân bay từ khoảng 2 giờ sáng để chờ đón các tuyển thủ.
Khi Son Heung Min bước ra khu vực sảnh đến, những tiếng hô "Các bạn đã vất vả rồi", "Cố lên" và đặc biệt là "Đừng gục đầu" liên tục vang lên từ các cổ động viên. Những tấm băng rôn động viên cũng được giơ cao nhằm tiếp thêm tinh thần cho toàn đội sau thất bại tại World Cup.


CĐV Hàn Quốc nồng nhiệt chào đón Son Heung Min về nước - Ảnh Chosun.
Đáp lại tình cảm của người hâm mộ, Son Heung Min chỉ cúi đầu và nói ngắn gọn: "Tôi xin lỗi". Tiền đạo 34 tuổi không trả lời thêm bất kỳ câu hỏi nào của báo chí về nỗi tiếc nuối sau giải đấu, trước khi nhanh chóng rời sân bay cùng các đồng đội.
Ngay trước khi lên đường về nước, Son Heung Min đã đăng tải bức tâm thư trên mạng xã hội để gửi lời xin lỗi tới người dân Hàn Quốc. "Tôi chân thành xin lỗi người dân Hàn Quốc và tất cả những người yêu bóng đá. Nếu tôi cũng là một khán giả chứng kiến màn trình diễn như vậy, chắc chắn tôi sẽ cảm thấy rất thất vọng, tiếc nuối và mệt mỏi".
Đội trưởng tuyển Hàn Quốc khẳng định thay vì dùng lời nói để bào chữa, anh sẽ chứng minh bằng hành động. "Tôi sẽ nỗ lực hết mình ở vị trí của mình để giành lại tình cảm của người dân và người hâm mộ bóng đá Hàn Quốc. Tôi sẽ chạy như thể đánh đổi cả cuộc đời để một lần nữa mang đến niềm vui cho mọi người". Son cũng nhấn mạnh anh chưa từng quên những lời hứa với các cổ động viên. "Cho đến khi người hâm mộ vẫn còn cần tôi và vẫn còn tìm đến tôi, tôi sẽ cống hiến tất cả những gì mình có để chuẩn bị cho hành trình tiếp theo".
Khung cảnh tại sân bay Incheon sáng 1-7 hoàn toàn trái ngược với ngày hôm trước, khi HLV Hong Myung Bo trở về cùng nhóm cầu thủ đầu tiên. Khi đó, nhiều cổ động viên đã hô vang khẩu hiệu yêu cầu nhà cầm quân 57 tuổi từ chức. Tiếng hô "Hong Myung Bo, hãy từ chức!" liên tục xuất hiện, tạo nên bầu không khí khá căng thẳng.
Đội tuyển Hàn Quốc khép lại World Cup 2026 với thành tích không như kỳ vọng. Sau khi lọt vào vòng knock-out tại World Cup 2022 ở Qatar, "Những chiến binh Taegeuk" đặt mục tiêu tiếp tục tiến sâu tại giải đấu lần này.
Tuy nhiên, họ chỉ giành được 1 chiến thắng và để thua 2 trận ở vòng bảng, kết thúc với 3 điểm. Xếp thứ ba bảng A, Hàn Quốc vẫn nuôi hy vọng giành vé vớt vào vòng 32 đội, nhưng cuối cùng chỉ đứng thứ 10 trong nhóm các đội xếp thứ ba và chính thức bị loại.
Sau trận đấu cuối cùng gặp Nam Phi, toàn đội đã ở lại đại bản doanh tại Guadalajara (Mexico) để chờ kết quả từ các bảng đấu khác. Khi cơ hội đi tiếp không còn, các thành viên lần lượt lên đường trở về Hàn Quốc theo nhiều chuyến bay khác nhau.
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026