New York, về cơ bản là một thành phố của bóng rổ. Đêm 13/6, khi đội bóng rổ New York Knicks giành chức vô địch giải bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA) lần đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ, những ai nghĩ rằng đây là mảnh đất của World Cup có lẽ nên nghĩ lại.
New York, về cơ bản là một thành phố của bóng rổ. Đêm 13/6, khi đội bóng rổ New York Knicks giành chức vô địch giải bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA) lần đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ, những ai nghĩ rằng đây là mảnh đất của World Cup có lẽ nên nghĩ lại.
Hàng trăm nghìn người Mỹ đã đổ xô ra các con phố trung tâm New York để ăn mừng, tạo ra một cảnh tượng hỗn loạn và đầy huyên náo, một sự nhắc nhở rằng kể cả khi Thị trưởng Zohran Mamdani lúc ấy đang có mặt ở sân MetLife để dự khán trận Brazil - Maroc, bàn gỡ hòa của Vinicius có thể tạo nên một vài chấn động nào đó, nhưng niềm vui sướng của những cổ động viên bóng rổ của đội New York Knicks vẫn cho thấy, bóng rổ là số 1 ở nơi này.
Tòa nhà Empire State rực sáng với tông màu đặc trưng của đội Knicks. Tại Quảng trường Thời đại, đám đông thanh niên đã chiếm lấy các xe buýt và leo lên nóc xe, trong khi đó, buổi xem chung tại Central Park bùng nổ không khí cuồng nhiệt chẳng kém gì khu vực Boxpark ở sân Wembley. Ở Broadway, người hâm mộ trèo lên các cột đèn. Bên dưới, đám đông hò reo đầy phấn khích. 5 ngày sau, một lễ ăn mừng chính thức của đội bóng còn thu hút một lượng người lớn hơn thế nữa. FIFA có lẽ không mong đợi điều này. Và khi đã xảy ra, họ chỉ mong muốn những cuộc vui dần dần sẽ lắng xuống. Nhưng chắc chắn, họ đã tin vào canh bạc biến bóng đá trở thành trung tâm trong đời sống ở đây, với sân MetLife ở New Jersey, chỉ cách New York một chặng đường rất ngắn.
Ở đấy, những đứa trẻ dưới 15 tuổi thích bóng đá hơn những môn thể thao khác, các sân bóng luôn chật kín người chơi. Một làn sóng tương tự được kì vọng sẽ xảy ra ở New York, đơn giản bởi vì World Cup đã ở đây, và không phải lúc nào đội New York Knicks cũng thắng. Làn sóng các cổ động viên các nước đổ về Quảng trường Thời đại những ngày này càng khiến cho sự chú ý của người New York về World Cup tăng vọt.

Đêm ăn mừng chiến thắng của đội bóng rổ New York Knicks ở New York
Quảng trường này đã trở thành một điểm hội tụ của cả thế giới, khi các fan khuấy động bầu không khí bằng sự cuồng nhiệt của mình. Người Brazil đã từng nhuộm vàng nơi này bằng màu áo vàng của họ. Người Anh đã chứng kiến người Scotland hát vang ở Boston và họ đến New York với ý định còn hát to hơn nữa. Người Na Uy nhuộm đỏ Quảng trường Thời đại và cùng chèo thuyền theo điệu Viking đang rất được chú ý những ngày này. Không khí ở New York đang ngày càng trở nên nóng hơn là nhờ họ, những người đem màu sắc và âm thanh đến với thành phố, làm cho World Cup ngày càng trở nên sôi động hơn lúc nào hết. Chính quyền của tân thị trưởng Mamdani càng ngày càng thúc đẩy việc đưa World Cup đến mọi nhà New York. Khi World Cup bắt đầu bước vào giai đoạn knock-out, đã có thêm 5 điểm xem chung được bổ sung trong nhiều nơi trong thành phố, với các màn hình lớn, nâng tổng cộng số điểm xem World Cup trên các phố của New York lên tới con số 100.
Trong một thông cáo báo chí, ông Mamdani viết rằng: "Một trong những niềm vui lớn nhất của kỳ World Cup này là được chứng kiến người dân New York biến đường phố thành nơi để ăn mừng, kết nối và gắn kết cộng đồng. Từ Corona đến Kensington, các sự kiện cùng xem thi đấu này đang gắn kết người dân thuộc nhiều ngôn ngữ, nền văn hóa và xuất thân khác nhau để cùng chia sẻ niềm đam mê với môn thể thao vua. Khi chào đón thế giới đến với thành phố của mình, chúng tôi đảm bảo rằng mọi người dân New York đều có cơ hội trở thành một phần của khoảnh khắc lịch sử này ngay tại nơi mình sinh sống".
Mục tiêu rất rõ ràng: Làm cho New York yêu bóng đá hơn, để đến khi trận chung kết diễn ra ở đây vào ngày Chủ nhật 19/7, New York sẽ là thành phố của bóng đá.
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026