thethaovanhoa.vn

Nhà báo Anh Ngọc: Tàu vũ trụ CR7 giờ mới rời bệ phóng

Anh Ngọc (Phóng viên TTXVN, từ sân NRG, Houston, Texas, Mỹ) 24/06/2026 02:42 GMT+7

Đúng vào phút thứ 7 của trận đấu với đội bóng Trung Á, số 7 nổi tiếng bậc nhất của bóng đá thế giới đã mở hàng World Cup 2026 bằng một pha chạy chỗ hợp lí và tung chân dứt điểm gọn gàng. Trên sân Houston, hàng vạn tiếng "Siuuuuuuu" vang lên. Các cổ động viên của Bồ Đào Nha và các fan của anh ngập tràn hạnh phúc.

Đúng vào phút thứ 7 của trận đấu với đội bóng Trung Á, số 7 nổi tiếng bậc nhất của bóng đá thế giới đã mở hàng World Cup 2026 bằng một pha chạy chỗ hợp lí và tung chân dứt điểm gọn gàng. Trên sân Houston, hàng vạn tiếng "Siuuuuuuu" vang lên. Các cổ động viên của Bồ Đào Nha và các fan của anh ngập tràn hạnh phúc.


Giống như một con tàu vũ trụ gặp trục trặc ngay trên bệ bóng ở lần phóng đầu tiên, Ronaldo cần đến đúng nơi để được bay lên không trung. Houston, thành phố có trung tâm điều hành bay của Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA), chính là nơi tàu Apollo (CR)7 được phóng thành công vào vũ trụ cùng phi hành đoàn. Tất cả bắt đầu từ cú dứt điểm gọn gàng ở phút thứ 7 ấy. Không chỉ là một bàn thắng, đấy còn là kỉ lục. Ronaldo trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 6 World Cup liên tiếp, cũng là người nhiều tuổi nhất trong lịch sử World Cup lập cú đúp trong một trận đấu. Những gì diễn ra sau đó, như bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 của Nuno Mendes, bàn thắng không được công nhận của Uzbekistan, bàn thắng thứ 2 được ghi một cách tinh tế ở hiệp 1 của Ronaldo, rồi bàn 4-0 phản lưới và cuối cùng 5-0 của Rafael Leao chỉ đơn giản là những chi tiết. Vì mấu chốt của tất cả là bàn thắng mở tỉ số của Ronaldo. Cái chốt đã bung, cánh cửa đã mở.

Nhà báo Anh Ngọc: Tàu vũ trụ CR7 giờ mới rời bệ phóng - Ảnh 1.

Pha ăn mừng đặc trưng của Ronaldo. Ảnh FIFA

Trên các khán đài của sân Houston, các cổ động viên hô "Siuuuuu" vang vọng, và họ hát "Cristiano Ronaldo" theo nhịp điệu của bài Po Po Po Po nổi tiếng mà các cổ động viên đã hát từ World Cup 2006. Những đám mây đen từ trận hoà Congo đã tan biến, những tin đồn về trục trặc nội bộ, những chỉ trích của báo chí thế giới, trong đó có cả báo chí Bồ Đào Nha về việc Ronaldo có xứng đáng đá chính không đều tan như những bóng mây. Lionel Messi đã xuất phát trước và có 5 bàn, Erling Haaland và Kylian Mbappe đã có 4 bàn, Denis Undav và Jonathan David 3 bàn, ngay cả những người ít tên tuổi hơn như Kevin Pina của Cabo Verde cũng đã có bàn thắng và cả thế giới đang nói về anh và đội tuyển Tây Phi này, vậy thì tại sao Ronaldo lại không thể có gì? Câu trả lời đã có đúng lúc những lời chỉ trích lên anh trở nên nặng nề nhất, với bàn thắng thứ 130 và 131 trong 148 trận đấu cho đội tuyển Bồ Đào Nha, với bàn mở tỉ số được ghi chỉ ít phút sau khi anh làm hỏng một cơ hội mà nếu nó đến khoảng 5 năm trước, chắc chắn anh sẽ không bỏ lỡ.

Nhà báo Anh Ngọc: Tàu vũ trụ CR7 giờ mới rời bệ phóng - Ảnh 2.

Ronaldo ghi bàn ở 6 VCK World Cup - một kỳ tích

Chắc chắn người ta sẽ còn nói đến trận đấu này, đến những bàn thắng đầu tiên của anh ở World Cup sau 4 trận liền im tiếng, với bàn gần nhất là vào lưới Gp hana ở World Cup 2022. Liệu đây có phải là bước ngoặt lớn lao với Ronaldo và Bồ Đào Nha, một trong đội tuyển ứng viên của chức vô địch, ở World Cup này? Nhiều cổ động viên mong là như thế. Argentina và Messi đã bứt tốp, Pháp và Mbappe và Na Uy cùng Haaland cũng thế. Giờ là lúc Bồ Đào Nha và Ronaldo lên tiếng, và họ đã lên tiếng. Nhưng người ta cần anh lên tiếng nhiều hơn nữa, đều hơn nữa, ở World Cup cuối cùng của anh trong sự nghiệp. Ở World Cup 2022 trên đất Qatar, anh cũng ghi bàn ở lượt đấu thứ 2 vòng bảng, trong trận đấu với Ghana. Tiếc thay, đó là bàn thắng duy nhất của anh ở World Cup tại vùng Vịnh. Không có thêm bàn thắng nào nữa, và rồi Bồ Đào Nha bị Maroc loại ở tứ kết. Giờ đây, anh đã ghi bàn trở lại và Bồ Đào Nha chiến thắng đội bóng của Fabio Cannavaro, người mà anh từng đối đầu trên sân cỏ trong một trận Bồ Đào Nha-Italy năm 2008. Ronaldo chắc chắn không muốn nhìn các đối thủ của anh đang bứt lên mà anh không thể ghi thêm bàn. Lượt đấu tới, anh và các đồng đội sẽ đối đầu với Colombia.

Nhà báo Anh Ngọc: Tàu vũ trụ CR7 giờ mới rời bệ phóng - Ảnh 3.

Xếp hạng bảng K

Ronaldo đã từng là Han Solo và Luke Skywalker, đã có mặt trên khắp các hành tinh bóng đá, đã tiến hành chiến tranh giữa các vì sao với Messi và đã lập hết kỉ lục này đến kỉ lục khác trong Dải Ngân hà. Nhưng giờ đây, ở tuổi 41 và 138 ngày, anh vẫn muốn lên những đỉnh cao mới trong vũ trụ bóng đá. Và trong một buổi trưa ở Houston, dưới những mái che và điều hoà mát rượi ở sân NRG, con tàu vũ trụ của anh đã bắt đầu cất cánh.

Xem tin tức mới nhất World Cup 2026

Xem lịch thi đấu World Cup 2026

Xem bảng xếp hạng World Cup 2026

Xem kết quả World Cup 2026

Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN