Tuyển Hàn Quốc và tuyển Nam Phi đối đầu nhau trong tình thế cả hai đều cần đến một chiến thắng và đầy quyết tâm để thắng. Nhưng với các chàng trai đến từ xứ sở Kim chi, nhiệm vụ là nặng nề hơn là một tấm vé đi tiếp, nó còn là một “trận chiến danh dự!”
Tuyển Hàn Quốc và tuyển Nam Phi đối đầu nhau trong tình thế cả hai đều cần đến một chiến thắng và đầy quyết tâm để thắng. Nhưng với các chàng trai đến từ xứ sở Kim chi, nhiệm vụ là nặng nề hơn là một tấm vé đi tiếp, nó còn là một "trận chiến danh dự!"
1. Vì sao gió lại thổi mạnh? Để bay đi. Gió thổi chính là để bay đi, không phải để dừng lại. Gió phải tiếp tục thổi thì tôi mới bay cao được…" đó là lời thoại trong bộ phim truyền hình Hàn Quốc "Hạ cánh nơi anh" nổi đình đám một thời. Lời thoại này được giám đốc Yoon Se Ri nói với người trợ lý trước khi cô bắt đầu chuyến dù lượn để kiểm tra sản phẩm thể thao mạo hiểm của công ty. Mặc dù trợ lý đã can gián nhưng Yoon Se Ri vẫn chọn bay lên, đón ngọn gió mang thách thức cho sản phẩm mới của mình… Và chính nhờ ngọn gió đó, chuyến bay đó, cô đã gặp được "định mệnh" của mình…
Đêm nay, tuyển Hàn Quốc cũng vậy, họ sẽ phải bước lên trên ngọn núi cao của thử thách, đối mặt với cơn gió đầy sức mạnh mang tên tuyển Nam Phi. Thực tế, xét thứ hạng hay thực lực tuyển Nam Phi (60) không bằng tuyển Hàn Quốc (25), nhưng ở thế chân tường khiến Nam Phi trở nên khó lường…
Bước vào lượt trận thứ 3, tuyển Hàn Quốc đang có 3 điểm, có từ màn lội ngược dòng chiến thắng đối thủ đến từ Trung Âu, CH Séc. Nhưng sau đó, các chàng trai ở phía Nam bán đảo Triều Tiên lại để thua chủ nhà Mexico. Trận thua này khiến tuyển Hàn Quốc phải đối mặt với những áp lực vô cùng lớn.
Đầu tiên, họ phải vượt qua được trận đấu đầy cam go với Nam Phi trong tình thế đối thủ này vẫn còn nguyên cơ hội đi tiếp, sẽ đá hết mình. Nếu thua, mà ở trận đấu cùng giờ tuyển Mexico đã có vé buông cho CH Séc thắng, Tuyển Hàn Quốc sẽ phải dừng chân ở vòng bảng, có nghĩa là tụt lùi so với World Cup trước.
Tiếp đến, quan trọng hơn, dù sở hữu các ngôi sao nổi tiếng đẳng cấp thế giới như Son Heung Min hay Lee Kang In, nhưng đội tuyển xứ Kim chi vẫn đứng dưới tuyển Nhật Bản cả về thứ hạng FIFA lẫn độ vào sâu của các giải đấu lớn. Trong khi đó, cũng tại giải đấu này, "Samurai Xanh" đang cho thấy sức mạnh thông qua các thành tích vượt trội. Sức ép đè nặng lên tuyển Hàn Quốc cả trên sân cỏ lẫn truyền thông và từ người hâm mộ quê nhà.
Nếu sảy chân và bị loại, các tuyển thủ Hàn Quốc sẽ phải cúi đầu rời giải sớm hơn đại kình địch Nhật Bản. Thậm chí, nếu bị Nam Phi cầm hòa, dù đi vào vòng trong ở vị trí thứ 3, với Hàn Quốc mà nói, cũng đồng nghĩa sự thừa nhận trong tủi hổ là họ kém hơn.

Son Heung Min và các đồng đội sẽ vượt qua áp lực?
2. Tuyển Nam Phi ở World Cup này đã nhập cuộc không mấy thuận lợi, và họ mới chỉ có 1 điểm và đang đứng cuối bảng sau 2 lượt trận. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn rộng mở đối với các Bafana Bafana. Chỉ cần thắng tuyển Hàn Quốc, họ sẽ vươn lên vị trí nhì bảng, cầm luôn chiếc vé trực tiếp vào vòng sau. Ngay cả nếu CH Séc thắng Mexico với hiệu số bàn thắng tốt hơn Nam Phi, các Bafana Bafana cũng vẫn có cơ hội đi tiếp bằng vé vớt.
Dù bị đánh giá là đội bóng yếu nhất bảng, nhưng chắc chắn, tuyển Nam Phi sẽ bằng mọi khả năng, bám chắc cơ hội duy nhất này. Tinh thần thi đấu kiên cường và thể lực dồi dào và sự xuất sắc của thủ thành Ronwen Williams là những yếu tố điểm tựa để tuyển Nam Phi đưa thế trận vào thế cò cưa, rình rập. Họ sẽ chấp nhận lối chơi chịu trận, chống cự mạnh mẽ, không ngại va chạm để bẻ gãy sức tấn công của đối thủ, làm nản lòng các chân sút của họ, và chờ đợi họ sai lầm…
Trong khi đó, đội bóng châu Á sở hữu đội hình chất lượng cao trong đó nhiều người đang thi đấu tại các CLB châu Âu lớn với các cá nhân có đẳng cấp như Son Heung Min, Lee Kang In, Hwang Hee Chan, Kim Min Jae… nhưng sóng gió từ truyền thông mấy ngày qua khiến họ mang tâm lý ganh đua nặng nề, gây áp lực tinh thần, ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến trận đấu. Đây là điểm mà các Bafana Bafana có thể tận dụng.
Vĩ thanh: "Vì sao gió lại thổi mạnh? Để bay đi. Gió thổi chính là để bay đi, không phải để dừng lại…" đó là những lời tôi muốn nhắn gửi đến Son Heung Min - người đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng áp lực bủa vây từ mọi phía.
Gánh nặng "độc tôn" từ sự kỳ vọng quốc gia đè lên đôi chân của chàng trai sinh năm 1992. Anh phải là người dẫn dắt lối chơi, phải là người ghi bàn, phải phòng ngự chắc chắn hơn… phải san bằng hoặc vượt lên cột mốc để trở thành "Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại cho tuyển Hàn Quốc…". Người hâm mộ xứ Kim chi luôn đòi hỏi Son Heung Min phải tỏa sáng rực rỡ như ở CLB hay như nhiều năm trước đây. Quá nhiều áp lực! Nhưng, người Hàn Quốc luôn rất giỏi trong việc biến áp lực thành động lực. Và, trận đấu sắp tới là một cơn bão lốc, là ngọn gió dẫu mạnh, nhưng chỉ để Son Heung Min bay đi…
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026