thethaovanhoa.vn

Đoản khúc World Cup: Tượng đài dẫu đổ vẫn thiêng

Nhà thơ, nhà báo: Đoàn Ngọc Thu 23/06/2026 05:24 GMT+7

“Người chiến thắng lấy đi tất cả” (The winner takes it all), ABBA huyền thoại đã hát như thế. Trong một Đoản khúc hoặc Biến tấu, tôi đã từng viết: “Chỉ có nước mắt fan nhớ người thua cuộc”. Đoản khúc này tôi dành tặng Cristiano Ronaldo, dù tôi không phải là fan của chàng trai này.

"Người chiến thắng lấy đi tất cả" (The winner takes it all), ABBA huyền thoại đã hát như thế. Trong một Đoản khúc hoặc Biến tấu, tôi đã từng viết: "Chỉ có nước mắt fan nhớ người thua cuộc". Đoản khúc này tôi dành tặng Cristiano Ronaldo, dù tôi không phải là fan của chàng trai này.

1. Như một sự sắp đặt trớ trêu của định mệnh, trong hơn 2 thập kỷ qua, người hâm mộ túc cầu đã được chứng kiến cuộc đua tranh của 2 cầu thủ xuất sắc nhất thời đại: Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Làng túc cầu vì thế đã chia làm 2 phe rõ rệt. Vì vậy, chẳng có gì lạ khi Messi lập hat-trick ở trận đấu diễn ra trước đó, bỗng nhiên Ronaldo thành tâm điểm của mọi chú ý. Người yêu mến hy vọng với sự chắc chắn rằng không được cú poker, không hat-trick thì CR7 cũng sẽ có một cú đúp. Các anti-fan thì bỉ bôi theo kiểu, Messi thế đấy, để xem Ronaldo thế nào...

Trước trận đấu của Ronaldo, tôi nói chuyện với một người em thân thiết vốn là một "Ricon" (fan Ronaldo theo cách gọi của người Việt), bạn ấy cũng rất mong CR7 sẽ ghi bàn, nhưng lại tâm tư: "Tối nay mà tịt ngòi thì thiên hạ tha hồ troll chị ạ, chỉ biết đợi; giờ được xem đá ngày nào hay ngày đấy, quan điểm của em chỉ đơn giản thế. Bóng đá hay ở chỗ nó có thần tượng để đồng hành, theo Ronaldo từ 2004 là 22 năm rồi, đến năm 2030 là em chẳng biết sẽ cổ vũ ai".

Có lẽ đó cũng là nỗi lòng chung của fan khi sắp phải chia tay với thần tượng mà mình yêu mến - thần tượng đã gắn liền cùng họ cả một thời thanh xuân, khi chỉ mới là những cậu bé, cô bé. Tôi chợt nhớ khi xưa tôi đã từng rơi biết bao nước mắt khi Jurgen Klinsmann - cầu thủ mà tôi đã yêu mến cả một thời tuổi trẻ - giã từ sân cỏ. Nhớ đến việc mình đã lặn lội nửa vòng trái đất trong có 3 ngày chỉ để nhìn thấy Bastian Schweinsteiger đá trận đấu chia tay tuyển Đức. Nhớ cảm giác mình đã trân trọng từng phút giây rời rạc, ngắn ngủi mỗi lần Thomas Muller ra sân trong những ngày cuối cùng của sự nghiệp.

Đoản khúc World Cup: Tượng đài dẫu đổ vẫn thiêng - Ảnh 1.

Ronaldo chưa bao giờ dễ dàng gục ngã trước bão tố

2. Cuối cùng thì kết quả trận đấu giữa Bồ Đào Nha và CHDC Congo trên sân Houston Stadium thuộc thành phố Houston, bang Texas của Mỹ ngày 17/6 đã làm các "Ricon" vô cùng buồn phiền, thậm chí nói là rất đau lòng cũng không quá. Không chỉ những anti-fan không tiếc lời dè bỉu, gièm pha, tần suất khen chê so sánh Ronaldo với Messi tràn ngập các phương tiện truyền thông quốc tế, trên mọi nền tảng xã hội. Ronaldo bị "kết án" là nguyên nhân cản trở Tuyển Bồ Đào Nha chiến thắng, rằng với Ronaldo trong đội hình, tuyển Bồ Đào Nha đá chấp người. Nặng lời hơn, họ gọi anh là tượng gỗ, nói rằng anh đã hết thời rồi, hãy nghỉ đi.  Mọi thông số, chiến tích trước đó bị quên lãng, họ quên rằng, vé các trận đấu có Ronaldo đá đã cháy hàng từ rất lâu trước khi World Cup 2026 khai mạc. Tương tự, áo đấu, mọi kỷ vật có tên áo đấu Ronaldo cũng luôn luôn trong tình trạng khan hàng...

Những bỉ bôi, chê trách đó, có lẽ CR7 đã quen rồi, trong suốt quãng đời gắn bó với trái bóng tròn. Nhưng tôi biết, những bỉ bôi, chê trách đó đã cứa vào tim những người yêu mến Ronaldo đau đớn ra sao. Tôi hiểu, họ cũng mang tâm trạng giằng xé phân vân giữa việc chọn lựa giữ cho thần tượng một hình ảnh đẹp khi đang vinh quang, hay vẫn còn được nhìn họ thi đấu. Tôi đã từng trải qua tâm trạng đó, hơn thế, cũng đang đeo mang nó ở mùa giải này, với trường hợp của Manuel Neuer. Sự lựa chọn là khó khăn, nhưng cuối cùng thì tôi đã chọn yêu và trân trọng từng phút giây các cầu thủ mình yêu mến trên sân cỏ. Như lời ca của bản ballad kinh điển "Nothing Compares 2 U": "Không gì có thể lấy đi nỗi buồn này / Không gì có thể ngăn được những giọt nước mắt cô đơn này rơi / Thật cô đơn khi không có anh ở đây / Như chim không tiếng hót… Và em biết sống với anh đôi khi thật khó khăn / Nhưng tôi sẵn sàng thử lại lần nữa / Vì không có gì có thể so sánh được / Không có gì có thể so sánh với anh…"

3. Đêm nay, cũng tại sân vận động Houston Stadium, tuyển Bồ Đào Nha sẽ bước vào trận đấu thứ 2 gặp tuyển Uzbekistan - trận cầu sinh tử quyết định chiếc vé vào vòng trong của đội bóng bán đảo Iberia. Cũng là trận đấu mà người ta mong đợi để tiếp tục lặp lại câu chuyện so sánh đã kéo dài bất tận hơn 20 năm qua.

Dù bị đánh giá thấp hơn, nhưng Uzbekistan dưới sự dẫn dắt của HLV Fabio Cannavaro, cựu đội trưởng tuyển Italy vô địch World Cup 2006, là một đối thủ rất khó chịu. Đội bóng lần đầu tiên giành vé tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh này được xây dựng theo triết lý phòng ngự kiểu Ý sẽ gây khó cho các chân sút của tuyển Bồ Đào Nha. Áp lực dành cho tuyển Bồ Đào Nha và Ronaldo do vậy là vô cùng lớn. Cho đến lúc này, không rõ HLV Roberto Martinez có đủ can đảm để điền tên siêu sao 41 tuổi vào đội hình xuất phát hay không khi "Selecao châu Âu" phải thắng và chắc chắn Uzbekistan sẽ chủ động lùi sâu.

Vĩ thanh: Khi trận đấu giữa tuyển Bồ Đào Nha và tuyển CHDC Congo kết thúc, giữa gần 80 ngàn người huyên náo nói cười, Ronaldo đứng sừng sững, bóng anh theo bóng nắng quái chiều đổ dài trên sân cỏ. Ống kính camera bắt cận vào khuôn mặt rắn rỏi, quai hàm bạnh ra đầy quả cảm và sâu thẳm trong ánh mắt là nỗi buồn mênh mông. Tôi thực sự bị ám ảnh bởi ánh mắt đó, nó tràn ngập nỗi buồn nhưng là nỗi buồn không nhuốm màu bi lụy hay thất vọng, không dù chỉ một thoáng sụp đổ, mà ánh lên tia sáng của ý chí khát vọng. Hình ảnh này khiến tôi tin rằng, với khả năng săn bàn chưa bao giờ hết gây kinh ngạc, với bản lĩnh siêu sao luôn biết tỏa sáng ở những thời khắc quyết định, với khát khao chinh phục danh hiệu lớn duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập của mình chưa bao giờ suy giảm, Ronaldo ở kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp và cũng là cuối cùng này không làm cho người yêu mến anh thất vọng. 

Xem tin tức mới nhất World Cup 2026

Xem lịch thi đấu World Cup 2026

Xem bảng xếp hạng World Cup 2026

Xem kết quả World Cup 2026

Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN