Dù đội tuyển Hà Lan có màn trình diễn áp đảo khi đè bẹp Thụy Điển 5-1, chiến thắng tại Houston vẫn để lại một nỗi lo lớn khi đội trưởng Virgil van Dijk gặp phải một tình huống chấn thương sau pha va chạm mạnh.
Dù đội tuyển Hà Lan có màn trình diễn áp đảo khi đè bẹp Thụy Điển 5-1, chiến thắng tại Houston vẫn để lại một nỗi lo lớn khi đội trưởng Virgil van Dijk gặp phải một tình huống chấn thương sau pha va chạm mạnh.
Phát biểu sau trận đấu với đài NOS, trung vệ thuộc biên chế Liverpool mô tả khoảnh khắc đáng sợ ngay sau va chạm. "Tôi bị một cú va chạm mạnh vào hông và không còn cảm nhận được phần đùi trên nữa, nên lúc đó mọi thứ khá kỳ lạ", Van Dijk chia sẻ. "Nhưng có lẽ chỉ là một dây thần kinh bị chèn ép thôi".
Những cảm giác tê liệt tạm thời này khiến đội ngũ y tế Hà Lan lo ngại trong vài phút, dù tình hình sau đó đã ổn định. Sau khi kết thúc trận đấu, Van Dijk cố gắng giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của chấn thương và tỏ ra lạc quan về khả năng ra sân ở trận tiếp theo. "Tôi nghĩ mọi thứ không quá nghiêm trọng, nhưng chúng ta sẽ phải chờ kiểm tra thêm trong thời gian tới", anh nói.
Đáng chú ý, trận đấu tiếp theo với Tunisia có thể giúp Van Dijk đi vào lịch sử khi trở thành đội trưởng tuyển Hà Lan có số lần ra sân nhiều nhất tại World Cup, với hiện tại anh đang cân bằng thành tích 7 trận với những huyền thoại như Johan Cruyff, Giovanni van Bronckhorst, Frank de Boer và Ruud Krol.

Cú va chạm mạnh ở trận gặp Thụy Điển khiến Van Dijk mất cảm giác ở chân tạm thời - Ảnh Tân Hoa Xã/TTXVN.
Không chỉ Van Dijk, đội tuyển Hà Lan còn phải đối mặt với một loạt vấn đề về lực lượng khi tiền vệ Frenkie de Jong cũng chưa hoàn toàn bình phục. De Jong tiết lộ anh đã gặp chấn thương trong một pha va chạm khi tập luyện trước đó trong tuần. "Chúng tôi có một pha va chạm trong buổi tập và tôi cũng bị ảnh hưởng", De Jong cho biết. "Tôi đã bị tổn thương nhẹ, nhưng cuối cùng thì vẫn ổn để thi đấu".
Dù góp mặt trong chiến thắng trước Thụy Điển, tiền vệ Barcelona thừa nhận anh vẫn phải thi đấu trong tình trạng đau và chưa đạt thể trạng tốt nhất.
Sau trận hòa gây thất vọng trước Nhật Bản ở lượt mở màn, Hà Lan đã nhanh chóng trở lại bằng màn hủy diệt Thụy Điển, qua đó chiếm lợi thế lớn trong cuộc đua tại bảng F. Cody Gakpo tỏa sáng rực rỡ với một cú đúp, trong khi Brian Brobbey cũng lập cú đúp ấn tượng. Anthony Elanga ghi bàn danh dự cho Thụy Điển, trước khi Crysencio Summerville ấn định chiến thắng 5-1 cho Hà Lan.
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026