"Xuống hiện trường, về cơ sở" - câu chuyện về báo chí dấn thân thời 4.0 đã được kể vô cùng thuyết phục qua trận lũ lịch sử tại một số tỉnh miền Trung trong năm qua. Đó cũng chính là chủ đề cuộc trò chuyện của chúng tôi với nhà báo Nguyễn Tường Quân, CQTT TTXVN tại Đắk Lắk.
"Xuống hiện trường, về cơ sở" - câu chuyện về báo chí dấn thân thời 4.0 đã được kể vô cùng thuyết phục qua trận lũ lịch sử tại một số tỉnh miền Trung trong năm qua. Đó cũng chính là chủ đề cuộc trò chuyện của chúng tôi với nhà báo Nguyễn Tường Quân, CQTT TTXVN tại Đắk Lắk, tác giả của video "Khẩn trương ứng cứu, tiếp tế lương thực cho người dân vùng ngập lũ Đắk Lắk", đoạt giải A của Giải báo chí TTXVN 2025.
* Ngược dòng thời gian, trở về với trận lũ lụt lịch sử cuối năm 2025 trên nhiều tỉnh thành miền Trung. Xã Hòa Thịnh thuộc tỉnh Đắk Lắk khi đó là rốn lũ. Trong bối cảnh phải bao quát một địa bàn khá rộng sau sáp nhập tỉnh, anh và các đồng nghiệp đã chuẩn bị như thế nào để tác nghiệp? Anh đã đi đến những đâu trong những ngày đó và chứng kiến những gì?
- Tháng 11/2025, vùng Đông tỉnh Đắk Lắk bước vào mùa mưa lũ. Sáng 19/11/2025, nắm bắt tình hình về một đợt mưa lũ lớn xuất hiện, tôi chủ động trao đổi với lãnh đạo cơ quan để nhanh chóng có mặt tại các địa điểm trọng yếu ghi nhận tình hình và công tác ứng phó của chính quyền địa phương.
Tại xã Hòa Thịnh - vùng "rốn lũ" bị chia cắt trong nhiều ngày liền, tôi đã tìm cách tiếp cận địa bàn để ghi nhận những hình ảnh chân thực về việc di dời người dân đến nơi an toàn của các lực lượng.

Ngày 29/11/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm Xóm cuối Đội 3, thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh
Từ ngày 20 - 22/11/2025, tôi đã cùng lực lượng quân đội, công an để tiến sâu vào vùng ngập lũ bằng xe đặc chủng. Có thời điểm, tôi cùng đoàn của lực lượng công an mang những gói hàng cứu trợ đi bộ qua dòng lũ với chiều dài gần 1 km. Khi một số thôn như Phú Hữu, Mỹ Điền bị cô lập không thể đi xe đặc chủng vào, tôi đã phải nhờ ca nô của đoàn cứu trợ Công an xã Ea Bá để tiếp cận người dân.
Nhờ bám sát hiện trường cùng các lực lượng, tôi ghi nhận tình hình nghiêm trọng của mưa lũ, thông tin kịp thời công tác phòng chống của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang. Nhiều hình ảnh đẹp về việc nỗ lực di dời dân trong vùng lũ đến nơi an toàn đã được bản thân ghi nhận chân thực, truyền tải rộng rãi trên các cơ quan báo chí của TTXVN.
Trong quá trình tác nghiệp, tôi đã chứng kiến những chiến sỹ dầm mình trong mưa lũ nhiều ngày liền để kịp thời di dời từng người già, trẻ em đến nơi an toàn. Bất chấp hiểm nguy khi dòng lũ chảy xiết, nhiều chiến sỹ mang từng gói hàng cứu trợ tiến sâu vào vùng lũ.
Khi một người được đưa ra khỏi vùng ngập sâu, nhiều người có mặt hỗ trợ thay quần áo ấm, chia từng gói bánh ăn tạm. Có những người lo lắng khi chưa nhận được tin tức gia đình trong cơn lũ nhưng sẵn sàng chia từng chiếc áo ấm, chai nước, gói mỳ cho bà con mình. Hàng trăm người trong cả nước mang lương thực, chăn màn đến cho người dân còn mắc kẹt trong dòng lũ. Họ đã đến với đồng bào bằng tinh thần trách nhiệm và tình yêu thương sâu sắc.
Những hình ảnh đẹp này khiến cho tôi thêm vững niềm tin trong quá trình tác nghiệp.

Phóng viên Tường Quân (ngoài cùng bên phải) lên ghe thuyền cùng lực lượng chức năng tiến sâu vào vùng lũ xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk
* Được biết chiều 29/11/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm hỏi, động viên người dân tại xóm cuối Đội 3, thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh. Ngay trong đêm, sau khi làm việc với UBND tỉnh Đắk Lắk, Thủ tướng đã phát động Chiến dịch Quang Trung với tinh thần thần tốc, quyết liệt xây, sửa lại toàn bộ những căn nhà bị sập hoàn toàn, hư hại do bão lũ gây ra trước Tết Nguyên đán năm 2026. Đó là những khoảnh khắc lịch sử. Anh có mặt trong sự kiện nói trên hay không? Là phóng viên thường trú trên địa bàn (không phải phóng viên chuyên trách), anh đã quay được, ghi được những gì?
- Vào ngày 29/11/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến kiểm tra, thăm hỏi, động viên người dân vùng lũ xã Hòa Thịnh và làm việc với 4 tỉnh Nam Trung Bộ về công tác khắc phục hậu quả mưa lũ. Vì một số nguyên nhân khách quan, phóng viên chuyên trách không thể theo cùng Thủ tướng trong chuyến công tác này (chỉ có phóng viên truyền hình và ảnh). Bản thân tôi được giao nhiệm vụ quan trọng thực hiện tin văn bản về sự kiện này.
Xác định đây là nhiệm vụ rất quan trọng, bản thân đã nỗ lực có mặt sớm tại các vị trí Thủ tướng đến thăm, kịp thời di chuyển theo đoàn công tác để thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác những chỉ đạo của Thủ tướng đến các địa phương cũng như tình cảm của Thủ tướng đến người dân vùng lũ.
Sau chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, bản thân tôi tiếp tục nắm bắt thông tin, ghi nhận tình hình thực tế để tiếp tục có nhiều tin bài về Chiến dịch Quang Trung thần tốc xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người dân bị ảnh hưởng để đảm bảo tiến độ và chất lượng đề ra.
Qua buổi đưa tin về sự kiện này, bản thân tôi cảm nhận được tình cảm sâu sắc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đối với người dân bị ảnh hưởng thiên tai. Trên đống hoang tàn đổ nát, Thủ tướng đau xót khi nhặt từng trang sách, bìa vở của các em học sinh cũng như từng viên ngói, vật dụng của người dân trong bùn đất. Qua buổi nói chuyện của Thủ tướng Chính phủ tại UBND xã Hòa Thịnh, dù còn nhiều đau thương mất mát nhưng hàng trăm hộ dân đã dấy lên nhiều hy vọng, niềm tin với những chỉ đạo quyết liệt trong việc khắc phục hậu quả thiên tai.
Trong thời gian tác nghiệp đợt mưa lũ lịch sử này, bản thân tôi gặp nhiều khó khăn trong việc ăn ở, sinh hoạt. Nhưng tôi đã nhận được sự giúp đỡ của nhiều người dân và đồng nghiệp. Khi di chuyển qua vùng lũ, tôi được nhiều người đi đường chở giúp. Có người dù không quen biết nhưng sẵn sàng cho tôi mượn xe máy khi biết tôi là phóng viên đang tác nghiệp mưa lũ.
Tôi cũng nhận được sự chỉ đạo trực tiếp và động viên kịp thời của lãnh đạo cơ quan. Bản thân cũng chú trọng đến an toàn trang thiết bị, không để máy móc bị hư hỏng khi tác nghiệp. Máy quay, máy ảnh và máy tính đều được bao bọc an toàn rồi mới sử dụng trong điều kiện mưa lũ.

Trong quá trình tác nghiệp, phóng viên Tường Quân huy động các nhà hảo tâm để trao quà cho người dân có nhà bị sập hoàn toàn do mưa lũ
* Vào giai đoạn cao điểm lũ lụt trên môi trường mạng cũng xuất hiện khá nhiều tin giả, tin thiếu kiểm chứng gây hoang mang trong xã hội về hậu quả của lũ lụt. Là phóng viên tại địa bàn, trước những đồn đại đó anh xử lý như thế nào?
- Trong thời điểm lũ lụt dâng cao, tôi đã nỗ lực di chuyển đến nhiều vùng ngập sâu nhất, cô lập trong lũ nhiều ngày để ghi nhận nỗ lực ứng cứu, tiếp tế lương thực cho người dân; đồng thời ghi nhận thực tế con số thương vong để có số lượng chính xác cung cấp đến bạn đọc. Ngay tại vùng "rốn lũ" Hòa Thịnh vào ngày 21/11, khi thông tin lan truyền trên mạng xã hội về con số thương vong rất cao, được sự chỉ đạo của Giám đốc Trung tâm thông tin TTXVN khu vực miền Trung – Tây Nguyên, tôi đã thực hiện một báo cáo nhận định về số lượng người chết cũng như những khó khăn trong công tác phòng chống mưa lũ tại địa phương. Số người chết do mưa lũ gây ra được tôi nhận định tại thời điểm này sát với con số thương vong sau này được tỉnh công bố.
Chùm 5 tin hiện trường, phóng sự truyền hình "Khẩn trương ứng cứu, tiếp tế lương thực cho người dân vùng ngập lũ Đắk Lắk" phát sóng liên tục từ ngày 19 - 22/11/2025 là một trong nhiều sản phẩm thông tin của tôi. Đây là những thước phim chân thực nhất về sự khắc nghiệt của thiên tai; sức mạnh đoàn kết của chính quyền, nhân dân cùng các lực lượng; tình người thiêng liêng trong khó khăn, hoạn nạn. Tác phẩm đã tạo nên sự lan tỏa mạnh mẽ; góp phần quan trọng cùng chính quyền địa phương và các lực lượng trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Lực lượng chức năng kịp thời đưa một cụ già vùng cô lập đến nơi an toàn vào ngày 21/11/2025
* Được biết sau khi lũ qua đi, anh còn tiếp tục bám địa bàn để cùng nhân dân khắc phục hậu quả lũ lụt. Chẳng hạn, anh đã trở lại Hòa Thịnh để thực hiện loạt bài "Tết ấm no" từ chiến dịch Quang Trung" cho TT&VH cùng các đồng nghiệp khác...
- Sau mưa lũ, tôi tiếp tục có mặt tại nhiều khu vực để tiếp tục ghi nhận thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, tái thiết cuộc sống ở nhiều khu vực thuộc các xã, phường phía Đông tỉnh Đắk Lắk. Nhờ nắm bắt tình hình địa bàn, bản thân kịp thời có mặt tại những điểm bị ảnh hưởng nặng nhất, thực hiện đầy đủ, liên tục về tình hình nhà sập; hệ thống kênh mương, đê đập, hạ tầng giao thông bị hư hại. Trong đó có những khu vực miền núi cao của xã Phú Mỡ, xã Tuy An Tây bị sạt lở nghiêm trọng, chia cắt giao thông trong nhiều ngày.
Tôi nỗ lực di chuyển bằng nhiều phương tiện, có thời điểm phải mượn xe máy của người dân để di chuyển một mình tiếp cận các tuyến đường ở vùng núi sâu để thực hiện tin bài, ảnh, video với chất lượng tốt nhất và kịp thời gửi về ban biên tập. Tôi cũng đã liên hệ và có sự gắn kết với cơ quan chức năng để phản ánh sự nỗ lực của các lực lượng giúp người dân tái thiết cuộc sống. Nhiều tin bài, hình ảnh, video chân thực, đẹp đã có sức lan tỏa cao trong cộng đồng.
Trở lại xã Hòa Thịnh thực hiện chùm tin bài về Chiến dịch Quang Trung, bản thân tôi thật sự xúc động và vui mừng khi tất cả những căn nhà bị sập đổ, hư hại trong mưa lũ của người dân đã được xây dựng lại vững chắc hơn, to đẹp hơn. Tôi cảm nhận được niềm vui hiện rõ trên từng khuôn mặt, từng cử chỉ, câu nói của người dân. Trong đau thương mất mát, cuộc sống mới đã thật sự đổi thay trên từng căn nhà. Chính quyền địa phương cũng kết nối hỗ trợ phương tiện sinh kế cho người dân sau lũ. Ai cũng nỗ lực vươn lên làm ăn, kiến thiết lại cuộc sống.
* Là phóng viên thường trú, bám địa bàn, bám cơ sở, anh tự nhận thấy mình và các đồng nghiệp đã được và mất gì khi rong ruổi?
- Một giải thưởng báo chí đối với phóng viên là niềm tự hào khi những nỗ lực của mình được ghi nhận. Tuy nhiên, bản thân tôi thấy ý nghĩa lớn nhất đó là sự trải nghiệm về cuộc sống. Qua trận lũ lịch sử, tôi càng gắn bó với quê hương và con người Phú Yên (cũ) nay là Đắk Lắk. Nơi đây đã cho tôi nhiều bài học sâu sắc. Dù trong thiên tai, nghịch cảnh, con người luôn nỗ lực vươn lên, yêu thương và giữ vững niềm tin cuộc sống.
* Xin cảm ơn anh!