thethaovanhoa.vn

HLV tuyển Anh tuyên bố chỉ hát quốc ca ở World Cup 2026 với một điều kiện

Tuấn Cương 17/06/2026 21:00 GMT+7

HLV trưởng đội tuyển Anh Thomas Tuchel xác nhận sẽ không hát quốc ca "God Save the King" ở trận mở màn World Cup 2026. Nhưng ông để ngỏ khả năng thực hiện điều này nếu "Tam sư" tiến sâu trong giải đấu.

HLV trưởng đội tuyển Anh Thomas Tuchel xác nhận sẽ không hát quốc ca "God Save the King" ở trận mở màn World Cup 2026. Nhưng ông để ngỏ khả năng thực hiện điều này nếu "Tam sư" tiến sâu trong giải đấu.

HLV Thomas Tuchel sẽ hát quốc ca Anh ở World Cup 2026 nếu...

HLV trưởng đội tuyển Anh Thomas Tuchel xác nhận ông sẽ không hát quốc ca "God Save the King" trong trận ra quân World Cup 2026 gặp Croatia, nhưng để ngỏ khả năng cất giọng ở thời điểm đặc biệt nếu "Tam sư" tiến sâu tại giải đấu.

Kể từ khi được bổ nhiệm dẫn dắt đội tuyển Anh, chiến lược gia người Đức luôn lựa chọn không hát quốc ca trước các trận đấu. Trước đó, HLV tạm quyền Lee Carsley cũng từng có quyết định tương tự trong thời gian dẫn dắt đội tuyển. Carsley từng có 39 lần khoác áo đội tuyển Cộng hòa Ireland dù sinh ra tại Birmingham.

Trong buổi họp báo trước trận đấu với Croatia, Tuchel nhận được câu hỏi liệu ông có thay đổi quan điểm tại World Cup lần này hay không. Nhà cầm quân 52 tuổi trả lời: "Chưa. Tôi nghĩ chúng tôi vẫn chưa ở thời điểm đó. Có thể vào giai đoạn cuối giải đấu".

world cup 2026

HLV Thomas Tuchel trong buổi họp báo trước trận gặp Croatia. Ảnh Tân Hoa Xã/TTXVN

Cựu HLV Chelsea giải thích rằng ông vẫn còn cảm thấy hơi ngại khi thực hiện điều này, bởi không muốn tạo ra sự chú ý không cần thiết hay khiến người khác cảm thấy khó chịu. "Tôi không muốn làm mất lòng mọi người và cũng không muốn trọng tâm bị đặt vào chuyện này", Tuchel chia sẻ. Khi được hỏi liệu đã học thuộc lời quốc ca Anh hay chưa, ông trả lời đầy hài hước: "Nó không quá khó".

Dù chưa hát quốc ca, Tuchel khẳng định ông có tình cảm đặc biệt với nước Anh. Ông từng trải qua quãng thời gian hơn một năm rưỡi dẫn dắt Chelsea và cho biết mình luôn cảm thấy thoải mái kể từ những ngày đầu đặt chân đến xứ sở sương mù.

"Ngay từ những tuần đầu tiên ở Chelsea, tôi đã có cảm giác rất đặc biệt. Tôi yêu việc được sống tại đất nước này, được trở thành một phần của Premier League. Mỗi ngày đều là một món quà", Tuchel nói. Ông nhấn mạnh: "Tôi cảm thấy như mình trở về nhà mỗi khi hạ cánh xuống London. Được làm HLV trưởng đội tuyển Anh là một vinh dự lớn và không ai khao khát thành công hơn tôi".

World Cup 2026 cũng đánh dấu lần đầu tiên Tuchel dẫn dắt một đội tuyển quốc gia tại giải đấu lớn. Ông trở thành HLV nước ngoài thứ ba trong lịch sử đưa tuyển Anh dự World Cup, sau Sven-Goran Eriksson và Fabio Capello. Trong quá khứ, Eriksson từng đưa Anh vào tứ kết World Cup 2002 và 2006, trong khi Capello không thành công khi đội tuyển bị loại ở vòng 1/8 World Cup 2010 sau thất bại trước Đức.

Với Tuchel, người hâm mộ Anh đang kỳ vọng ông sẽ tạo nên một chương mới cho "Tam sư" – và nếu hành trình đó kết thúc bằng trận chung kết World Cup, có thể đó cũng là thời điểm người ta thấy ông hát vang "God Save the King".

Xem tin tức mới nhất World Cup 2026

Xem lịch thi đấu World Cup 2026

Xem bảng xếp hạng World Cup 2026

Xem kết quả World Cup 2026

Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN