thethaovanhoa.vn

World Cup 2026 24h: Cầu thủ Tây Ban Nha lập kỷ lục buồn, Argentina đặt trọn niềm tin vào Messi

cẩm oanh 16/06/2026 13:53 GMT+7

World Cup 2026 24h: Cầu thủ Tây Ban Nha lập kỷ lục buồn 60 năm mới có tại World Cup. Argentina đặt trọn niềm tin vào Messi. Tunisia sa thải HLV Sabri Lamouchi. Neymar đối mặt nguy cơ vắng mặt toàn bộ vòng bảng...

World Cup 2026 24h: Cầu thủ Tây Ban Nha lập kỷ lục buồn 60 năm mới có tại World Cup. Argentina đặt trọn niềm tin vào Messi. Tunisia sa thải HLV Sabri Lamouchi ngay sau trận thua đậm tại World Cup 2026. Neymar đối mặt nguy cơ vắng mặt toàn bộ vòng bảng...

Cầu thủ Tây Ban Nha lập kỷ lục buồn 60 năm mới có tại World Cup

World Cup 2026 24h: Cầu thủ Tây Ban Nha lập kỷ lục buồn 60 năm mới có tại World Cup, Argentina đặt trọn niềm tin vào Messi  - Ảnh 1.

Oyarzabal trở thành cầu thủ đầu tiên kể từ năm 1966 thi đấu trọn vẹn 30 phút đầu của một trận đấu World Cup mà không chạm bóng lần nào.

Tiền đạo Mikel Oyarzabal đã đi vào lịch sử World Cup theo cách không ai mong muốn trong trận ra quân của Tây Ban Nha trước Cabo Verde tại World Cup 2026.

Được HLV Luis de la Fuente xếp đá chính sau chuỗi phong độ ấn tượng với 14 bàn thắng trong 17 lần gần nhất khoác áo đội tuyển quốc gia, Oyarzabal được kỳ vọng sẽ là mũi nhọn chủ lực trên hàng công Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, thực tế trên sân Mercedes-Benz Stadium lại hoàn toàn trái ngược. Trong suốt 30 phút đầu tiên của trận đấu, chân sút thuộc biên chế Real Sociedad không có nổi một lần chạm bóng.

Theo thống kê từ Opta, Oyarzabal trở thành cầu thủ đầu tiên kể từ năm 1966 thi đấu trọn vẹn 30 phút đầu của một trận đấu World Cup mà không chạm bóng lần nào. Đây là một kỷ lục đáng quên đối với tiền đạo 29 tuổi cũng như phản ánh phần nào sự bế tắc trong cách vận hành hàng công của Tây Ban Nha.

Dù kiểm soát bóng áp đảo, thực hiện hơn 700 đường chuyền và tung ra tới 27 cú dứt điểm, nhà đương kim vô địch châu Âu vẫn không thể xuyên thủng hàng phòng ngự Cabo Verde, chấp nhận trận hòa 0-0 đầy thất vọng ở lượt trận mở màn bảng H.

Tunisia sa thải HLV Sabri Lamouchi ngay sau trận thua đậm tại World Cup 2026

World Cup 2026 24h: Cầu thủ Tây Ban Nha lập kỷ lục buồn 60 năm mới có tại World Cup, Argentina đặt trọn niềm tin vào Messi  - Ảnh 2.

Tunisia đã trở thành đội tuyển đầu tiên thay tướng tại World Cup 2026 - Ảnh Footem.

Tunisia đã trở thành đội tuyển đầu tiên thay tướng tại World Cup 2026 sau khi Liên đoàn Bóng đá Tunisia quyết định sa thải HLV Sabri Lamouchi ngay sau trận ra quân thảm họa trước Thụy Điển.

Trong trận đấu mở màn vòng bảng, Tunisia nhận thất bại nặng nề 1-5 trước Thụy Điển, kết quả khiến ban lãnh đạo đội tuyển không còn kiên nhẫn với nhà cầm quân người Pháp. Trên trang Instagram chính thức, Liên đoàn Bóng đá Tunisia xác nhận hai bên đã đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng.

Thông báo của liên đoàn nêu rõ: “Một thỏa thuận chính thức đã được thống nhất để chấm dứt nhiệm vụ của HLV Sabri Lamouchi. Chúng tôi đang triển khai các bước để bổ nhiệm ông Mondher Kebaier làm HLV tạm quyền của đội tuyển quốc gia”.

Quyết định được đưa ra chỉ ít ngày sau thất bại trước Thụy Điển, cho thấy áp lực rất lớn mà Tunisia đang phải đối mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Đội bóng Bắc Phi hiện đứng trước nguy cơ bị loại sớm nếu tiếp tục không có kết quả thuận lợi ở các trận đấu còn lại.

Theo lịch thi đấu, Tunisia sẽ chạm trán Nhật Bản ở lượt trận thứ hai vào cuối tuần này trước khi khép lại vòng bảng bằng cuộc đối đầu đầy khó khăn với Hà Lan. Việc thay đổi trên băng ghế huấn luyện được kỳ vọng sẽ giúp Tunisia tạo ra cú hích tinh thần trong nỗ lực cứu vãn chiến dịch World Cup 2026.

Argentina đặt trọn niềm tin vào Messi trước trận ra quân World Cup 2026

World Cup 2026 24h: Cầu thủ Tây Ban Nha lập kỷ lục buồn 60 năm mới có tại World Cup, Argentina đặt trọn niềm tin vào Messi  - Ảnh 3.

Lionel Messi tham gia buổi tập luyện trước trận đấu của Argentina gặp Algeria - Ảnh AFP.

Đội tuyển Argentina đang hướng tới trận mở màn World Cup 2026 gặp Algeria với niềm tin tuyệt đối vào đội trưởng Lionel Messi. Dù không tham dự buổi họp báo trước trận, siêu sao 38 tuổi vẫn là chủ đề được nhắc đến nhiều nhất trong các phát biểu của HLV Lionel Scaloni và trung vệ Nicolas Otamendi.

Messi chuẩn bị đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ đầu tiên góp mặt ở sáu kỳ World Cup. Sau khi cùng Argentina đăng quang tại Qatar 2022, chủ nhân tám Quả bóng Vàng tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất của nhà đương kim vô địch trên hành trình bảo vệ ngôi vương tại Bắc Mỹ.

HLV Lionel Scaloni xác nhận Messi đã hoàn toàn bình phục sau chấn thương cơ và nhiều khả năng sẽ đá chính trước Algeria. Trước đó, ngôi sao của Inter Miami không thi đấu trong chiến thắng 2-0 trước Honduras ở trận giao hữu ngày 6/6, nhưng đã trở lại từ ghế dự bị ở trận thắng Iceland 3-0 và ghi một bàn từ chấm phạt đền.

“Không chỉ người Argentina, tôi nghĩ tất cả mọi người đều muốn thấy Messi xuất hiện trên sân và thi đấu. Cậu ấy luôn là nhân tố quan trọng của đội tuyển, và lúc này điều đó còn đúng hơn bao giờ hết”, HLV Scaloni nhấn mạnh.

Trong khi đó, trung vệ kỳ cựu Nicolas Otamendi dành những lời có cánh cho người đồng đội đã sát cánh cùng anh qua nhiều giải đấu lớn, bao gồm chức vô địch World Cup 2022. Cầu thủ 38 tuổi gọi Messi là “cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử” và tiết lộ tinh thần thi đấu của đội trưởng vẫn không hề thay đổi theo thời gian.

“Chúng tôi đã cùng nhau trải qua rất nhiều khoảnh khắc đẹp. Messi là một con người giản dị, luôn tận hưởng các buổi tập và những đợt tập trung đội tuyển. Nhưng trên hết, cậu ấy là một ‘con thú cạnh tranh’ thực thụ. Điều đó thúc đẩy tất cả chúng tôi phải nỗ lực hơn, không được phép tự mãn và luôn cố gắng hỗ trợ cậu ấy hết mình”, Otamendi chia sẻ.

Neymar đối mặt nguy cơ vắng mặt toàn bộ vòng bảng World Cup 2026

World Cup 2026 24h: Cầu thủ Tây Ban Nha lập kỷ lục buồn 60 năm mới có tại World Cup, Argentina đặt trọn niềm tin vào Messi  - Ảnh 4.

Neymar đang đứng trước nguy cơ bỏ lỡ toàn bộ các trận đấu còn lại ở vòng bảng World Cup 2026 - Ảnh AFP.

Ngôi sao số một của đội tuyển Brazil, Neymar, đang đứng trước nguy cơ bỏ lỡ toàn bộ các trận đấu còn lại ở vòng bảng World Cup 2026 do chấn thương chưa có tiến triển như mong đợi.

Theo ESPN, tiền đạo 34 tuổi hiện vẫn chưa thể trở lại tập luyện cùng đồng đội và nhiều khả năng chỉ có thể tái xuất khi giải đấu bước vào vòng knock-out, nếu Brazil giành quyền đi tiếp.

Nguồn tin cho biết Neymar vừa tiếp tục trải qua các cuộc kiểm tra y tế tương tự như một tuần trước nhằm đánh giá quá trình hồi phục chấn thương bắp chân gặp phải khi thi đấu cho câu lạc bộ Santos hồi tháng trước. Kết quả mới nhất vẫn chưa được Liên đoàn Bóng đá Brazil công bố.

Tại buổi tập của Selecao ở trung tâm huấn luyện của New York Red Bulls, Neymar tiếp tục tập riêng và chưa tham gia bất kỳ giáo án nào cùng toàn đội. Các bác sĩ xác nhận anh vẫn đang điều trị chấn thương cơ cấp độ hai, dạng tổn thương khiến một phần sợi cơ bị rách.

Thông tin này là đòn giáng mạnh vào tham vọng của Brazil tại World Cup 2026. Sau trận hòa 1-1 trước Morocco ở lượt trận mở màn bảng C, đoàn quân của HLV Carlo Ancelotti mới chỉ có 1 điểm và đang xếp thứ ba. Brazil sẽ lần lượt đối đầu Haiti và Scotland ở hai lượt trận còn lại.

FIFA kết luận trọng tài World Cup không có hành vi kỳ thị chủng tộc

World Cup 2026 24h: Cầu thủ Tây Ban Nha lập kỷ lục buồn 60 năm mới có tại World Cup, Argentina đặt trọn niềm tin vào Messi  - Ảnh 5.

FIFA cho biết Ủy ban Kỷ luật độc lập đã không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào cho thấy Evans vi phạm Bộ quy tắc kỷ luật của tổ chức này - Ảnh AFP.

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã chính thức khép lại cuộc điều tra liên quan đến trọng tài người Úc, Shaun Evans, sau khi ông bị cáo buộc thực hiện cử chỉ tay mang hàm ý ủng hộ tư tưởng thượng đẳng da trắng tại World Cup 2026.

Trong thông báo gửi tới truyền thông ngày 15/6, FIFA cho biết Ủy ban Kỷ luật độc lập đã không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào cho thấy Evans vi phạm Bộ quy tắc kỷ luật của tổ chức này.

Trước đó, vụ việc gây tranh cãi xảy ra trong trận mở màn World Cup 2026 giữa tuyển Đức và Curacao. Khi sóng truyền hình chuyển sang hình ảnh tổ VAR trước trận đấu, Evans xuất hiện với động tác tạo hình chữ "OK" bằng bàn tay phải. Một số tổ chức giám sát chống phân biệt đối xử cho rằng cử chỉ này có thể bị hiểu là biểu tượng từng được các nhóm cực đoan da trắng sử dụng.

Sau khi sự việc lan truyền trên mạng xã hội, FIFA đã mở cuộc điều tra. Tuy nhiên, Evans khẳng định hành động của mình hoàn toàn vô thức và không mang bất kỳ thông điệp chính trị hay ý nghĩa phân biệt chủng tộc nào.

"Tôi không hề có ý định truyền tải bất kỳ thông điệp, sự liên kết hay niềm tin nào. Đó chỉ là một cử động vô thức và tôi thậm chí không nhận ra mình đã thực hiện nó vào thời điểm đó", vị trọng tài người Australia giải thích. Evans cũng cho biết các hình ảnh ghi lại trong suốt trận đấu cho thấy ông lặp lại động tác này nhiều lần khi cầm bút trên tay, điều càng chứng minh đây chỉ là thói quen vô thức.

Sau quá trình xem xét các đoạn video và tài liệu liên quan, FIFA đi đến kết luận không có cơ sở để xử lý kỷ luật Evans. Quyết định này đồng nghĩa với việc ông tiếp tục được làm nhiệm vụ VAR tại World Cup 2026.

Xem tin tức mới nhất World Cup 2026

Xem lịch thi đấu World Cup 2026

Xem bảng xếp hạng World Cup 2026

Xem kết quả World Cup 2026

Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN