Các ngôi sao bóng đá xuất hiện ở khắp mọi nơi tại Mexico City này. Nhưng không phải bằng người thật, mà là trên những tấm biển quảng cáo, những hình cắt bằng bìa carton to bằng người thật, những bao bì sản phẩm, những cuốn tạp chí về World Cup.
Các ngôi sao bóng đá xuất hiện ở khắp mọi nơi tại Mexico City này. Nhưng không phải bằng người thật, mà là trên những tấm biển quảng cáo, những hình cắt bằng bìa carton to bằng người thật, những bao bì sản phẩm, những cuốn tạp chí về World Cup.
Họ chưa xuất hiện ở bất cứ nơi nào ngoài đời thường, và đó là lí do tại sao ở đây người ta khao khát được chứng kiến nhiều trận đấu của World Cup hơn chỉ là con số 13 trận, trong đó có 5 trận ở Azteca, cái sân đã là sân khấu của rất nhiều những huyền thoại lớn của bóng đá thế giới, trong đó có Pele và Diego Armando Maradona.
Giờ đây, 2 huyền thoại ấy đã trở thành những người thiên cổ, nhưng hình ảnh của họ xuất hiện khắp nơi trong những tấm hình quảng cáo của hãng bia nổi tiếng Corona. Pele, trong tư thế ăn mừng chức vô địch World Cup 1970, và Maradona, với động tác giơ Cúp vàng bất hủ ở World Cup 1986, cả hai giải này đều được tổ chức ở Mexico, trong một chiến dịch quảng cáo đầy tham vọng của thương hiệu này. Có một vương miện trong tấm biển rất lớn, dòng chữ viết bên cạnh hình tượng của Pele và Maradona: "Chúng ta biết các ông vua đã đăng quang ở đâu". Một câu tuyệt vời, ám chỉ Mexico và đặc biệt là Azteca, nơi mà những ngôi sao lớn ấy đã bước vào những ngôi đền của huyền thoại. Chắc hẳn những fan bóng đá có tuổi và hoài cổ sẽ cảm thấy xúc động khi nhìn thấy những biển quảng cáo ấy ở quanh sân Azteca.
Mà không chỉ có họ, cả Lionel Messi cũng xuất hiện trong mấy biển quảng cáo còn lớn hơn thế, dù nhiều khả năng Messi sẽ chẳng có trận đấu nào trong hành trình World Cup này ở Mexico nói chung và Azteca nói riêng. Các chuyên gia quảng cáo quả là có gu thẩm mỹ và tính toán kĩ lưỡng để họ xuất hiện quanh sân Azteca. Đương nhiên, rất nhiều bia được bán ở đó, trong các quán ngay cạnh sân. Có lẽ, Azteca là cái sân đặc biệt bậc nhất thế giới. Nó vừa là nơi đăng cai 3 World Cup, cũng là nơi có nhiều quán bia ở xung quanh nhất. Nhưng kể ra cũng kì quặc thật, vì trên một cái cầu dẫn vào lối VIP của Azteca, có dòng chữ rất lớn, "Fuera FIFA" (FIFA cút đi).

Hugo Sanchez, huyền thoại của bóng đá Mexico, ngôi sao của World Cup 1986
Đội tuyển Mexico rõ ràng là xuất hiện trên đường nhiều nhất, ở nhiều quảng cáo nhất. Một trong những ngôi sao sáng nhất của họ trên các tấm biển quảng cáo là Santiago Gimenez, rủi thay đã có một mùa giải tệ hại khi không ghi được bàn nào cho Milan ở mùa qua. Anh không chỉ cười rất tươi trong các quảng cáo của Coca-Cola và Adidas mà còn là người xuất hiện ở nhiều nhãn hàng nhất.
Riêng thủ môn Guillermo Ochoa, người sẽ xuất hiện tại World Cup thứ 6 của mình ở tuổi 40 dù chưa chắc đã được ra sân bắt chính, đã là ngôi sao sáng nhất ở… bến tàu điện nổi Azteca, nơi các cổ động viên đến sân này và từ sân này trở về, sẽ phải gặp anh thường xuyên. Ochoa quảng cáo cho Coppel, một chuỗi cửa hàng bách hoá ở phía Bắc Mexico. Trong khi ấy, một huyền thoại của bóng đá Mexico, ngôi sao của World Cup 1986, Hugo Sanchez, thì quảng cáo cho một hãng giày. Chiến dịch quảng cáo cho thương hiệu này chạy rất mạnh những tháng World Cup này.
Cuối cùng, có một ngôi sao thể thao cũng xuất hiện khắp nơi nhưng không phải là siêu sao bóng đá. Anh là tay đua Công thức 1 Sergio Perez, người rất được yêu mến ở Mexico. Perez, trong nụ cười rạng rỡ, quảng cáo cho một thương hiệu tài chính, với câu slogan bất hủ rất hợp với gương mặt đáng tin cậy của Perez, "Ở đây. Vì bạn. Mãi mãi"….
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026