thethaovanhoa.vn

HAGL mong GĐKT Vũ Tiến Thành 'phá dớp' trước HLV Harry Kewell

LÊ NHÂN 29/05/2026 19:47 GMT+7

Cuộc đua trụ hạng V-League 2025/26 đang bước vào giai đoạn nghẹt thở nhất và trong nhóm bốn đội cuối bảng, HAGL (23 điểm) xếp cao nhất với vị trí thứ 11 nhưng áp lực cũng không hề kém CLB cuối bảng PVF CAND (18 điểm). GĐKT Vũ Tiến Thành khiến nhiều người chú ý khi trở lại HAGL thời điểm này.

Cuộc đua trụ hạng V-League 2025/26 đang bước vào giai đoạn nghẹt thở nhất và trong nhóm bốn đội cuối bảng, HAGL (23 điểm) xếp cao nhất với vị trí thứ 11 nhưng áp lực cũng không hề kém CLB cuối bảng PVF CAND (18 điểm). GĐKT Vũ Tiến Thành khiến nhiều người chú ý khi trở lại HAGL thời điểm này.

Đội bóng phố Núi có khoảng cách mong manh với các đối thủ bám đuổi hoàn toàn có thể sụp đổ chỉ sau một vòng đấu. 

HAGL mong ông Vũ Tiến Thành "phá dớp" trước huyền thoại Harry Kewell - Ảnh 1.

HAGL mở cửa sân tự do để CĐV vào sân tiếp sức cho đội ở trận đấu khó khăn gặp Hà Nội FC. Ảnh: HAGL

Lịch thi đấu của HAGL được xem là khắc nghiệt bậc nhất khi họ phải gặp đội bóng đang khát huy chương và còn nguyên động lực chiến đấu Hà Nội FC vòng áp chót.

HAGL mong ông Vũ Tiến Thành "phá dớp" trước huyền thoại Harry Kewell - Ảnh 2.

HAGL phải cậy nhờ chuyên gia trụ hạng Vũ Tiến Thành ở giai đoạn quyết định. Ảnh: HAGL

Trong thế cờ đầy bất ổn, HAGL phải cầu viện đến "chuyên gia trụ hạng" Vũ Tiến Thành. Ông Thành rời vai trò giám đốc kỹ thuật ở Ninh Bình để trở lại phố Núi hỗ trợ HLV Lê Quang Trãi cho hai vòng cuối mùa. 

HAGL mong ông Vũ Tiến Thành "phá dớp" trước huyền thoại Harry Kewell - Ảnh 3.

HLV Kewell từng đánh bại người đồng nghiệp Vũ Tiến Thành ở lần chạm trán gần nhất. Ảnh: Hoàng Linh

Đó không đơn thuần là một sự tăng cường chuyên môn, mà còn là tín hiệu cho thấy HAGL đang thực sự rất lo trước nguy cơ rơi xuống nhóm nguy hiểm nhất.

Nhưng trớ trêu thay, chính ông Vũ Tiến Thành mùa này từng thua đau HLV Harry Kewell ở vòng 20. Khi ấy, ông Thành còn làm việc cho Ninh Bình và Hà Nội FC đã thắng nghẹt thở 3-2 ngay trên sân đội bóng cố đô. 

Đó là trận đấu mà Hà Nội FC thể hiện rõ bản lĩnh của đội bóng lớn, còn HLV Harry Kewell cho thấy năng lực không tồi. Một thất bại khiến người ta phải đặt câu hỏi cho ông Thành, liệu HAGL có thực sự đủ sức chống lại Hà Nội FC ở trận đấu mang tính bước ngoặt mùa này.

Hà Nội FC không còn đường lùi. Họ đang đứng trong top 3 nhưng cực kỳ mong manh trước sức ép từ Ninh Bình. Chỉ cần sẩy chân tại Pleiku, thầy trò HLV Harry Kewell có thể bị đánh bật khỏi vị trí huy chương. Trong bối cảnh đó, Hà Nội FC chắc chắn sẽ đá như một trận chung kết. Họ có lực lượng mạnh hơn, kinh nghiệm hơn và đặc biệt là tâm lý của một đội từng nhiều lần vô địch V-League.

Những toan tính thiếu chính xác, cộng thêm phong độ bất ổn của dàn cầu thủ trẻ, khiến đội bóng của bầu Đức tự đẩy mình vào thế khó. Điều đáng nói là HAGL đang phải hy sinh cả kế hoạch trẻ hóa. 

Sau Hà Nội FC, phía trước HAGL còn là trận "chung kết ngược" với Becamex TP.HCM ở vòng cuối. Đội bóng đất Thủ hiện chỉ kém HAGL đúng 2 điểm và cũng đang lao đao. Trong bối cảnh Becamex TP.HCM phải làm khách trước CLB Công an Hà Nội đúng ngày đội bóng Thủ đô nhận cúp vô địch ở vòng này, khả năng đội bóng của HLV Hứa Hiền Vinh trắng tay là rất lớn. 

Điều đó đồng nghĩa vòng cuối trên sân Bình Dương có thể trở thành trận chiến quyết định số phận của cả mùa giải. 

GĐKT Vũ Tiến Thành từng nhiều lần thành công trong các cuộc chiến trụ hạng cùng Sài Gòn FC, CLB TP.HCM và chính HAGL. Ông nổi tiếng thực dụng, lì lợm và hiểu cách xoay sở trong nghịch cảnh. Nhưng lần này tình hình khác vì HAGL phần lớn là các cầu thủ trẻ, có thể bị áp lực tâm lý chi phối.

V-League đang bước vào những ngày cuối cùng và HAGL rõ ràng là đội bóng phải đối diện sức ép nặng nề. 

Trong cuộc đua sinh tồn, GĐKT Vũ Tiến Thành sẽ phải chứng minh rằng thất bại trước Harry Kewell ở vòng 20 chỉ là "tai nạn".

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN