Sau khi dừng bước tại tứ kết VCK U17 châu Á 2026, một số cầu thủ U17 Việt Nam đã chia sẻ những dòng trạng thái đầy cảm xúc trên mạng xã hội, gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ và thể hiện quyết tâm hướng tới sân chơi FIFA U17 World Cup 2026.
Sau khi dừng bước tại tứ kết VCK U17 châu Á 2026, một số cầu thủ U17 Việt Nam đã chia sẻ những dòng trạng thái đầy cảm xúc trên mạng xã hội, gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ và thể hiện quyết tâm hướng tới sân chơi FIFA U17 World Cup 2026.
Tiền vệ Lê Trọng Đại Nhân nhấn mạnh hành trình vừa qua là điều "thật đẹp và đáng tự hào", đặc biệt trong bối cảnh toàn đội chỉ có khoảng 10 ngày chuẩn bị trước khi bước vào các giải đấu lớn.
"Em xin cảm ơn ban huấn luyện và tập thể U17 Việt Nam. Cả đội chỉ có 10 ngày chuẩn bị cùng nhau để đến với giải U17 Đông Nam Á và châu Á, và những gì chúng ta đạt được đến ngày hôm nay thật đẹp và đáng tự hào", Đại Nhân chia sẻ.

Lê Trọng Đại Nhân chia sẻ trên facebook cá nhân. Ảnh FBNV
Cầu thủ trẻ này cũng gửi lời tri ân tới người hâm mộ đã luôn đồng hành cùng đội tuyển suốt chặng đường vừa qua. Theo anh, mỗi trận đấu đều mang lại những bài học quý giá giúp các cầu thủ trưởng thành hơn trong tương lai.
Đại Nhân đồng thời khẳng định hành trình của U17 Việt Nam vẫn chưa kết thúc, khi trước mắt toàn đội là mục tiêu lớn tại FIFA U17 World Cup 2026. "Hướng tới mục tiêu quan trọng phía trước để lá cờ Việt Nam bay cao tại đấu trường thế giới", cầu thủ này viết.
Trong khi đó, Chu Ngọc Nguyễn Lực cũng bày tỏ nhiều cảm xúc sau giải đấu. Anh cho biết toàn đội đã cùng nhau trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc từ niềm vui, nỗi buồn cho tới sự tiếc nuối, nhưng điều quan trọng là tất cả đã chiến đấu hết mình.

Chu Ngọc Nguyễn Lực cảm ơn người hâm mộ. Ảnh FBNV
"Lại thêm một giải đấu nữa chúng ta đồng hành cùng nhau, có vui, có buồn, có tiếc nuối. Nhưng chúng ta đã làm hết sức mình", nhạc trưởng U17 Việt Nam chia sẻ.
Nguyễn Lực cảm ơn người hâm mộ vì luôn sát cánh cùng U17 Việt Nam, đồng thời xem đây là trải nghiệm quý báu để toàn đội trưởng thành hơn trong những giải đấu tiếp theo.
Cùng chung tâm trạng, Đào Quý Vương đăng tải dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy quyết tâm: "Một hành trình đầy cảm xúc. Trở lại thật mạnh mẽ nào các chiến binh".

Thông điệp ngắn gọn nhưng mạnh mẽ của Đào Quý Vương. Ảnh FBNV
Dù dừng bước ở tứ kết U17 châu Á 2026 sau thất bại trước U17 Australia, U17 Việt Nam vẫn tạo nên dấu mốc lịch sử khi lần đầu tiên giành vé tham dự FIFA U17 World Cup. Hành trình tại giải đấu châu lục không chỉ mang lại trải nghiệm quý giá cho các cầu thủ trẻ mà còn mở ra nhiều kỳ vọng cho bóng đá Việt Nam trong tương lai.