Tối nay (28/4), tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình sẽ chính thức diễn ra chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt mang tên "Âm vang Tổ quốc".
Tối nay (28/4), tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình sẽ chính thức diễn ra chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt mang tên "Âm vang Tổ quốc". Sự kiện là điểm nhấn quan trọng hướng tới các mốc son lịch sử vĩ đại của dân tộc, đồng thời khẳng định dấu ấn sáng tạo chuyên môn đậm nét của Giám đốc âm nhạc - nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn.
Hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Âm vang Tổ quốc được định hình là một biểu tượng văn hóa mang tầm vóc quốc gia.
Sự kiện tối nay quy tụ khoảng 40.000 khán giả, huy động hơn 2.000 nghệ sĩ, diễn viên cùng 500 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang. Đây cũng là chương trình mở màn cho chuỗi dự án nghệ thuật chính luận "Tự hào là người Việt Nam", hướng tới mục tiêu lan tỏa hình ảnh một quốc gia đoàn kết, bản lĩnh và không ngừng vươn lên.

Phối cảnh sân khấu hoành tráng của chương trình
Giữa một không gian biểu diễn đồ sộ, nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn chịu trách nhiệm kiến tạo ý tưởng (concept) âm nhạc tổng thể. Anh trực tiếp điều hành các công đoạn chuyên môn cốt lõi: sản xuất âm nhạc, sáng tác, hòa âm, phối khí, thiết kế âm thanh và định hình ngôn ngữ nghệ thuật xuyên suốt.
Sự phối hợp chặt chẽ giữa Giám đốc âm nhạc Tạ Duy Tuấn và Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng hứa hẹn mang đến một đêm diễn đáp ứng trọn vẹn cả tiêu chuẩn thị giác lẫn chuẩn mực thính giác, đậm tinh thần Việt Nam đương đại.
Ngôn ngữ âm nhạc của chương trình là sự kết hợp có chủ đích giữa phong cách bán cổ điển (semi-classical), rock symphony, dàn nhạc giao hưởng đương đại và các nhạc cụ dân tộc. Tiếng sáo, tiếng đàn, nhịp trống truyền thống được đặt trong vị thế đối thoại bình đẳng cùng nhạc cụ phương Tây và dải âm thanh điện tử (EDM).

Phối cảnh sân khấu
Đặc biệt, các ca khúc cách mạng, những bản "nhạc đỏ" kinh điển được làm mới hoàn toàn bằng tư duy hòa âm - phối khí hiện đại. Phương thức này khoác lên tác phẩm một diện mạo phù hợp với thị hiếu người trẻ, đồng thời bảo toàn trọn vẹn tinh thần hào sảng, thiêng liêng và chiều sâu cảm xúc nguyên bản. Một lời khẳng định bằng âm nhạc về thế đứng của Việt Nam: trân trọng cội nguồn để vững bước về phía trước.
Chương trình được dàn dựng trong 150 phút, phân chia thành hai phần rõ rệt. Phần I (90 phút) mang dáng dấp của một bản trường ca lịch sử qua ba chương: Trường ca trên Trống Đồng, Âm vang lịch sử và Khát vọng Việt Nam. Phần II (60 phút) mang nhịp điệu trẻ trung, khắc họa bước chuyển dịch từ trạng thái hồi tưởng sang thôi thúc hành động kiến tạo tương lai.

Nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn
Đáng chú ý, nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn trực tiếp chắp bút hai sáng tác mới mang tính nền tảng cho chương trình. Ca khúc chủ đề Âm vang Tổ quốc (do divo Tùng Dương thể hiện) khước từ mô-típ hùng ca thông thường để khai thác các dải cảm xúc có chiều sâu. Tác phẩm đan xen giữa sự dâng trào mãnh liệt và những khoảng lặng tự sự về tiếng bước chân hành quân, về ánh mắt người ở lại, đúc kết thành thông điệp về trách nhiệm viết tiếp lịch sử hôm nay.
Đối trọng với tác phẩm này là Việt Nam ngày nắng mới (Nguyễn Trần Trung Quân, Dương Hoàng Yến, Lâm Bảo Ngọc, Hồng Phi thể hiện). Tác phẩm mang âm hưởng tươi sáng, trẻ trung, đại diện cho nhịp sống tự tin, nhân văn và khát vọng của thế hệ trẻ.

Các nghệ sĩ tham gia chương trình
Đêm nhạc ghi nhận sự xuất hiện của một đội ngũ nghệ sĩ hùng hậu trải dài qua nhiều thế hệ. Sân khấu quy tụ những tên tuổi gạo cội (Hà Thủy, Dương Minh Đức, Phương Thanh, Cẩm Ly), các giọng ca nổi bật đương thời (Tùng Dương, Hòa Minzy, Anh Tú, Đức Phúc, Nguyễn Trần Trung Quân) cùng lớp nghệ sĩ trẻ nhiệt huyết.
Bản giao hưởng này được cộng hưởng sức mạnh từ các đại cảnh của lực lượng vũ trang, bao gồm màn biểu diễn đặc biệt của kỵ binh cảnh sát cơ động và quân khuyển nghiệp vụ. Dưới bàn tay điều phối của nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn, tất cả kết nối thành một khối thống nhất. Khép lại đêm diễn dưới chùm pháo hoa rực sáng tại Mỹ Đình, dư âm chương trình hứa hẹn đọng lại thành một sự gắn kết sâu sắc, nơi mỗi khán giả tìm thấy nhịp đập của chính mình hòa chung cùng nhịp đập Tổ quốc.