thethaovanhoa.vn

Đình Bắc, Hoàng Đức 'hâm nóng' cuộc đua vua phá lưới V-League

VIỆT HÀ 27/04/2026 07:20 GMT+7

Nhiều tuyển thủ quốc gia cùng đạt phong độ cao tại V-League 2025/26 phát đi những tín hiệu tích cực cho đội tuyển Việt Nam. Từ những cầu thủ nhập tịch đến các tài năng trẻ, cuộc đua vua phá lưới hứa hẹn gay cấn đến những vòng đấu cuối.

Nhiều tuyển thủ quốc gia cùng đạt phong độ cao tại V-League 2025/26 phát đi những tín hiệu tích cực cho đội tuyển Việt Nam. Từ những cầu thủ nhập tịch đến các tài năng trẻ, cuộc đua vua phá lưới hứa hẹn gay cấn đến những vòng đấu cuối.

Vòng 20 V-League chứng kiến không phải là sự bùng nổ đơn lẻ, mà là một hiệu ứng dây chuyền đáng chú ý. 

Dàn tuyển thủ quốc gia Đình Bắc, Hoàng Đức làm nóng cuộc đua vua phá lưới nội  - Ảnh 1.

Hoàng Hên là tuyển thủ Việt Nam ghi bàn hàng đầu V-League hiện tại với 9 pha lập công. Ảnh: Hoàng Linh

Đó là hàng loạt tiền đạo và cầu thủ tấn công của đội tuyển Việt Nam đang cùng nhau thăng hoa tại V-League. Điều này không chỉ giúp giải đấu trở nên hấp dẫn hơn mà còn mở ra kỳ vọng lớn cho đội tuyển Việt Nam trong các giải đấu sắp tới.

Dàn tuyển thủ quốc gia Đình Bắc, Hoàng Đức làm nóng cuộc đua vua phá lưới nội  - Ảnh 2.

Đình Bắc đã có 7 bàn sau 18 trận ra sân cho CAHN ở V-League mùa này. Ảnh:

Dẫn đầu danh sách ghi bàn hiện tại là chân sút nhập tịch Đỗ Hoàng Hên, người đã có 9 bàn thắng sau 14 trận cho Hà Nội FC. 

Dàn tuyển thủ quốc gia Đình Bắc, Hoàng Đức làm nóng cuộc đua vua phá lưới nội  - Ảnh 3.

Nguyễn Trần Việt Cường của Becamex TP.HCM ghi 6 bàn và cho thấy sự bứt phá đáng ghi nhận. Ảnh: Hoàng Linh

Hiệu suất ghi bàn ổn định và sắc bén giúp anh trở thành điểm tựa trên hàng công, đồng thời tạo ra chuẩn mực cạnh tranh mới cho các tiền đạo nội. Tuy nhiên, điều đáng nói là phía sau Hoàng Hên, các chân sút thuần nội cũng không hề kém cạnh.

Dàn tuyển thủ quốc gia Đình Bắc, Hoàng Đức làm nóng cuộc đua vua phá lưới nội  - Ảnh 4.

Hoàng Đức đóng góp 6 bàn và Gia Hưng (4 bàn) cho Ninh Bình mùa này. Ảnh: VPF

Nổi bật nhất thời gian gần đây chắc chắn là Nguyễn Đình Bắc. Tiền đạo trẻ của CLB Công an Hà Nội đang có chuỗi phong độ ấn tượng với 7 bàn trong 4 trận liên tiếp, trong đó có cú hat-trick vào lưới SLNA ở vòng 20. 

Dàn tuyển thủ quốc gia Đình Bắc, Hoàng Đức làm nóng cuộc đua vua phá lưới nội  - Ảnh 5.

Xuân Son mới chỉ có 3 bàn sau 10 trận V-League mùa này. Ảnh: Hoàng Linh

Đó cũng là hat-trick đầu tiên của chân sút sinh năm 2004 tại V-League, một cột mốc đáng tự hào có thể giúp Đình Bắc tự tin hơn để khẳng định mình. Phát biểu sau trận, Đình Bắc thừa nhận đây là cột mốc đáng nhớ, nhưng anh cũng giữ sự tập trung khi nhấn mạnh toàn đội đang coi mỗi trận còn lại là "một trận chung kết". 

HLV Alexandre Polking cũng không tiếc lời khen, gọi học trò là "viên ngọc quý" cần được mài giũa thêm. Với đà phát triển hiện tại, Đình Bắc có thể trở thành mũi nhọn chủ lực của đội tuyển Việt Nam trong tương lai gần.

Bên cạnh Đình Bắc, Nguyễn Trần Việt Cường cũng là một phát hiện thú vị. Tiền đạo của Becamex TP.HCM đã ghi 6 bàn sau 16 trận, một hiệu suất đáng nể trong bối cảnh đội bóng đất Thủ thất vọng với các tiền đạo ngoại. 

Đáng chú ý, Việt Cường thường xuyên ghi những bàn mở tỉ số sớm ở hai vòng gần nhất, tạo lợi thế tâm lý lớn cho đội nhà trong cuộc chiến trụ hạng.

Cùng có 6 bàn, Hoàng Đức cũng có đóng góp cho Ninh Bình, nhưng chấn thương thời gian gần đây ảnh hưởng đến khả năng ra sân của tiền vệ sinh năm 1998. Tong khi đó, các cầu thủ trẻ như Gia Hưng hay Văn Thuận của Ninh Bình cũng cho thấy tiềm năng khi cùng có 4 bàn thắng. Đây là tín hiệu tích cực cho chiều sâu lực lượng tấn công của bóng đá Việt Nam.

Một trường hợp đáng chú ý khác là Xuân Son. Dù từng được kỳ vọng lớn, anh mới chỉ có 3 bàn sau 10 trận gần nhất. Đây là con số chưa tương xứng với năng lực của chân sút Nam Định. 

Với 6 vòng còn lại, cơ hội để Xuân Son bứt phá vẫn còn, nhất là khi nhiều trận đấu có thể diễn ra với thế trận cởi mở hơn.

Việc nhiều tuyển thủ cùng đạt phong độ cao không chỉ làm nóng cuộc đua vua phá lưới nội, mà còn mang đến "cơn đau đầu dễ chịu" cho HLV Kim Sang Sik. Sự cạnh tranh lành mạnh này sẽ buộc các cầu thủ phải duy trì phong độ, đồng thời giúp ông thầy Hàn Quốc có thêm lựa chọn chất lượng. Người hâm mộ cũng có quyền kỳ vọng vào hàng tấn công đội tuyển Việt Nam sắc bén, đa dạng trong thời gian tới.

Mùa giải trước, Nguyễn Tiến Linh từng suýt giành danh hiệu vua phá lưới với 14 bàn (bằng với Lucao và Alan), trước khi bị điều chỉnh trừ 1 bàn vào phút chót. Kịch bản đó cho thấy chỉ cần một khoảnh khắc, cục diện có thể thay đổi. 

Mùa này, khi khoảng cách giữa các chân sút không quá lớn, mọi thứ càng trở nên khó lường. Đình Bắc có thể lần đầu hướng tới danh hiệu cá nhân lớn tại V-League mà nhiều CĐV của chân sút này rất hy vọng.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN