thethaovanhoa.vn

Haaland được khen 'chơi đẹp' trong pha húc đầu của hậu vệ Arsenal

cẩm oanh 20/04/2026 15:20 GMT+7

Cựu trọng tài Premier League, ông Mark Halsey, nhận định rằng trung vệ Gabriel Magalhaes đã cực kỳ may mắn khi không bị truất quyền thi đấu sau tình huống thiết đầu công với Erling Haaland. Theo chuyên gia này, chính việc Haaland từ chối ngã vờ đã "cứu" hậu vệ người Brazil khỏi một án phạt nặng.

Cựu trọng tài Premier League, ông Mark Halsey, nhận định rằng trung vệ Gabriel Magalhaes đã cực kỳ may mắn khi không bị truất quyền thi đấu sau tình huống thiết đầu công với Erling Haaland. Theo chuyên gia này, chính việc Haaland từ chối ngã vờ đã "cứu" hậu vệ người Brazil khỏi một án phạt nặng.

Trận "chung kết sớm" của mùa giải giữa Manchester City và Arsenal tại Etihad đã diễn ra đúng với kỳ vọng về sự kịch tính. 

Đỉnh điểm của sự căng thẳng xảy ra ở phút 83. Sau một tình huống va chạm mạnh, Haaland trong cơn giận dữ đã đẩy trung vệ Gabriel của Arsenal. Gabriel lập tức đáp trả bằng cách tiến sát, mặt đối mặt và có hành động húc đầu vào phía tiền đạo người Na Uy. Tuy nhiên, trọng tài Anthony Taylor chỉ rút thẻ vàng cảnh cáo cho cả hai cầu thủ.

Phân tích về tình huống này trên SunSport, cựu trọng tài Mark Halsey cho rằng Gabriel nợ Haaland một lời cảm ơn: "Cả hai đều đã có thái độ hung hăng, nhưng Gabriel rõ ràng đã có chuyển động đầu hướng về phía Haaland. Nếu Haaland ngã xuống và làm quá lên, Gabriel chắc chắn phải nhận thẻ đỏ vì hành vi bạo lực và bị treo giò 3 trận. Chính việc Haaland đứng vững đã giúp tình huống trở nên ít nghiêm trọng hơn trong mắt trọng tài".

Đồng quan điểm với Halsey, chính Erling Haaland cũng thừa nhận sau trận đấu với Sky Sports: "Nếu tôi ngã xuống sàn, có lẽ đó sẽ là một thẻ đỏ. Nhưng tôi sẽ không bao giờ làm thế trừ khi bị tấn công thực sự. Tôi không hiểu tại sao mình lại phải nhận thẻ vàng, nhưng bóng đá là vậy".

Haaland được khen 'fair play' trong pha húc đầu của hậu vệ Arsenal - Ảnh 1.

Haaland được khen 'fair play' trong pha húc đầu của hậu vệ Arsenal.

Phía Ban tổ chức Premier League sau đó cũng đưa ra thông báo chính thức, khẳng định VAR đã kiểm tra và đồng ý với quyết định của trọng tài chính vì hành động của Gabriel "chưa đủ mức độ hung hãn hoặc bạo lực quá mức" để dẫn đến một thẻ đỏ trực tiếp.

Trận cầu tâm điểm không chỉ có duy nhất tình huống kể trên. Trước đó, Haaland đã khiến khán giả bất ngờ khi phải thay áo ngay trên sân vì bị Gabriel kéo rách nát phần tay áo trong một pha tranh chấp. Ngoài ra, trọng tài Anthony Taylor cũng nhận được sự ủng hộ từ chuyên gia Halsey trong hai tình huống nhạy cảm khác.

Ở pha bóng chạm tay Gabriel trong vòng cấm, ông Halsey khẳng định bóng chạm tay ở vị trí trên vạch tay áo (sát vai), do đó không thể thổi phạt đền theo luật hiện hành. Tình huống va chạm giữa Havertz và Khusanov được nhận định là va chạm tranh chấp thông thường, không phải lỗi ngăn cản một cơ hội ghi bàn rõ rệt.

Bỏ lại sau lưng những tranh cãi, Man City đã giành chiến thắng chung cuộc 2-1 đầy kịch tính. Rayan Cherki là người mở tỷ số cho đội chủ nhà trước khi Kai Havertz tận dụng sai lầm của thủ thành Gianluigi Donnarumma để san bằng cách biệt. Tuy nhiên, chính Haaland đã tỏa sáng rực rỡ với bàn thắng quyết định, mang về 3 điểm quý giá cho Man Xanh.

Với kết quả này, Man City hiện chỉ còn kém đội đầu bảng Arsenal đúng 3 điểm nhưng vẫn còn một trận chưa đấu trong tay. Chiến thắng này không chỉ khẳng định bản lĩnh của nhà đương kim vô địch mà còn trực tiếp thay đổi cục diện cuộc đua đến ngôi vương Premier League mùa này.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN