thethaovanhoa.vn

Xem thế giới những chiếc bình trong triển lãm cá nhân của họa sĩ Son Yun Seok

Lê Thư 18/04/2026 09:00 GMT+7

Tại không gian nghệ thuật B&C Maison d’Art, triển lãm cá nhân “Màu sắc nội tâm” của họa sĩ Hàn Quốc Son Yun Seok chính thức khai mạc, mở ra một hành trình thị giác giàu chiêm nghiệm về thế giới bên trong con người. Sự kiện kéo dài đến hết ngày 03/05/2026, giới thiệu hơn 30 tác phẩm hội họa, kết tinh của một quá trình sáng tác hướng nội, lặng lẽ nhưng đầy ám ảnh.

Tại không gian nghệ thuật B&C Maison d’Art, triển lãm cá nhân “Màu sắc nội tâm” của họa sĩ Hàn Quốc Son Yun Seok chính thức khai mạc, mở ra một hành trình thị giác giàu chiêm nghiệm về thế giới bên trong con người. Sự kiện kéo dài đến hết ngày 03/05/2026, giới thiệu hơn 30 tác phẩm hội họa, kết tinh của một quá trình sáng tác hướng nội, lặng lẽ nhưng đầy ám ảnh.

Xem thế giới những chiếc bình trong triển lãm cá nhân của họa sĩ Son Yun Seok - Ảnh 1.

Họa sĩ Hàn Quốc Son Yun Seok

Đến với những tác phẩm hội họa của nghệ sĩ Hàn Quốc, người xem dễ dàng nhận ra mô-típ xuyên suốt trong thực hành nghệ thuật của Son Yun Seok: hình tượng chiếc bình. Với vẻ ngoài giản lược, tĩnh tại, chiếc bình tưởng như rỗng không, nhưng lại trở thành nơi tích tụ ký ức và cảm xúc. Chính trong sự đối lập giữa bề mặt tĩnh lặng ấy và thế giới sắc màu ẩn chứa bên trong, họa sĩ đã khơi gợi một trường liên tưởng phong phú về những tầng cảm xúc bị kìm nén, đôi khi bị che giấu và chỉ dần hiện lộ qua những vết nứt mong manh.

Xem thế giới những chiếc bình trong triển lãm cá nhân của họa sĩ Son Yun Seok - Ảnh 2.

Hình tượng những chiếc bình là mô - tips xuyên suốt trong các tác phẩm của Son Yun Seok

Không dừng lại ở một biểu tượng thị giác, chiếc bình trong tranh Son Yun Seok còn mang tính ẩn dụ sâu sắc cho con người hiện đại: bên ngoài là sự điềm tĩnh, chuẩn mực, nhưng bên trong là những chuyển động phức tạp, nhiều khi âm thầm mà dữ dội. Chính những “vết nứt”, yếu tố tưởng như phá vỡ hình thể, lại trở thành điểm khởi đầu cho sự bộc lộ, nơi cảm xúc tìm thấy đường đi của mình.

Song hành cùng mô-típ chiếc bình là sự xuất hiện của hình ảnh cỏ đuôi chồn - mảnh mai nhưng bền bỉ. Trong thế giới hội họa của Son Yun Seok, đây không chỉ là một chi tiết trang trí mà là một ẩn dụ giàu tính gợi: cho sức sống nội tại, cho những chuyển động âm thầm nhưng không ngừng vươn lên của đời sống tinh thần. Giữa những khoảng không xám lặng, sự hiện diện của cỏ đuôi chồn như một nhịp thở, một dấu hiệu của sinh trưởng và hồi sinh.

Xem thế giới những chiếc bình trong triển lãm cá nhân của họa sĩ Son Yun Seok - Ảnh 3.

Điểm đáng chú ý trong triển lãm “Màu sắc nội tâm” nằm ở cách họa sĩ tiết chế hình thể và màu sắc để tạo nên một trường lực thị giác căng thẳng. Những mảng xám tĩnh tại được đặt cạnh các dải màu rực rỡ, không chỉ tạo tương phản thị giác mà còn gợi mở khoảng cách giữa cái hữu hình và vô hình, giữa những gì được nhìn thấy và những gì chỉ có thể cảm nhận. Chính trong sự đối lập này, các tác phẩm không “kể” một câu chuyện cụ thể, mà mở ra không gian đối thoại nơi người xem tự soi chiếu, tự lắng nghe những chuyển động bên trong mình.

Xem thế giới những chiếc bình trong triển lãm cá nhân của họa sĩ Son Yun Seok - Ảnh 4.

Không áp đặt một thông điệp rõ ràng, triển lãm giống như một lời mời: bước vào, chậm lại, và đối diện với chính mình. Ở đó, những cảm xúc từng bị lãng quên hay né tránh có thể bất chợt hiện lên, phá vỡ những “hình thể” quen thuộc để vươn ra thành sắc màu riêng biệt.

Xem thế giới những chiếc bình trong triển lãm cá nhân của họa sĩ Son Yun Seok - Ảnh 5.

Triển lãm diễn ra tại B&C Maison d’Art 82G Thợ Nhuộm

Với “Màu sắc nội tâm”, Son Yun Seok không chỉ giới thiệu một loạt tác phẩm hội họa, mà còn gợi mở một hành trình tinh thần, hành trình nhận diện, thấu hiểu và giải phóng những tầng sâu cảm xúc ẩn giấu. Trong bối cảnh đời sống đương đại ngày càng nhiều áp lực và phân mảnh, triển lãm vì thế mang đến một khoảng lặng cần thiết, nơi nghệ thuật trở thành cầu nối giữa con người và chính nội tâm của mình.

Thông tin về họa sĩ Son Yun Seok

Được đào tạo tại Trường Cao đẳng Nghệ thuật – Đại học Hongik, một trong những trung tâm mỹ thuật hàng đầu Hàn Quốc, Son Yun Seok là họa sĩ kiêm nhà giáo dục nghệ thuật có nhiều đóng góp cho mỹ thuật đương đại.

Ông hiện là Giáo sư bộ môn Hội họa Phương Tây tại Viện Văn hóa Nghệ thuật Hàn Quốc, đồng thời giữ các vai trò như Ủy viên Ban Giám đốc Hiệp hội Họa sĩ Chuyên nghiệp Hàn Quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban Giao lưu Quốc tế và Chủ tịch Hiệp hội Mỹ thuật Đông Nam Á.

Trong sự nghiệp, ông từng tham gia giám khảo các cuộc thi và triển lãm nghệ thuật lớn như Jeonnam và Gwangju, đồng thời được trao Giải thưởng Xúc tiến Văn hóa Nghệ thuật và Giải thưởng Văn hóa Nghệ thuật của Đại Hàn Dân Quốc.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN