Trận tứ kết kịch tính giữa Real Madrid và Bayern Munich tại Champions League không chỉ nóng trên bảng tỷ số mà còn xuất hiện khoảnh khắc căng thẳng giữa hai ngôi sao của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.
Trận tứ kết kịch tính giữa Real Madrid và Bayern Munich tại Champions League không chỉ nóng trên bảng tỷ số mà còn xuất hiện khoảnh khắc căng thẳng giữa hai ngôi sao của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.
Cụ thể, trong một pha phản công của Real Madrid, hậu vệ Dayot Upamecano xử lý lỗi, tạo cơ hội cho Vinicius Jr. bứt tốc vào vòng cấm. Khi đó, Bellingham đã di chuyển vào vị trí thuận lợi và yêu cầu đường chuyền. Tuy nhiên, Vinicius Jr. xử lý bước một không tốt, giúp Upamecano kịp thời lùi về hóa giải nguy hiểm.
Sau khi bóng đi hết đường biên ngang, Bellingham tiếp tục tỏ thái độ không hài lòng vì không nhận được đường chuyền, trong khi Vinicius Jr. đáp trả từ xa với sự bực bội. Máy quay truyền hình ghi lại cảnh Bellingham tỏ ra không hài lòng khi Vinicius Jr. xử lý cá nhân và để mất bóng.
Theo hình ảnh phát sóng, tiền vệ người Anh đã phản ứng ngay sau tình huống này. Nhận thấy thái độ của đồng đội, Vinicius Jr. lập tức quay lại đáp trả đầy bực tức. Ngôi sao người Brazil được cho là đã nói: "Anh muốn gì? Anh muốn gì? Im đi…", thể hiện rõ sự khó chịu trong thời điểm trận đấu đang bước vào giai đoạn quyết định.

Vinicius Jr. quay lại đáp trả đầy bực tức trước thái độ của Bellingham.
Theo thống kê của UEFA, Bellingham đã thực hiện 4 đường chuyền cho Vinicius Jr., trong khi tiền đạo người Brazil không có lần nào chuyền bóng cho đồng đội người Anh trong suốt trận đấu. Điều này phần nào cho thấy sự thiếu liên kết giữa hai ngôi sao tấn công của Real Madrid.

Bellingham đã thực hiện 4 đường chuyền cho Vinicius Jr trong suốt trận đấu.
Không lâu sau tình huống căng thẳng, mọi thứ càng trở nên tồi tệ với đội bóng Tây Ban Nha. Phút 86, Eduardo Camavinga nhận thẻ đỏ, khiến Real Madrid phải thi đấu thiếu người trong những phút cuối.
Tận dụng lợi thế, Bayern Munich ghi thêm bàn thắng, giành chiến thắng 4-3 và chính thức giành vé vào bán kết Champions League, trong khi Real Madrid phải dừng bước đầy tiếc nuối.
Dù có một trận đấu không dễ dàng, Vinicius Jr. vẫn để lại dấu ấn khi kiến tạo cho Kylian Mbappe ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2 cho Real Madrid. Tuy nhiên, chiếc thẻ đỏ của Camavinga đã khiến đội bóng Hoàng gia không thể giữ vững lợi thế.