thethaovanhoa.vn

Bóng đá Italy: Đặt tương lai vào tay các huyền thoại?

07/04/2026 06:19 GMT+7

Sau khi đội tuyển Italy lần thứ 3 lỡ hẹn với World Cup và những người phải chịu trách nhiệm đã từ chức, dư luận đã nhắc rất nhiều về đề án cải tổ dài hơn 900 trang được đề xuất cách đây 15 năm bởi Roberto Baggio, khi đó là Trưởng ban kỹ thuật của Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC).

Sau khi đội tuyển Italy lần thứ 3 lỡ hẹn với World Cup và những người phải chịu trách nhiệm đã từ chức, dư luận đã nhắc rất nhiều về đề án cải tổ dài hơn 900 trang được đề xuất cách đây 15 năm bởi Roberto Baggio, khi đó là Trưởng ban kỹ thuật của Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC).

Đó là dự án vô cùng tâm huyết của một trong những biểu tượng lớn nhất của bóng đá Italy, nhưng đã bị "xếp xó" một cách tàn nhẫn. Quá thất vọng, Baggio đã từ chức không lâu sau đó.

Người yêu bóng đá Italy nhắc lại về bản đề án này với sự tiếc nuối. Nếu nó được lắng nghe, được thực hiện, có thể bóng đá xứ mì ống đã không rơi vào suy thoái, đã không vắng mặt dù chỉ là 1 kỳ World Cup. Không ai từng được biết bản đề án đó có nội dung gì và vĩ mô đến đâu, nhưng người ta tin vào Baggio. Họ tin rằng không ai hiểu và mong muốn phục hưng màu áo Thiên thanh lẫn cả nền bóng đá Italy hơn những người từng vắt những giọt mồ hôi cuối cùng trên sân cỏ vì nó như các cựu cầu thủ. Một người như "Tóc đuôi ngựa thần thánh" còn khao khát lớn hơn bất cứ ai, bởi ông từng bị xem là tội đồ khiến Italy thua chung kết World Cup 1994, từng trải qua nhiều đêm không ngủ vì đau đớn.

Thế nên, ước mơ của người hâm mộ Italy lúc này là được thấy những con người như thế đứng lên phụ trách công cuộc tái thiết từ đống đổ nát. Baggio và đề án 900 trang ấy có thể không còn phù hợp nữa, nhưng việc giao cả FIGC lẫn tương lai của bóng đá Italy vào tay các huyền thoại đang được ủng hộ. Theo thông tin được nhật báo Gazzetta dello Sport đăng tải, Paolo Maldini là cái tên đang được nhắc đến nhiều nhất cho vai trò Chủ tịch FIGC. Những gì huyền thoại số 1 của Italy này làm được trong 4 năm nắm chức Giám đốc kỹ thuật ở Milan thực sự thuyết phục, đồng thời quan điểm cứng rắn "chỉ nhận chức khi có thực quyền", rất giống với Baggio, là bảo chứng cho tính thực thi của dự án.

Bóng đá Italy: Đặt tương lai vào tay các huyền thoại? - Ảnh 1.

Người hâm mộ Italy mong huyền thoại Paolo Maldini làm Chủ tịch FIGC

Không chỉ Maldini, người ta còn nhắc đến Demetrio Albertini, người có 7 năm giữ chức Phó Chủ tịch FIGC từ năm 2007 và từng tranh cử chức Chủ tịch FIGC năm 2014; đến Damiano Tommasi, người cũng có nhiều năm giữ các vị trí quản lý bóng đá sau khi giải nghệ; đến Alessandro Del Piero và cả Francesco Totti, những ngôi sao sân cỏ lớn hàng đầu thế giới trong thế hệ của họ. Trên Sky Sport, Del Piero đã nói những lời rất tâm huyết về những việc cần làm để đưa bóng đá Italy trở lại và nhận được sự ủng hộ rộng rãi.

Việc quan trọng không kém so với lựa chọn chiếc ghế lãnh đạo FIGC là tìm kiếm người dẫn dắt đội tuyển Italy thay cho Gennaro Gattuso vừa từ chức. Công cuộc xây lại từ móng cho cả nền bóng đá với tầm nhìn 5 hay 10 năm có thể cần thời gian, nhưng Azzurri thì phải đứng dậy ngay.

Trong số những ứng viên hàng đầu được gọi tên, Max Allegri đã tuyên bố ông muốn ở lại Milan và chinh chiến ở Champions League, Simone Inzaghi khẳng định ông vô cùng hài lòng với cuộc sống và công việc hiện tại ở Saudi Arabia, trong khi Roberto Mancini không được ưu tiên do đã rời xa bóng đá Italy từ năm 2023 và trước đó cũng đã có mâu thuẫn với FIGC. Theo báo chí Italy, Antonio Conte là cái tên sáng giá nhất. Conte, từng rời ghế huấn luyện viên trưởng đội tuyển Italy sau EURO 2016 vì bất đồng, luôn cảm thấy ông vẫn còn duyên nợ với màu áo Thiên thanh. Về phía Napoli, Chủ tịch Aurelio De Laurentiis khẳng định sẽ để Conte ra đi dù hợp đồng giữa đôi bên còn hạn đến tháng 6/2027.

Cuộc bầu cử ghế Chủ tịch FIGC sẽ diễn ra hôm 22/6 và người dẫn dắt đội tuyển Italy sẽ được quyết định sau đó. Trước mắt, trận giao hữu gặp Hy Lạp ngày 7/6 sẽ được giao cho một HLV tạm quyền.

V.N

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN