thethaovanhoa.vn

Cựu vô địch quyền Anh hạng nặng thế giới khép lại sự nghiệp bằng thất bại tiếc nuối

Phương Chi 05/04/2026 07:40 GMT+7

Derek Chisora khép lại trận đấu thứ 50 và cũng là cuối cùng trong sự nghiệp bằng thất bại gây tiếc nuối trước Deontay Wilder, sau khi để thua bằng tính điểm không đồng thuận (split decision), dù đã có màn trình diễn đầy nỗ lực.

Derek Chisora khép lại trận đấu thứ 50 và cũng là cuối cùng trong sự nghiệp bằng thất bại gây tiếc nuối trước Deontay Wilder, sau khi để thua bằng tính điểm không đồng thuận (split decision), dù đã có màn trình diễn đầy nỗ lực.

Derek Chisora thua Deontay Wilder bằng tính điểm

Trận so găng hạng nặng giữa hai võ sĩ với tổng tuổi lên tới 82 – và đều đã có gia đình – được kỳ vọng sẽ tái hiện ánh hào quang xưa, nhưng thực tế lại không đạt đến đẳng cấp như mong đợi. Dẫu vậy, võ sĩ người London 42 tuổi vẫn tạo được điểm nhấn với một cú knockdown ở cuối trận, khiến khán giả tại nhà thi đấu O2 bùng nổ.

Tuy nhiên, phần lớn thời gian trận đấu lại thuộc về Wilder (40 tuổi), khi võ sĩ người Mỹ kiểm soát thế trận và nhiều lần dồn ép đối thủ vào dây đài, thậm chí đẩy Chisora gần như ra khỏi sàn đấu. Sau cùng, các giám định chấm điểm với kết quả: 115-111 cho Wilder, 115-112 cho Chisora và 115-113 nghiêng về Wilder, giúp "Kẻ phá hủy" giành chiến thắng chung cuộc.

Cựu vô địch quyền Anh hạng nặng thế giới khép lại sự nghiệp bằng thất bại tiếc nuối - Ảnh 1.

Deontay Wilder nhỉnh hơn

Chisora nhập cuộc đầy quyết liệt, liên tục áp sát và dồn đối thủ về phía dây đài, nhưng lại thiếu đi những cú ra đòn đủ nhiều và hiệu quả. Võ sĩ người Anh thường xuyên đứng ở cự ly nguy hiểm, dễ bị trúng đòn, thay vì áp sát để hạn chế tầm đánh của đối thủ có sải tay dài hơn.

Ở những giây cuối hiệp đầu, cả hai thậm chí còn lao vào ôm ghì và suýt ngã ra ngoài dây đài trong một tình huống khá lộn xộn. Sang hiệp hai, chiến thuật của Chisora vẫn không thay đổi, khiến anh trở thành mục tiêu dễ bị tấn công ở khoảng cách trung bình.

Wilder di chuyển hợp lý, liên tục tạo cơ hội để Chisora tung cú phải sở trường, nhưng võ sĩ người Anh lại không tận dụng được. Đáng lo hơn, Chisora còn gặp vấn đề ở mắt và phải nhờ đội ngũ y tế xử lý ngay sau hiệp ba.

Cựu vô địch quyền Anh hạng nặng thế giới khép lại sự nghiệp bằng thất bại tiếc nuối - Ảnh 2.

Hình ảnh khá thảm hại của Chisora

Trận đấu tiếp tục diễn ra giằng co với nhiều tình huống va chạm mạnh. Wilder từng ngã xuống sàn ở hiệp bốn, nhưng không bị tính knockdown do trượt chân. Dù vậy, anh vẫn tung ra nhiều cú đòn uy lực khiến khán giả lo lắng cho Chisora.

Phải đến giữa trận, Chisora mới bắt đầu tung ra những cú đấm mạnh mẽ hơn, trong đó có vài cú phải khiến Wilder chao đảo. Tuy nhiên, thể lực suy giảm khiến cả hai võ sĩ ngoài 40 tuổi nhiều lần mất thăng bằng và ngã xuống sàn mà không có đếm.

Mắt trái của Chisora dần sưng và chảy máu trong nửa sau trận đấu, trong khi Wilder tung ra những cú uppercut đầy uy lực. Đến hiệp bảy, cả hai tiếp tục ngã chồng lên nhau trong một tình huống khá hỗn loạn.

Cựu vô địch quyền Anh hạng nặng thế giới khép lại sự nghiệp bằng thất bại tiếc nuối - Ảnh 3.

Niềm vui của Deontay Wilder

Hiệp tám chứng kiến những khoảnh khắc đôi bên ăn miếng trả miếng, khi Chisora tung cú phải chính xác, nhưng ngay sau đó phải nhận cú đáp trả cực mạnh từ Wilder. Võ sĩ người Anh thậm chí bị đẩy bật qua dây đài trong góc đỏ của mình.

Ở các hiệp cuối, Wilder hoàn toàn làm chủ thế trận và thậm chí còn liên tục khiêu khích đối thủ. Sang hiệp 10, Chisora có dấu hiệu buông xuôi khi lùi về góc trung lập, hạ tay và gần như chấp nhận bị tấn công, khiến chính HLV của anh phải hét lớn đầy thất vọng.

Dù vậy, Chisora vẫn kịp vùng lên ở hiệp 11 khi bất ngờ tung cú phải uy lực khiến Wilder ngã xuống và bị đếm đến 8. Tuy nhiên, quãng thời gian còn lại là không đủ để anh tạo nên cuộc lội ngược dòng.

Kết thúc trận đấu, hai võ sĩ ôm nhau trong sự tôn trọng, khép lại một màn so tài kéo dài 36 phút với nhiều khoảnh khắc hỗn loạn.

Sau trận, Chisora chia sẻ: "Tôi nghĩ trận đấu rất sít sao. Tôi liên tục bị đẩy ra khỏi dây đài, không hiểu vì sao. Đó là trận đấu cuối cùng của tôi. Tôi thua chỉ vì bị trừ điểm khi rơi ra ngoài." Anh cũng xúc động nói thêm về hành trình của mình: "Tôi đến đây từ Zimbabwe năm 14 tuổi, từng gặp nhiều rắc rối. Tôi không nghĩ mình lại gắn bó với quyền Anh đến vậy."

Trong khi đó, Wilder phát biểu: "Tôi cảm thấy rất tuyệt. Anh ấy chiến đấu như một con sư tử, nhưng nhiều người đã sớm nghi ngờ tôi. Tối nay, London đã thấy sức mạnh, định mệnh và vinh quang là gì." Võ sĩ người Mỹ cũng tiết lộ đã khuyên đối thủ dừng lại khi thấy mắt Chisora chảy máu: "Tôi nói với anh ấy rằng không cần phải tiếp tục chịu tổn thương. Đã có quá nhiều người bỏ mạng trên chính sàn đấu này."

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN