thethaovanhoa.vn

CLB Hải Phòng dập tắt giấc mơ vô địch của Hà Nội FC

VIỆT HÀ 05/04/2026 07:07 GMT+7

Sở hữu dàn tuyển thủ quốc gia vừa thăng hoa trong dịp FIFA Days nhưng Hà Nội FC lại gây thất vọng khi gục ngã trước Hải Phòng FC ở vòng 17 V-League 2025/26. Một thất bại không chỉ là cú sảy chân mà còn có thể là dấu chấm hết cho tham vọng vô địch.

Sở hữu dàn tuyển thủ quốc gia vừa thăng hoa trong dịp FIFA Days nhưng Hà Nội FC lại gây thất vọng khi gục ngã trước Hải Phòng FC ở vòng 17 V-League 2025/26. Một thất bại không chỉ là cú sảy chân mà còn có thể là dấu chấm hết cho tham vọng vô địch.

Trước dịp FIFA Days tháng 3, Hà Nội FC được nhiều người hâm mộ của CLB này kỳ vọng nhất khi trở lại đầy mạnh mẽ sau 5 chiến thắng ở 7 vòng gần nhất. 

Khi lên đội tuyển, dàn sao Hà Nội FC như Duy Mạnh, Tuấn Hải, Hoàng Hên, Hai Long, Xuân Mạnh cũng đồng loạt ghi điểm với HLV Kim Sang Sik.

Tuyển thủ "tắt điện", Hải Phòng dập tắt giấc mơ vô địch của Hà Nội FC - Ảnh 1.

Hà Nội FC của Duy Mạnh thua đau Hải Phòng vòng 17. Ảnh: VPF

Nhưng khi vừa trở lại CLB thì đó lại là lúc thất vọng xuất hiện. Hà Nội FC để lại ở Lạch Tray chỉ là một màn trình diễn nhạt nhòa và thất bại 0-1 đầy cay đắng.

Tuyển thủ "tắt điện", Hải Phòng dập tắt giấc mơ vô địch của Hà Nội FC - Ảnh 2.

Xuân Mạnh cùng các đồng đội không thể duy trì sự ổn định sau khi trở về từ tuyển quốc gia. Ảnh: VPF

Những người vừa chơi nổi bật trong màu áo đội tuyển đã đồng loạt "tắt điện" trước đối thủ có thể xem là đại kình địch. 

Đoàn quân của HLV Harry Kewell thiếu sự kết nối, thiếu đột biến và cả bản lĩnh để tạo khác biệt khi đội bóng cần nhất.

Tuyển thủ "tắt điện", Hải Phòng dập tắt giấc mơ vô địch của Hà Nội FC - Ảnh 3.

Đình Bắc giúp Công an Hà Nội bỏ xa Hà Nội FC đến 17 điểm sau vòng 17. Ảnh: VPF

Sự vắng mặt của Hai Long vì chấn thương rõ ràng ảnh hưởng đến khả năng sáng tạo, nhưng đó không thể là lý do biện minh. Với một đội bóng giàu tham vọng như Hà Nội FC không thể phụ thuộc vào một cá nhân. Vấn đề nằm ở chính cách chơi của CLB, thiếu sắc bén, thiếu quyết liệt và dễ bị bắt bài.

Ngược lại, Hải Phòng bước vào trận đấu với tâm thế không còn gì để mất. Sau chuỗi 8 trận không thắng trong năm 2026, đội bóng đất Cảng khát khao giải tỏa áp lực. Và dưới sự dẫn dắt của HLV Chu Đình Nghiêm, chủ nhà đã chơi một trận đấu kỷ luật, giàu năng lượng và đầy tính chiến đấu.

HLV Chu Đình Nghiêm hiểu quá rõ đội bóng cũ. Ông biết cách phong tỏa những mũi nhọn nguy hiểm nhất, đặc biệt là Hoàng Hên. Hải Phòng đã khiến Hên gần như "mất tích" trước hệ thống phòng ngự chặt chẽ của đội chủ nhà. Không phải ngẫu nhiên mà bàn thắng duy nhất đến từ một tình huống phản công sắc bén, với dấu ấn của cầu thủ vào sân thay người Hữu Sơn (kiến tạo cho Hữu Nam ghi bàn duy nhất phút 79).

Ở chiều ngược lại, Harry Kewell chỉ còn biết bất lực. Ông thầy người Australia thừa nhận sau trận đấu rằng, Hà Nội FC "tự thua", phản ánh sự bế tắc trong cách vận hành lối chơi. Bên kia chiến tuyến, HLV Chu Đình Nghiêm không thừa nhận điều đó mà cho rằng, Hải Phòng xứng đáng thắng với nỗ lực và thế trận đã bày ra. 

Trận so tài của hai CLB lâu nay vốn thừa căng thẳng và lần này cũng không khác trước. Phát biểu sau trận của hai HLV cho thấy không ai chịu ai.

Nhưng chung quy, thất bại của Hà Nội FC thêm một lần cho thấy sự thiếu ổn định so với những ứng viên vô địch khác. Với 27 điểm sau 17 vòng, đội bóng của HLV Kewell không chỉ kém Công an Hà Nội tới 17 điểm, mà còn đứng sau cả Thể Công Viettel và Ninh Bình. 

Nếu hai đội xếp trên thi đấu tốt vòng 17, áp lực với Hà Nội FC còn nặng nề hơn. Về phần Công an Hà Nội, đối thủ cùng thành phố thể hiện phong độ ấn tượng như chính Hà Nội FC làm được mùa 2018. Đó là năm Hà Nội FC đi vào lịch sử V-League khi lên ngôi sớm tới 5 vòng. Nếu năm nay Công an Hà Nội phá được kỷ lục đó, nó cũng là nỗi đau của Hà Nội FC trong năm thứ 20 CLB này kỷ niệm ngày thành lập. 

Hà Nội FC không thiếu ngôi sao, nhưng họ thiếu sự ổn định và bản lĩnh trong những trận cầu quyết định. Trận thua tại Lạch Tray không chỉ là mất 3 điểm, mà còn là cú đánh mạnh vào niềm tin. Khi mùa giải chỉ còn 9 vòng, khoảng cách hiện tại gần như không thể san lấp.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN