Sự trở lại của Mạc Hồng Quân với bàn thắng sau khoảng hai năm là điểm nhấn giàu cảm xúc ở vòng 17 V-League 2025/26. Nhưng cầu thủ Becamex TP.HCM không được vui trọn vẹn với đội nhà khi ngôi sao U23 Việt Nam Thanh Nhàn kịp sửa sai để giữ lại hy vọng cho PVF CAND.
Sự trở lại của Mạc Hồng Quân với bàn thắng sau khoảng hai năm là điểm nhấn giàu cảm xúc ở vòng 17 V-League 2025/26. Nhưng cầu thủ Becamex TP.HCM không được vui trọn vẹn với đội nhà khi ngôi sao U23 Việt Nam Thanh Nhàn kịp sửa sai để giữ lại hy vọng cho PVF CAND.
Vòng 17 V-League 2025/26 trên sân PVF tối 4/4 chứng kiến cuộc đọ sức của hai CLB trong nhóm cuối là PVF CAND và Becamex TP.HCM. Ở lượt đi, đội bóng đất Thủ đã thua ngay trên sân nhà trước đối thủ. Đó là lý do ở lượt về, đoàn quân của GĐKT Đặng Trần Chỉnh quyết tâm trước đội đang đứng cuối bảng.

Mạc Hồng Quân ghi bàn cho Becamex TP.HCM sau 3 trận được ra sân. Ảnh: NV
Cuộc so tài nhiều cảm xúc bắt đầu nóng lên giữa hiệp 1, thời điểm Thanh Nhàn sút hỏng 11m khiến PVF CAND bỏ lỡ cơ hội vượt lên. Và cựu tuyển thủ quốc gia Mạc Hồng Quân đã lên tiếng ngay sau đó.

Thanh Nhàn (phải) có bàn gỡ hòa 1-1 cho PVF CAND trước Becamex TP.HCM. Ảnh: VPF
Sau hơn hai năm chờ đợi, kể từ lần gần nhất nổ súng vào tháng 6/2024, tiền vệ Việt kiều cuối cùng cũng tìm lại cảm giác ghi bàn. Pha lập công ở phút 40, xuất phát từ pha phá bóng hỏng của trung vệ trẻ Phạm Lý Đức đã giúp Hồng Quân lập công.
Đó là khoảnh khắc mà cầu thủ 34 tuổi nhắc người ta nhớ về một thời anh từng là niềm kỳ vọng của bóng đá Việt Nam, từ lứa U23 đến đội tuyển quốc gia. Nhưng cũng chính bàn thắng ấy phản chiếu một thực tế về một tiền đạo đang nỗ lực tìm lại giá trị trong những ngày tháng cuối của sự nghiệp.
Việc Becamex TP.HCM trao cơ hội cho cầu thủ sinh năm 1992, từng trôi dạt xuống hạng Nhất trong màu áo Quảng Ninh là quyết định mang tính đặt cược. Nhưng ít nhiều, cầu thủ này đã chứng minh kinh nghiệm của mình giúp ích cho CLB.
Nhưng Becamex TP.HCM cuối cùng cũng không có được niềm vui trọn vẹn. Ngôi sao U23 Việt Nam Thanh Nhàn đã chuộc lỗi đúng lúc với bàn thắng ở giữa hiệp 2 để gỡ hòa 1-1.
Với PVF CAND, 1 điểm là chưa đủ. Thầy trò HLV Trần Tiến Đạt vẫn chôn chân ở đáy bảng với 12 điểm. Đây là điều mệt mỏi với tân binh V-League khi vẫn chưa thể vươn lên sau rất nhiều nỗ lực.
Trong khi đó, Becamex TP.HCM, dù có thêm 1 điểm, vẫn chưa thể an tâm khi đứng ở nhóm dưới. Thầy trò GĐKT Đặng Trần Chỉnh có 19 điểm và vị trí thứ 10.
Điều đáng lo là cả hai đội đều cho thấy sự mong manh trong cách kiểm soát trận đấu. PVF-CAND chơi chủ động nhưng thiếu sắc bén, trong khi Becamex TP.HCM thực dụng nhưng không đủ chắc chắn để bảo toàn lợi thế.