thethaovanhoa.vn

Chelsea đại bại 2-8 trước PSG: Nhìn đâu cũng thấy u ám

19/03/2026 20:54 GMT+7

Chỉ trong vòng 1 tuần, Chelsea đã trải qua một chuỗi biến cố dồn dập đến mức ngay cả những người bi quan nhất cũng khó có thể hình dung.

Chỉ trong vòng 1 tuần, Chelsea đã trải qua một chuỗi biến cố dồn dập đến mức ngay cả những người bi quan nhất cũng khó có thể hình dung.

Với HLV Liam Rosenior, đây không đơn thuần là một giai đoạn khó khăn, mà giống như một "bài kiểm tra sinh tồn" khắc nghiệt ngay những tháng đầu cầm quân tại Stamford Bridge.

Khi mọi thứ đồng loạt sụp đổ

Đỉnh điểm của cơn ác mộng chính là thất bại 0-3 ngay trên sân nhà trước PSG, qua đó khiến Chelsea dừng bước tại vòng 1/8 UEFA Champions League với tổng tỷ số 2-8, một trong những thất bại nặng nề nhất lịch sử đội bóng ở sân chơi châu lục.

Nhưng điều khiến người ta lo ngại không chỉ nằm ở con số, mà ở cách Chelsea sụp đổ. Đội bóng gần như đánh mất hoàn toàn bản sắc, thi đấu rời rạc, thiếu kết nối và dễ dàng bị đối thủ bóp nghẹt. Phản ứng từ khán đài cũng phản ánh rõ thực trạng ấy: Những tiếng la ó vang lên, các quyết định thay người của Rosenior bị phản đối, và đáng buồn hơn cả là làn sóng cổ động viên rời sân khi trận đấu còn chưa kết thúc.

Trong bối cảnh đó, phát biểu úp mở về tương lai của Enzo Fernandez càng khiến bầu không khí trở nên nặng nề. Là đội trưởng trong trận gặp PSG và được kỳ vọng là trụ cột lâu dài, việc tiền vệ người Argentina tỏ ra dao động chẳng khác nào một tín hiệu cảnh báo. Khi một thủ lĩnh còn chưa chắc chắn về tương lai, việc duy trì sự ổn định trong phòng thay đồ là nhiệm vụ vô cùng khó khăn.

Song song với đó là hàng loạt sự cố nối tiếp nhau như một hiệu ứng domino. Quyết định sử dụng Filip Jorgensen thay vì Robert Sanchez ở trận lượt đi đã phản tác dụng, góp phần khiến Chelsea đánh mất lợi thế. Pedro Neto tiếp tục làm tình hình xấu đi với án treo giò bổ sung vì hành vi thiếu kiểm soát trước đó.

Trận thua 0-1 trước Newcastle tại Premier League càng khiến niềm tin sụt giảm. Những vấn đề ấy không tồn tại riêng lẻ, mà chồng chất lên nhau, tạo thành một vòng xoáy tiêu cực. Chelsea không chỉ thua trận, mà còn đánh mất hình ảnh, sự tự tin và cả niềm tin từ người hâm mộ.

Chelsea đại bại 2-8 trước PSG: Nhìn đâu cũng thấy u ám - Ảnh 1.

Chelsea vừa trải qua tuần lễ đáng quên nhất mùa giải

Áp lực bủa vây Rosenior

Khủng hoảng của Chelsea không dừng lại trên sân cỏ, mà còn lan rộng đến thượng tầng. Trước trận lượt về với PSG, CLB nhận án phạt từ ban tổ chức Premier League liên quan đến các vi phạm tài chính từ thời Roman Abramovich. Ngoài khoản tiền phạt lớn, đội bóng còn phải đối mặt với những hạn chế về chuyển nhượng.

Cùng lúc đó, một vụ việc liên quan đến học viện khiến Chelsea bị hạn chế tuyển dụng cầu thủ trẻ trong nhiều tháng. Những vấn đề pháp lý nối tiếp nhau khiến hình ảnh của CLB trở nên xấu đi, đồng thời tạo thêm áp lực lên ban lãnh đạo và ban huấn luyện.

Trên sân, danh sách chấn thương ngày một dài. Reece James dính chấn thương gân khoeo và phải nghỉ thi đấu dài hạn. Malo Gusto vắng mặt vì lý do sức khỏe, còn Trevoh Chalobah rời sân bằng cáng trong trận gặp PSG. Những mất mát này khiến đội hình Chelsea vốn đã thiếu ổn định càng trở nên mong manh. Chưa dừng lại ở đó, tình trạng rò rỉ thông tin đội hình trước trận tiếp tục xảy ra, cho thấy nội bộ đang tồn tại những lỗ hổng nghiêm trọng. Khi sự tin tưởng trong nội bộ bị xói mòn, việc xây dựng một tập thể đoàn kết gần như là nhiệm vụ bất khả thi.

Trong bối cảnh ấy, Rosenior trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Sau 2 tháng nắm quyền, ông không còn được hưởng "tuần trăng mật". Những gì còn lại là áp lực, sự hoài nghi và yêu cầu phải đưa đội bóng trở lại quỹ đạo ngay lập tức.

Dù vậy, Rosenior vẫn giữ thái độ điềm tĩnh. Ông khẳng định niềm tin vào phương pháp của mình và nhấn mạnh rằng bóng đá luôn có những bước ngoặt bất ngờ. Nhưng thực tế cho thấy, điều ông cần lúc này không chỉ là niềm tin, mà còn là những giải pháp cụ thể để khôi phục sự ổn định.

Ở đấu trường quốc nội, Chelsea vẫn còn cơ hội cứu vãn mùa giải khi đang cạnh tranh một vị trí trong Top 5. Tuy nhiên, khoảng cách điểm số mong manh cũng đồng nghĩa với việc bất kỳ cú sảy chân nào cũng có thể khiến họ trả giá đắt.

Sau khi mất hơn 2 năm để trở lại Champions League, Chelsea chắc chắn không muốn lặp lại vòng luẩn quẩn cũ. Nếu không thể giành vé dự cúp châu Âu mùa tới, toàn bộ tiến trình xây dựng trong những năm qua có nguy cơ bị đổ bể.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN