8 tháng sau lần đối đầu ở chung kết FIFA Club World Cup trên đất Mỹ, duyên nợ đã đưa PSG tái đấu Chelsea. Liệu đây có phải thời khắc lý tưởng để họ báo thù thất bại ở New York?
8 tháng sau lần đối đầu ở chung kết FIFA Club World Cup trên đất Mỹ, duyên nợ đã đưa PSG tái đấu Chelsea. Liệu đây có phải thời khắc lý tưởng để họ báo thù thất bại ở New York?
Ký ức về trận thua 0-3 ngày 13/7 năm ngoái vẫn còn nguyên trong tâm trí thầy trò Luis Enrique. Đó là thất bại không chỉ lấy đi cơ hội vô địch FIFA Club World Cup. Nó khiến PSG thiếu đi một danh hiệu để biến mùa giải năm ngoái thành một mùa giải hoàn hảo khi đội bóng đã chinh phục đủ mọi đấu trường từ quốc nội đến châu lục.
Gót chân Achilles của PSG
Thế nên, ngay sau khi vượt qua đội bóng đồng hương Monaco ở vòng knock-out đầu tiên, Enrique không ngần ngại phát biểu đối thủ ông muốn đối đầu ở vòng 1/8 là Chelsea. Dù nhà cầm quân người Tây Ban Nha cố gắng né tránh nhắc đến một cuộc báo thù, không khó nhận ra sự hào hứng của đội ngũ PSG khi họ nhìn thấy cơ hội lý tưởng đánh bại đại diện đến từ Premier League.
Khao khát đánh bại Chelsea càng lớn hơn khi PSG đang chịu áp lực từ thành tích không tốt ở đấu trường quốc nội. Trận thua Monaco 1-3 cuối tuần qua khiến PSG chỉ còn hơn đội bóng xếp thứ 2 Lens đúng 1 điểm. Đây đã là trận thua thứ 2 của PSG ở Ligue 1 kể từ đầu năm đến giờ. Ngoài chuyện sự chủ quan len lỏi vào những đôi chân PSG, không thể bỏ qua việc các đối thủ quốc nội đã nghiên cứu và tìm ra gót chân Achilles của họ.
Thay vì quá chú trọng vào những tình huống tranh chấp tay đôi, nhiều đội bóng sẽ tìm ra trọng tâm lối chơi của PSG nằm ở Vitinha và bộ đôi hậu vệ biên. Chỉ cần hạn chế không gian hoạt động của Vitinha bằng việc cử người theo sát là đủ để thế trận tấn công của PSG rơi vào bế tắc. Những điều này chắc chắn đã được Liam Rosenior và ban huấn luyện Chelsea ghi chú kỹ lưỡng trong quá trình chuẩn bị cho chuyến hành quân tới Paris đêm nay. Phần lớn nhân sự đá chính trận chung kết FIFA Club World Cup của Chelsea vẫn còn đó, ngoại trừ sự vắng mặt dài hạn của trung vệ Levi Colwill. Thế nên PSG dù có thừa sự tự tin và quyết tâm, họ vẫn không thể xem thường Chelsea. Đội bóng của Rosenior chơi không hề tệ trong những trận đấu quan trọng từ chiến thắng Napoli 3-2 ở vòng phân hạng Champions League hay gần nhất là trận thắng Aston Villa 4-1 giữa tuần trước.

PSG rất khát khao báo thù Chelsea ở chung kết FIFA Club World Cup mùa Hè năm ngoái
Sức nhàn của PSG liệu có là khác biệt?
Vậy đâu là hy vọng của PSG cho trận đấu lượt đi đêm nay? Ngoài điểm tựa từ các khán đài ở Parc des Princes, họ có thêm lợi thế về thể lực so với Chelsea. Từ sau trận thua Monaco hôm 7/3 vừa qua, họ không đá thêm bất cứ một trận nào, khi trận gặp Nantes dự kiến diễn ra cuối tuần qua đã được hoãn lại. Đây không phải lần đầu tiên PSG tìm cách hoãn trận đấu của mình ở đấu trường quốc nội để có thêm thời gian chuẩn bị cho một trận đấu loại trực tiếp tại Champions League. Ngược lại, Chelsea của Rosenior đã phải đá liền 2 trận đấu chỉ trong ít ngày bao gồm trận thắng Aston Villla 4-1 ở Premier League đêm thứ Tư tuần trước và mới nhất là chiến thắng Wrexham 4-2 ở Cúp FA.
Nếu ai đó không theo dõi trận đấu sẽ nghĩ đây là một chiến thắng nhẹ nhàng của Chelsea. Thực tế trên sân Racecourse lại chỉ ra thầy trò Rosenior tốn đến 120 phút và cần đến lợi thế chơi hơn người so với Wrexham để giải quyết trận đấu. Kế hoạch cho các trụ cột nghỉ ngơi của nhà cầm quân 41 tuổi này đã không thành công khi những Marc Cucurella hay Joao Pedro vẫn phải vào sân. Với Cucurella, anh phải thi đấu gần một giờ đồng hồ ở Cúp FA và điều này chưa hẳn là một tín hiệu tốt cho quá trình chuẩn bị cho trận gặp PSG sắp tới. Hậu vệ người Tây Ban Nha mới chỉ vừa bình phục chấn thương gân khoeo hồi đầu tháng trước. Cucurella chính là gương mặt đã làm nản lòng các cầu thủ tấn công PSG và khiến Joao Neves nhận thẻ đỏ ở chung kết FIFA Club World Cup. Còn với Pedro, không ai quên màn trình diễn ấn tượng của anh trên đất Mỹ bao gồm 1 bàn thắng vào lưới PSG. Tiền đạo người Brazil này đã có 4 pha lập công trong 2 trận gần nhất và chắc chắn sẽ là gương mặt được thầy trò Enrique lưu tâm.
Thêm một nhân tố khác PSG cần lưu tâm đó chính là Liam Rosenior. Nhà cầm quân 41 tuổi này đã từng cùng Strasbourg đánh bại PSG 2-1 hồi tháng 10 năm ngoái. Chiến lược gia người Anh đã 3 lần đối đầu với PSG trong 18 tháng cầm quân ở Strasbourg và ông biết rõ điều gì chờ đợi bản thân và Chelsea trong chuyến hành quân tới Parc des Princes.
Những lần đối đầu đáng nhớ giữa PSG và Chelsea ở Champions League
Sẽ là không thừa khi nhắc đại chiến PSG-Chelsea như một cặp đấu đầy duyên nợ ở Champions League. Hai đội gặp nhau tổng cộng 8 lần bắt đầu từ vòng bảng Champions League mùa 2004-05. Chelsea từng đánh bại PSG ở tứ kết Champions League mùa 2013-14 nhờ luật bàn thắng sân khách nhưng ưu thế đối đầu hơi nghiêng về đại diện nước Pháp khi họ từng loại Chelsea ở vòng 1/8 mùa 2014-15 cũng với kịch bản tương tự và đến mùa kế tiếp là chiến thắng 4-2 sau 2 lượt trận cũng ở vòng 1/8.
Hạnh Mai