Hiệp hội Quần vợt Nhà nghề nam (ATP) đã quyết định hủy bỏ giải Fujairah Open tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) sau khi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái khiến tình hình an ninh khu vực trở nên nguy hiểm.
Hiệp hội Quần vợt Nhà nghề nam (ATP) đã quyết định hủy bỏ giải Fujairah Open tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) sau khi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái khiến tình hình an ninh khu vực trở nên nguy hiểm.
Quyết định được đưa ra sau khi một kho cảng dầu gần địa điểm thi đấu bị trúng mảnh vỡ từ một thiết bị bay bị đánh chặn, buộc các tay vợt và trọng tài phải tháo chạy khỏi sân.
Sự cố xảy ra hôm thứ Ba tại thành phố Fujairah, cách Dubai khoảng 145 km về phía đông. Hai trận đấu đang diễn ra đã phải dừng khẩn cấp khi một vụ hỏa hoạn bùng phát tại Khu công nghiệp Dầu mỏ Fujairah, cách sân khoảng 10 km.
Hình ảnh trực tiếp trên website ATP cho thấy tay vợt người Nhật Hayato Matsuoka và đối thủ người Nga Daniil Ostapenkov cùng trọng tài chính và các trọng tài biên vội vã rời sân khi đang thi đấu set ba. Ban tổ chức liên tục hô lớn yêu cầu mọi người rời khỏi khu vực thi đấu.
Theo thông báo từ văn phòng truyền thông Fujairah: “Các cơ quan chức năng đã xử lý vụ hỏa hoạn tại Khu công nghiệp Dầu mỏ Fujairah do mảnh vỡ rơi xuống sau khi hệ thống phòng không đánh chặn thành công một máy bay không người lái”. Không có thương vong nào được ghi nhận, song lực lượng chức năng vẫn tiếp tục phong tỏa hiện trường.
Trong ba ngày liên tiếp, Iran đã phóng máy bay không người lái và tên lửa về phía UAE nhằm đáp trả các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, khiến không phận khu vực bị gián đoạn nghiêm trọng.
Tay vợt người Ukraine Vladyslav Orlov cho biết anh nghe thấy tiếng chiến đấu cơ bay phía trên trong lúc đang thi đấu vòng loại và mô tả tình hình là “không hề an toàn”. “Có rất nhiều khói trên không. Lúc này ở đây thực sự không an toàn”, Orlov viết trên mạng xã hội.
Ban đầu, ATP chỉ hoãn thi đấu trong ngày, nhưng sau khi đánh giá rủi ro an ninh, tổ chức này đã quyết định hủy toàn bộ phần còn lại của giải tuần này cũng như giải Challenger thứ hai dự kiến diễn ra tại cùng địa điểm vào tuần sau.

Tay vợt người Nhật Hayato Matsuoka cùng trọng tài chính và các trọng tài biên vội vã rời sân khi đang thi đấu set ba.
Người phát ngôn ATP cho biết: “Trước những lo ngại an ninh đang diễn ra trong khu vực, các giải ATP Challenger Tour tại Fujairah tuần này và tuần tới đã bị hủy bỏ. Sự an toàn của các tay vợt và nhân sự giải đấu là ưu tiên cao nhất của chúng tôi”.
ATP khẳng định các tay vợt vẫn đang được hỗ trợ đầy đủ về nơi ở và nhu cầu thiết yếu, đồng thời cơ quan này đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và ban tổ chức để sắp xếp phương án di chuyển an toàn.
Khoảng 40 tay vợt, thành viên đội ngũ và nhân sự truyền thông hiện vẫn mắc kẹt tại Dubai do không phận bị đóng cửa cuối tuần qua. Tất cả các chuyến bay thương mại theo lịch trình vẫn bị đình chỉ, chỉ một số ít chuyến được ưu tiên cất cánh dành cho hành khách có đặt chỗ sớm hoặc quá cảnh.
Thông báo ban đầu gửi tới các tay vợt cho biết họ có thể đặt chỗ trên một chuyến bay thuê bao với giá 5.000 euro/người. Tuy nhiên, theo Press Association, ATP đang tìm các phương án khác để hỗ trợ chi phí rời khỏi UAE.
Những tay vợt tên tuổi hơn từng thi đấu tại Dubai Tennis Championships cũng bị mắc kẹt sau khi giải kết thúc hôm thứ Bảy. Cựu số một thế giới Daniil Medvedev cùng hai đồng hương Andrey Rublev và Karen Khachanov đã tự thu xếp rời UAE qua Oman.
Tay vợt người Anh Henry Patten và bạn đánh đôi người Phần Lan Harri Heliovaara cũng đã rời đi. Heliovaara, người đang đi cùng hai con nhỏ, chia sẻ trên blog cá nhân về hành trình đầy trắc trở, bao gồm việc lái xe bảy tiếng đồng hồ để tìm cách sang Muscat (Oman) nhưng bị từ chối qua biên giới. “Hôm nay chúng tôi lái xe bảy tiếng và cuối cùng quay lại điểm xuất phát. Không phải chuyến đi dễ chịu, nhất là khi cả gia đình ngồi trong xe chật kín suốt nhiều giờ”, anh viết. Sau đó, Heliovaara cập nhật rằng gia đình đã bắt được chuyến bay từ Dubai tới Milan, song vẫn chưa chắc có kịp đến California dự giải.
Giải Masters 1000 danh giá BNP Paribas Open tại Indian Wells (Mỹ) đã khởi tranh. Các tay vợt hạt giống như Medvedev hay Rublev dự kiến chỉ thi đấu từ cuối tuần này, song việc di chuyển chậm trễ có thể ảnh hưởng đáng kể đến kế hoạch chuẩn bị.