Nguyễn Công Minh sinh năm 1998, có thể xếp vào nhóm những tác giả trẻ nhất có tác phẩm trong sách giáo khoa, khi bài hát "Tuổi hồng ơi" đã được in ở sách "Âm nhạc 5", bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.
Nguyễn Công Minh sinh năm 1998, có thể xếp vào nhóm những tác giả trẻ nhất có tác phẩm trong sách giáo khoa, khi bài hát Tuổi hồng ơi đã được in ở sách Âm nhạc 5, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống. Anh từng lọt vào đề cử ở hạng mục Bài hát của năm tại Giải Âm nhạc Cống hiến 2023.
Xem chuyên đề Gặp gỡ các tác giả trong SGK TẠI ĐÂY
Nguyễn Công Minh còn được giới trẻ biết đến với nghệ danh Minh Cà Ri, qua các bài hát rất "hot" trên YouTube, ví dụ các bài triệu view như Đến giờ cơm, Hành trình của lá, Mùa nắng vừa qua, Có những chiều…
Tình cờ viết "Tuổi hồng ơi"
Năm 2023, khi ban biên soạn sách giáo khoa bậc tiểu học (bộ Kết nối tri thức với cuộc sống) đang vào giai đoạn tìm ngữ liệu cho sách Âm nhạc 5 và thấy thiếu bài hát phù hợp với chủ đề Ước mơ tuổi thơ. Nguyễn Công Minh được ban biên soạn ngỏ lời viết một bài hát mới, nên đã bước chân vào thử thách.

Nhạc sĩ Nguyễn Công Minh
Tác giả Tuổi hồng ơi kể về quá trình viết bài hát: "Nhận nhiệm vụ xong, 7h sáng hôm sau tôi đến văn phòng bắt tay ngay vào bài hát. Nhớ lại cảm giác đó thật thú vị, tôi như sống trong thế giới tuổi hồng của riêng mình ở một góc văn phòng, xung quanh là tiếng gõ bàn phím lách cách của đồng nghiệp. Tôi chỉ mất 3 tiếng để hoàn thành bản nháp, nhưng phải mất 3 tháng để trau chuốt cùng với sự góp ý hữu ích của chị biên tập sách mới có bản hoàn chỉnh".
Trải qua các vòng thẩm định, bài hát Tuổi hồng ơi được in vào sách, đem đến niềm vui vỡ òa của một tác giả trẻ, vì được đứng cạnh những nhạc sĩ tiền bối hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp. Công Minh kể thêm những kỷ niệm vui sau khi bài hát được in vào sách. Trong cảm xúc lâng lâng vui sướng, anh đã hỏi dò những đồng nghiệp và những cha mẹ trẻ ở khu phố xem ai có con học lớp 5 đang học bộ sách này không, thật tiếc khi biết các bé học bộ Cánh diều. Năm 2024, sách lớp 5 vừa được đưa vào dạy, đến nửa cuối năm 2025 có thông tin sẽ thống nhất dạy 1 bộ, Minh hồi hộp: Không lẽ số phận bài hát của mình chỉ "sống" trong sách chưa tới 2 năm. "Dù hồi hộp, nhưng tôi vẫn tự nhủ bài hát chỉ đi cùng học sinh một đoạn thôi cũng đủ vui rồi, vì tôi đã cảm nhận được hạnh phúc khi thấy rất nhiều em học sinh đồng thanh hát Tuổi hồng ơi, lần đầu tiên có nhiều người cùng hát 1 bài của tôi như vậy. Thật may, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống được giữ lại và tác phẩm của tôi tiếp tục được đồng hành cùng các em học sinh" - tác giả chia sẻ trong tiếng cười giòn.

Bài hát “Tuổi hồng ơi” trong sách “Âm nhạc 5”, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống
Ca khúc Tuổi hồng ơi với giai điệu nhẹ nhàng, ca từ mang những hình ảnh rất quen thuộc với bất kỳ ai đã trải qua tuổi học trò trong tiếng chim ríu ít, tiếng gió xôn xao, ánh mặt trời chan hòa cùng nụ cười thần tiên... Chính vì vậy, nó đã dễ chạm đến trái tim người nghe, dễ dạy và dễ học. Nhiều giáo viên đã chọn bài hát này trong những tiết thi giáo viên dạy giỏi, họ nhờ tác giả quay những đoạn video dễ thương chào thầy cô và các em học sinh để buổi học thêm sinh động.
Tác giả của "ca khúc triệu view"
Vài nét về Nguyễn Công Minh
Sinh năm 1998 tại Hà Nội. Tốt nghiệp cử nhân báo chí. Các tác phẩm tiêu biểu: Đến giờ cơm, Hành trình của lá, Tuổi hồng ơi, Có một chữ thương, Trăng sáng soi...
Hỏi vui Nguyễn Công Minh rằng anh có "liều" không khi nhận lời sáng tác cho sách giáo khoa, nhưng thật ra chàng nhạc sĩ trẻ đã được ban biên soạn "thẩm định" qua các bài hát như Trăng sáng soi, Đến giờ cơm... Đây là những ca khúc có đề tài gia đình, đã dành được rất nhiều tình cảm của người nghe. Trăng sáng soi có hàng trăm nghìn lượt xem và Đến giờ cơm lên đến 10 triệu lượt.
Viết nhạc tay ngang, không được đào tạo bài bản từ trường lớp, nhưng với âm nhạc, anh lại có may mắn lạ kỳ. Anh chia sẻ: "Có những bài hát tôi nghĩ chúng chỉ mang sứ mệnh ngắn ngủi thôi, như bài Đến giờ cơm được viết như một ca khúc lồng vào đoạn kết của một phóng sự về dịch Covid-19 của VTV, không ngờ trở thành một ca khúc độc lập và có đến hàng triệu người xem, hiện nay lượt xem vẫn cứ đang tăng lên. Số phận của một bài hát thật khó nói".

Ban đầu, chàng nhạc sĩ đời cuối 9X thâm nhập vào làng nhạc độc lập (indie) với những bản nhạc tình dành cho giới trẻ. Anh thú thật: "Khi ấy, tôi chẳng nghĩ viết nhạc tình yêu là thế mạnh của mình, chỉ thấy rằng nó phù hợp với khán giả. Tuy nhiên, cảm xúc của tôi đã thay đổi từ khi viết bài hát Trăng sáng soi".
Đây cũng là bài hát yêu thích nhất của anh. Nó như một lời ru êm đềm, an ủi những đứa trẻ không may bị mất người thân được Minh viết sau khi nghe một người bạn cùng câu lạc bộ âm nhạc kể về hoàn cảnh của mình. Được người bạn cho phép, Minh đã viết như một lời chia sẻ chân tình: "Trăng sáng soi/ Dìu bước ba đi rồi/ Về bên ấy chân trời... Một mai ngó lên trời/ Trăng sáng soi/ Tựa mắt môi ba cười/ Từ bên ấy xa vời...". Giọng ca nhẹ tênh, trong veo của ca sĩ Nguyệt Hạ khiến cho người nghe càng thấm thía.

Nguyễn Công Minh mê đàn dương cầm từ nhỏ
Còn Đến giờ cơm là một bài hát gia đình cảm động đã lấy nhiều nước mắt của khán giả với câu chuyện đau lòng về những đứa trẻ ngơ ngác hỏi ba má đâu và tự chăm nhau vì ba má đã qua đời bởi đại dịch Covid-19. Chừng ấy người xem đã cho thấy các bài hát của Nguyễn Công Minh được đồng cảm như thế nào.
Viết nhạc để nuôi dưỡng sự nhạy cảm
Nguyễn Công Minh đến với âm nhạc chưa lâu và cũng không có ý định lấy âm nhạc làm sự nghiệp. Anh tâm sự: "Với tôi, âm nhạc không có định mức, không bị thúc ép bởi thời hạn và thành tích. Tôi thật sự may mắn khi âm nhạc đưa tôi đến với những người mà mình đã rất ngưỡng mộ và cả những buổi biểu diễn ngoài sức tưởng tượng".

Âm nhạc còn giúp Nguyễn Công Minh với biệt danh Minh Cà Ri đi qua quãng đời học sinh, sinh viên thật vui, khi cùng những người bạn chơi nhạc ở khắp nơi. Biệt danh này đã khiến nhiều người thắc mắc hỏi cà-ri có phải là món ăn yêu thích của Minh không và đã nhận được câu trả lời dí dỏm: "Thật sự, tôi chưa biết món cà-ri ăn ra sao. Minh Cà Ri chỉ vì có cả thanh bằng trắc, nghe vui tai. Tôi tự đặt biệt danh vì tên Nguyễn Công Minh quá phổ biến, lớp tôi học lúc nào cũng có ít nhất 5 đứa bạn tên Minh".
Chàng trai này quả thật có năng khiếu và có duyên với âm nhạc. Hồi bé, gia đình Minh sống trong khu nhà "có điều kiện", nên rất nhiều đứa trẻ được bố mẹ cho đi học dương cầm. Nhìn bạn bè đàn thật thích, cậu trai Nguyễn Công Minh, khi ấy học lớp 10, đã xin gia đình cho học. Bố mẹ Minh là viên chức, cuộc sống chỉ vừa đủ, nên rất đắn đo, không biết cậu con muốn học đàn vì bốc đồng hay vì yêu thích thật sự. Sau đó, anh đã được cho đi học đàn và làm bạn với dương cầm cho đến bây giờ.
Tốt nghiệp cử nhân báo chí, nhưng không làm báo; được biết đến như một nhạc sĩ trẻ đầy triển vọng, nhưng không bước chân vào giới giải trí, Nguyễn Công Minh chọn làm việc ở một công ty hàng không. Anh nói: "Tôi muốn âm nhạc là một sân chơi mang niềm vui thuần khiết của mình. Ở đó không có sự mệt mỏi, áp lực. Vậy nên, tôi đi làm ở công ty để có thu nhập ổn định cho cuộc sống và viết nhạc khi cảm xúc thôi thúc, để nuôi dưỡng trái tim nhạy cảm của mình".
Nguyễn Công Minh vẫn cứ thảnh thơi sáng tác như đã từng. Và khi tình cảm của mình thể hiện qua những bài hát nhận được sự đồng cảm của người nghe là đã đủ khiến anh hạnh phúc.