Bodo/Glimt đã viết nên một trong những câu chuyện kỳ diệu nhất lịch sử Champions League, khi thắng đương kim á quân Inter Milan cả 2 lượt trận play-off với tổng tỷ số 5-2 để lọt vào vòng 1/8 ngay ở lần đầu tiên tham dự.
Bodo/Glimt đã viết nên một trong những câu chuyện kỳ diệu nhất lịch sử Champions League, khi thắng đương kim á quân Inter Milan cả 2 lượt trận play-off với tổng tỷ số 5-2 để lọt vào vòng 1/8 ngay ở lần đầu tiên tham dự.
Bodo/Glimt chỉ thực sự được biết đến rộng rãi khi đè bẹp AS Roma 6-1 ở Conference League năm 2021, trở thành đội đầu tiên ghi được tới 6 bàn vào lưới một đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Jose Mourinho. Họ cũng vừa hạ gục các ông lớn như Man City và Atletico Madrid, nhưng thành tích đánh bại Inter cả 2 trận vẫn nằm ngoài tưởng tượng của bất kỳ ai. Chiến tích ấy đánh dấu lần đầu tiên kể từ mùa 1987-88 một đội bóng Na Uy thắng ở vòng knock-out Cúp C1/Champions League. Bodo/Glimt trở thành CLB đầu tiên ngoài "ngũ đại gia" (Anh, Tây Ban Nha, Đức, Italy, Pháp) giành 4 chiến thắng liên tiếp trước các đại diện của nhóm này kể từ Ajax huyền thoại thập niên 1970.
Gần 10 năm trước, đội bóng của thị trấn nhỏ Bodo chỉ 55 nghìn dân ở gần Bắc Cực này còn lặn ngụp ở giải hạng 2 Na Uy. Nhưng họ đã vô địch bóng đá Na Uy 4 lần kể từ năm 2020 và mùa trước trở thành đội bóng Na Uy đầu tiên lọt tới bán kết một cúp châu Âu (Europa League). Thành công ấy không đến từ phép màu, mà được xây dựng bằng một triết lý bền bỉ, nhất quán dưới sự dẫn dắt của HLV Kjetil Knutsen, người gắn bó với đội từ năm 2018 và vừa gia hạn hợp đồng đến 2029.

Bodo/Glimt chiến thắng nhờ thực lực và sự khôn ngoan
Knutsen từng được nhiều CLB lớn theo đuổi nhưng ông chọn ở lại. Với ông, con người quan trọng hơn danh hiệu. "Niềm vui khi chiến thắng cùng nhau mới là điều ý nghĩa nhất", ông từng chia sẻ. Tại Bodo, ông xây dựng một môi trường nơi tập thể được đặt lên trên hết, nơi mỗi cá nhân phát triển trong sự gắn kết.
Nhạc trưởng Jens Petter Hauge là minh chứng sống động. Từng khoác áo Milan ở tuổi 20 rồi phiêu bạt ở Đức và Bỉ, cầu thủ 26 tuổi trở lại quê nhà và tìm thấy phiên bản tốt nhất của mình. 6 bàn thắng anh ghi tại Champions League mùa này không chỉ là con số thống kê, mà còn biểu tượng cho tinh thần "trở về để thăng hoa".
Bên cạnh yếu tố chuyên môn với lối chơi "biết mình, biết người" vô cùng khôn ngoan, Bodo/Glimt còn gây chú ý bởi cách tiếp cận độc đáo về tâm lý. Chuyên gia Bjorn Mannsverk, một cựu phi công chiến đấu, gia nhập đội bóng từ năm 2017 và mang đến phương pháp thiền định, tập trung vào "quy trình" thay vì vào kết quả đơn thuần. Chính tư duy đó giúp các cầu thủ áo vàng còn khá vô danh giữ được sự bình thản trong những khoảnh khắc khốc liệt nhất, trước các đối thủ lớn nhất tại cúp châu Âu.
Sân nhà Aspmyra với mặt cỏ nhân tạo và thời tiết lạnh giá gần như quanh năm là lợi thế không nhỏ cho Bodo/Glimt, nhưng bây giờ, đó chỉ là thứ gia vị điểm thêm vào sức mạnh đã được khẳng định của đội bóng áo vàng. Họ không chỉ biết thắng trên sân nhà, sau khi đã đánh bại những gã khổng lồ Atletico Madrid và Inter Milan ngay tại thánh địa của đối thủ.
Đối thủ tiếp theo của Hauge và đồng đội có thể là Man City hoặc nhà vô địch Bồ Đào Nha Sporting Lisbon. Man City thì Bodo/Glimt đã thắng rồi, còn Sporting rõ ràng không được đánh giá cao bằng "đại gia" nước Anh. Cả đất nước Na Uy đang cổ vũ cho họ. Người hâm mộ còn hào hứng đến mức đề nghị triệu tập toàn đội Bodo/Glimt lên đội tuyển Na Uy dự World Cup 2026, cho thấy họ được yêu quý và tôn trọng như thế nào.
Dù hành trình Champions League có kết thúc ở đâu, bản anh hùng ca của Bodo/Glimt đã được viết nên. Và trong những đêm đông lạnh giá ở Bắc Cực, giấc mơ vàng ấy vẫn đang tiếp tục cháy rực.