thethaovanhoa.vn

CĐV Indonesia tràn xuống sân truy đuổi, trọng tài và cầu thủ Thái Lan phải trốn vào phòng thay đồ

Sơn Tùng 19/02/2026 07:44 GMT+7

Các cầu thủ của CLB Thái Lan, Ratchaburi đã bị CĐV của Persib Bandung truy đuổi sau trận đấu ở AFC Champions League 2.

Các cầu thủ của CLB Thái Lan, Ratchaburi đã bị CĐV của Persib Bandung truy đuổi sau trận đấu ở AFC Champions League 2.

Hình ảnh xấu xí của CĐV Indonesia khi đội nhà bị loại ở giải châu Á

Theo tờ Thairath, các cầu thủ của CLB Ratchaburi đã bị CĐV của CLB Indonesia, Persib Bandung tấn công ngay tại SVĐ Gelora Bandung Lautan Api sau trận đấu diễn ra hôm 18/2. Dù Ratchaburi thua 0-1 nhưng họ vẫn lọt vào vòng tứ kết AFC Champions League 2 do họ đã thắng 3-0 ở trận lượt đi.

Khung cảnh hỗn loạn đã diễn ra sau trận lượt về vòng 1/8 khi các CĐV Persib Bandung không hài lòng với việc đội nhà bị loại. Các CĐV xứ vạn đảo đã tràn xuống sân và trực tiếp tấn công các cầu thủ Ratchaburi FC. Điều này buộc các cầu thủ, ban huấn luyện, quan chức đội bóng, thậm chí cả CĐV của Ratchaburi phải chạy vào phòng thay đồ của đội khách để đảm bảo an toàn.

Jaroensak Wonggorn, cầu thủ Thái Lan của Ratchaburi FC, đã đăng trên Facebook cá nhân tình hình từ Indonesia: "Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Tất cả các thành viên trong đội đều an toàn".

CĐV của CLB Persib Bandung tràn xuống sân

Anh cho biết thêm: "Nhưng trận đấu thực sự rất tệ. Trong lúc khởi động, người ta ném đá, gạch và chai nước về phía các cầu thủ chúng tôi. CĐV của chúng tôi có lẽ cũng bị nhắm đến, đã xảy ra xô xát khi họ ngồi trên khán đài. May mắn là không ai bị thương và chúng tôi đã vượt qua được. Cảm ơn tất cả những người đã sát cánh với chúng tôi tiến vào vòng tiếp theo"

Trong khi đó, Ratchaburi FC thông báo về sự cố ở sân khách: "Sau sự cố hỗn loạn sau trận đấu tại sân Gelora Bandung Lautan Api, các cầu thủ và nhân viên Ratchaburi FC đã an toàn vào phòng thay đồ và đang chờ tình hình bên ngoài lắng xuống trước khi rời sân".

"Chúng tôi, cầu thủ và ban huấn luyện Ratchaburi FC, cùng toàn bộ CĐV đã đến sân cổ vũ, hiện đang tập trung an toàn trong phòng thay đồ".

CĐV CLB của Indonesia tràn xuống sân truy đuổi, trọng tài và cầu thủ Thái Lan phải trốn vào phòng thay đồ - Ảnh 3.

Ratchaburi FC thông báo họ sẽ được cảnh sát hộ tống khi rời khỏi sân

CLB này sau đó cho biết họ sẽ được hộ tống bởi cảnh sát khi rời sân: "Cảm ơn mọi người đã quan tâm và hỏi thăm tình hình tại Indonesia. Chúng tôi chuẩn bị rời sân Gelora Bandung Lautan Api với sự hộ tống của cảnh sát và quân đội".

"Hẹn gặp lại tại Ratchaburi, Thái Lan, và cùng tiếp tục hành trình tại ACL2", CLB Ratchaburi thông báo.

Trong khi đó, trang Telusur của Indonesia viết: "Có thông tin cho rằng các CĐV Persib tràn xuống sân nhằm truy đuổi tổ trọng tài. Sự việc khiến các trọng tài lập tức bỏ chạy và vội vã vào phòng thay đồ".

"Không chỉ vậy, các cầu thủ Ratchaburi FC tỏ ra hoảng hốt và nhanh chóng chạy về phía đường hầm vào phòng thay đồ, dù trước đó họ đang tiến lại gần cầu thủ Persib để động viên. Hành động này được cho là xuất phát từ sự bất mãn của CĐV đối với các quyết định của trọng tài ở vòng 1/8, khiến Persib hết hy vọng vào tứ kết ACL2".

"Tình hình trở nên tồi tệ hơn khi một số người ném vật thể xuống sân và đốt pháo. Lực lượng an ninh và ban tổ chức lập tức can thiệp để đảm bảo an toàn cho cầu thủ và quan chức Persib. Sự hỗn loạn khiến các cầu thủ Persib phải cố gắng xoa dịu đám đông đã tràn xuống sân".

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN