thethaovanhoa.vn

Hình tượng linh vật ngựa ghi dấu ấn tại Hội chợ Mùa Xuân 2026

Ngọc Bích/TTXVN 13/02/2026 11:30 GMT+7

Tại Hội chợ Mùa Xuân 2026, hình tượng ngựa, linh vật của năm Bính Ngọ xuất hiện nổi bật trong nhiều không gian trưng bày cũng như nhiều tác phẩm điêu khắc đá quý tinh xảo.

Tại Hội chợ Mùa Xuân 2026, hình tượng ngựa, linh vật của năm Bính Ngọ xuất hiện nổi bật trong nhiều không gian trưng bày cũng như nhiều tác phẩm điêu khắc đá quý tinh xảo.

Không chỉ mang ý nghĩa phong thủy về sức mạnh, tốc độ và khát vọng bứt phá, những tạo hình tuấn mã còn góp phần tạo nên điểm nhấn thị giác ấn tượng, thổi bừng không khí xuân và tạo điểm nhấn riêng cho hội chợ năm nay.

Tác phẩm điêu khắc ngọc Bát mã độc bản

Giữa không gian Hội chợ Mùa Xuân, gian hàng đá quý Tô Trinh thu hút sự chú ý với tác phẩm “Bát mã”. Đây là hình tượng giàu giá trị văn hóa và phong thủy trong đời sống phương Đông. Bát mã truy phong là hình ảnh tám con tuấn mã phi nước đại, biểu trưng cho sức mạnh, tốc độ, ý chí bứt phá và khát vọng chinh phục thành công.

Tác phẩm được chế tác từ ngọc nguyên khối quý hiếm, kết hợp hài hòa giữa lớp mạch ngọc thanh khiết phía trên và sắc vàng tự nhiên phía dưới. Từ nền ngọc ấy, hình ảnh tám con ngựa tung vó trên cánh đồng lúa chín được khắc họa sống động, tạo chiều sâu thị giác và ý nghĩa biểu tượng rõ nét. Sự giao thoa giữa sắc trắng tinh khôi và gam vàng ấm không chỉ tôn lên vẻ đẹp tự nhiên của đá quý, còn gợi liên tưởng đến mùa vàng trù phú của lúa gạo Việt Nam.

Hình tượng linh vật ngựa ghi dấu ấn tại Hội chợ Mùa Xuân 2026 - Ảnh 1.

Khách hàng tham quan các tác phẩm điêu khắc bằng ngọc phỉ thuý và thạch anh tóc. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Không dừng lại ở giá trị mỹ thuật, tác phẩm “Bát mã” còn mang theo thông điệp về vận hội mới, tinh thần tăng tốc và sự phát triển bền vững. Trong bối cảnh đất nước thúc đẩy đổi mới, nâng cao giá trị ngành lúa gạo, hình tượng tám con tuấn mã như một sự khẳng định cho khát vọng vươn xa, bứt phá mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nghệ nhân đá quý Tô Trinh chia sẻ: "Đến với Hội chợ Mùa Xuân năm nay, tôi đã chuẩn bị một số tác phẩm để chào đón năm mới, trong đó có 'Bát mã' tạc cảnh đàn ngựa tám con đang phi trên đồng lúa vàng, với thông điệp mong muốn nền nông nghiệp lúa nước của Việt Nam năm nay sẽ phát triển bứt tốc như ngựa phi. Mỗi tác phẩm điêu khắc đá quý đều tuân thủ triết lý tôn trọng tự nhiên của tạo hóa, giữ lại những mảng thô nguyên bản, chỉ đánh bóng chọn lọc để làm lộ vân đá và sắc độ quý hiếm bên trong như một tuyên ngôn về tính trung thực, độc bản và giá trị nguyên sinh đáng trân trọng.

Bà Tô Trinh cũng gửi lời cảm ơn tới Ban Tổ chức Hội chợ Mùa Xuân vì dù thời gian chuẩn bị ngắn, lại cận Tết, các doanh nghiệp đá quý vẫn nhận được sự hỗ trợ để có thể mang những tác phẩm đẹp, quy mô, hoành tráng đến trưng bày, giới thiệu tại hội chợ. Khu trưng bày đá quý vì thế đã thu hút đông đảo du khách tham quan, không chỉ giới thiệu những tác phẩm điêu khắc độc đáo, độc bản từ đá quý Việt Nam, quảng bá nghề chế tác ngọc và giá trị thẩm mỹ phương Đông, còn tạo cơ hội để doanh nghiệp, nghệ nhân tiếp xúc, hợp tác với các đối tác và giới sưu tầm trong, ngoài nước.

Quan sát bức tượng đá điêu khắc, anh Vũ Hữu Lĩnh (xã Thạch Thất, Hà Nội) trầm trồ trước tác phẩm có một không hai này. Là người của làng nghề điêu khắc gỗ, dù đã quen với nhiều tác phẩm hình tượng ngựa từ các chất liệu khác nhau, anh Lĩnh cho rằng bức điêu khắc đá quý “Bát mã” không chỉ giàu tính nghệ thuật, có hồn mà còn mang ý nghĩa vô cùng độc đáo, hợp với thời vận năm 2026.

Khu trưng bày đá quý tại Hội chợ Mùa Xuân là không gian đậm màu sắc phong thủy, mang đến cảm giác thư thái cho khách tham quan. Hình tượng ngựa cũng xuất hiện trong nhiều tác phẩm khác, tạo nên điểm nhấn xuyên suốt trong không gian nghệ thuật này. Mỗi khối ngọc, mỗi hình tượng đều là một lời chúc xuân được kết tinh từ đất trời, từ bàn tay nghệ nhân và từ niềm tin vào sự phát triển bền vững của đất nước, gửi gắm lời cầu chúc thuận buồm xuôi gió, quốc thái dân an và vận hội hanh thông trong năm mới.

Điểm check-in độc đáo với mô hình ngựa

Nằm tại vị trí trung tâm tại sảnh chính hội chợ là phân khu “Sắc xuân phương Nam” của Thành phố Hồ Chí Minh. Nổi bật giữa không gian rực sắc mai vàng là mô hình ngựa, linh vật biểu trưng của năm Bính Ngọ 2026. Mô hình được thiết kế là hình tượng một con tuấn mã màu bạc khổng lồ, kiêu phong đang chồm mình tung vó, hướng thẳng lên cao trong tư thế bứt phá. Tạo hình theo phong cách đa diện, các mảng khối sắc nét phản chiếu ánh sáng từ mái vòm kính phía trên, làm nổi bật vẻ mạnh mẽ, hiện đại và giàu tính biểu tượng của linh vật.

Hình tượng linh vật ngựa ghi dấu ấn tại Hội chợ Mùa Xuân 2026 - Ảnh 2.

Linh vật của Tết Nguyên đán Bính Ngọ trong gian trưng bày của Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Bao quanh thân ngựa là những vòng tròn vàng ánh kim đồ sộ, gợi liên tưởng đến bánh lái, guồng chuyển động hay vòng xoáy thời gian. Các lớp vòng theo hình xoáy ốc, trên có trang trí hình chim lạc đậm nét truyền thống được lồng ghép khéo léo trong tổng thể đậm chất hiện đại.

Phần chân đế được thiết kế công phu với thảm hoa vàng trải rộng, kết hợp những dải sóng uốn lượn xanh – trắng – vàng, gợi cảm nhận về sông nước và tinh thần hướng ra biển lớn của đô thị phương Nam. Phía trước, dòng chữ “Thành phố Hồ Chí Minh – Xuân sắc phương Nam” nổi bật trên nền đỏ, khẳng định dấu ấn của một trung tâm kinh tế năng động, sáng tạo.

Mô hình được đặt chính diện dưới mái vòm cao rộng của khu triển lãm, bao quanh là những hàng mai vàng và thảm đỏ rực rỡ, tạo nên bố cục vừa hoành tráng vừa hài hòa. Tổng thể không gian này không chỉ là điểm nhấn thị giác nổi bật giữa sảnh triển lãm mà còn thể hiện khát vọng vươn cao, tinh thần tiên phong và nhịp chuyển động không ngừng của Thành phố Hồ Chí Minh trong năm mới. Thiết kế sáng tạo, quy mô và giàu ý nghĩa biểu tượng đã khiến khu trưng bày trở thành điểm check-in thu hút đông đảo người dân và du khách.

Ngay khi bước vào sảnh chính của Hội chợ, nhìn thấy mô hình ngựa bạc khổng lồ, anh Nguyễn Văn Phong (tỉnh Bắc Ninh) đã tranh thủ chụp hình check-in. “Đây là một trong những tiểu cảnh ấn tượng nhất tại hội chợ năm nay. Mô hình vừa đẹp, vừa hoành tráng, đứng vào là có ngay bức ảnh rất nổi bật. Tôi chụp vài kiểu để đăng lên mạng xã hội, thay ảnh đại diện Facebook cho có không khí năm mới. Đầu năm có linh vật của năm phía sau nhìn cũng may mắn và nhiều năng lượng hơn”, anh Phong hào hứng chia sẻ.

Chị Nguyễn Ngọc Trâm (phường Cầu Diễn, Hà Nội) chọn lưu lại khoảnh khắc bên linh vật với mong muốn gửi gắm những điều tốt đẹp cho năm mới. Chị Trâm cho biết, hình tượng ngựa phi thể hiện sự bứt phá và thăng tiến nên chị chụp ảnh cùng mô hình như một cách cầu may. “Năm 2026, tôi hy vọng công việc sẽ thuận lợi hơn, có thêm cơ hội phát triển. Đầu xuân chụp hình với linh vật của năm cũng là cách để tự tạo động lực, mong sức khỏe dồi dào và mọi việc hanh thông”, chị Trâm bày tỏ.

Từ mô hình ngựa bạc khổng lồ giữa sảnh chính đến những tác phẩm điêu khắc đá quý, mỗi hình tượng tuấn mã tại Hội chợ Mùa Xuân đều mang một thông điệp riêng về vận hội mới và tinh thần vươn lên. Sự đa dạng trong chất liệu, quy mô và cách thể hiện đã tạo nên những điểm nhấn độc đáo, góp phần làm nên diện mạo sinh động cho hội chợ. Không chỉ là linh vật của năm, hình tượng ngựa còn trở thành dấu ấn khó quên trong lòng khách tham quan, biểu trưng cho một mùa xuân khởi sắc, chuyển động và tràn đầy kỳ vọng.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN