Vào ngày Lễ Tình nhân, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về những cặp vận động viên đang yêu và cùng nhau tranh tài tại Thế vận hội Mùa đông Milano Cortina 2026.
Vào ngày Lễ Tình nhân, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về những cặp vận động viên đang yêu và cùng nhau tranh tài tại Thế vận hội Mùa đông Milano Cortina 2026.
Đối với ai đang yêu nhau trên khắp thế giới, Ngày lễ tình nhân có thể diễn ra theo nhiều cách khác nhau: một bữa tối tại nhà hàng yêu thích, một bữa ăn tự nấu tại nhà, một đêm xem phim ấm cúng, hoặc đơn giản là một vài cử chỉ chu đáo để nhắc nhở nhau về tình yêu.
Nhưng nếu bạn là một vận động viên đang tranh tài ở Olympic mùa Đông 2026 diễn ra ở Ý, nhiều lựa chọn trong số đó có thể không thực hiện được. Trừ khi đối tác của bạn cũng đang thi đấu tại Thế vận hội. Trong trường hợp đó, Ngày lễ tình nhân có thể trông hơi khác một chút, nhưng chắc chắn không kém phần đặc biệt.
Hilary Knight và Brittany Bowe (Mỹ)
Knight và Bowe là một cặp tình nhân quyền lực của Olympic. Knight là vận động viên Olympic năm lần, người ghi bàn hàng đầu mọi thời đại cho Đội tuyển Mỹ và là một trong những cầu thủ mang tính biểu tượng nhất trong môn khúc côn cầu trên băng nữ. Trong khi đó, Bowe là nữ hoàng trượt băng tốc độ, hai lần giành huy chương Olympic và là vận động viên Olympic bốn lần.
Câu chuyện tình yêu của họ bắt đầu tại Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh 2022. Bowe kể với Team USA: “Cô ấy hỏi tôi có muốn đi dạo không. Đó đã trở thành thói quen của chúng tôi. Chúng tôi đi bộ quanh làng Olympic sau bữa tối và chỉ trò chuyện".

Kaysha Love và Hunter Powell (Mỹ)
Kaysha ra mắt Olympic tại Bắc Kinh 2022, Hunter sẽ ra mắt tại Milano Cortina 2026. Hai vận động viên bobsleigh của Đội tuyển Mỹ này lần đầu gặp nhau tại Đại học Nevada và hóa ra, tình yêu có thể rất thuyết phục. Powell, người bắt đầu với điền kinh, đã được người bạn đời tương lai thuyết phục thử môn bobsleigh, bắt đầu một hành trình đưa cả hai đến Thế vận hội mùa Đông.

Red Gerard và Hailey Langland (Mỹ)
Ở tuổi 18, Gerard trở thành vận động viên trượt ván tuyết trẻ nhất từng giành huy chương vàng Olympic tại PyeongChang 2018, trong khi Langland là vận động viên Olympic hai lần. Họ đã biết nhau từ khi cả hai mới 12 tuổi và đã hẹn hò trong tám năm qua.
Trong khi Gerard đang thi đấu tại Milano, Langland đã buộc phải ngồi ngoài cuộc thi trượt ván tuyết do chấn thương ACL. Nếu có bất kỳ điều tích cực nào từ đó, thì đó là người hâm mộ số 1 của Gerard sẽ luôn ở trên khán đài cổ vũ anh ấy.

Madison Chock và Evan Bates (Mỹ)
Cặp VĐV trượt băng nghệ thuật này đã cùng nhau giành huy chương vàng tại Olympic Bắc Kinh 2022 và kết hôn hai năm sau đó trong một đám cưới ở Hawaii. Họ là nhà vô địch thế giới ba lần và đương kim vô địch, và đã hợp tác với nhau từ năm 2011. Milano Cortina là Thế vận hội Olympic đầu tiên của họ với tư cách là một cặp vợ chồng.
Chock nói trong một cuộc phỏng vấn với Olympics.com: “Tôi nghĩ rằng việc trượt băng và cuộc sống chuyên nghiệp của chúng tôi chắc chắn ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân của chúng tôi vì tất cả đều đan xen. Đó là con người chúng tôi, đó là điều chúng tôi đam mê, nhưng chúng tôi chắc chắn dành thời gian để ngắt kết nối và thư giãn sau một ngày hoặc sau một cuộc thi".

Magnus Nedregotten và Kristin Skaslien (Na Uy)
Magnus Nedregotten và Kristin Skaslien không chỉ là bạn đời ngoài đời thực mà còn là đồng đội ăn ý trên sân băng, khi cùng nhau giành hai huy chương Olympic ở nội dung curling đôi nam nữ, đại diện cho Na Uy.
Hai người lần đầu gặp nhau vào năm 2009, nhưng phải đến một bữa tiệc bên lề giải vô địch quốc gia năm 2011, mối quan hệ của họ mới thực sự nảy nở. Từ những buổi tập chung cho đến các giải đấu quốc tế, tình yêu và sự thấu hiểu dần trở thành nền tảng vững chắc cho thành công của cả hai.
Ngay trong lần đầu tiên kết hợp thi đấu, Nedregotten và Skaslien đã giành quyền tham dự Giải vô địch thế giới và cán đích ở vị trí thứ tư chung cuộc - một khởi đầu đầy hứa hẹn. Kể từ đó, họ trở thành bộ đôi chủ lực của curling Na Uy, duy trì phong độ ổn định và từng bước khẳng định vị thế trên đấu trường Olympic.
Chia sẻ với The Straits Times, Nedregotten thừa nhận việc chiến thắng cùng người bạn đời mang lại động lực đặc biệt: “Thật tuyệt khi bạn giành chiến thắng cùng người bạn đời của mình. Điều đó khiến bạn muốn tiếp tục chinh phục thêm nhiều chiến thắng nữa. Nó cũng giúp chúng tôi mạnh mẽ hơn, trong nhiều tình huống khác nhau, cả trong thể thao lẫn cuộc sống”.

Ashley Caldwell và Justin Schoenefeld (Mỹ)
Ashley Caldwell và Justin Schoenefeld đã gặt hái được nhiều thành công lớn cả trong và ngoài đường đua trượt tuyết.
Họ kết hôn và chào đón đứa con đầu lòng vào năm 2025, đã cùng nhau giành huy chương vàng tại Thế vận hội 2022 ở nội dung trượt tuyết tự do hỗn hợp đồng đội, và họ sẽ trở lại để bảo vệ danh hiệu của mình tại Thế vận hội 2026.
"Đối với các vận động viên Olympic, việc hẹn hò ngoài lĩnh vực thể thao rất khó khăn, vì vậy chúng tôi rất vui khi có cùng lịch trình và lối sống", Caldwell chia sẻ với tạp chí Northern Virginia vào năm 2022.

Ashley Caldwell và Justin Schoenefeld (Mỹ).