Chỉ chưa đầy bốn tháng sau khi bị kết án vì hành vi gian lận thẻ tín dụng đối với một đồng đội tuyển quốc gia, nữ vận động viên biathlon người Pháp Julia Simon đã bước lên đỉnh cao Olympic với tấm huy chương vàng đầy cảm xúc tại Thế vận hội mùa Đông Milano-Cortina 2026.
Chỉ chưa đầy bốn tháng sau khi bị kết án vì hành vi gian lận thẻ tín dụng đối với một đồng đội tuyển quốc gia, nữ vận động viên biathlon người Pháp Julia Simon đã bước lên đỉnh cao Olympic với tấm huy chương vàng đầy cảm xúc tại Thế vận hội mùa Đông Milano-Cortina 2026.
Tháng 10 năm ngoái, Simon (29 tuổi) bị tòa án hình sự tại Albertville tuyên phạt ba tháng tù treo và phạt tiền 15.000 euro vì tội gian lận thẻ tín dụng và trộm cắp. Bản án từng khiến khả năng tham dự Olympic của cô bị đặt dấu hỏi lớn.
Simon bị cáo buộc sử dụng thẻ ngân hàng của đồng đội Braisaz-Bouchet và của một chuyên gia vật lý trị liệu thuộc đội tuyển Pháp để thực hiện các giao dịch mua sắm trực tuyến với tổng giá trị hơn 2.000 euro (1.371 bảng Anh).
Trước tòa, Simon thừa nhận “toàn bộ sự việc” và gửi lời xin lỗi tới các nạn nhân. Theo tờ Le Dauphiné Libéré, cô nói trong phiên điều trần: “Tôi không thể giải thích được. Tôi không nhớ mình đã làm điều đó. Tôi không thể hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra”.
Liên đoàn Trượt tuyết Pháp sau đó áp dụng án treo thi đấu sáu tháng, trong đó năm tháng được hoãn thi hành, đồng thời phạt Simon 30.000 euro. Quyết định này giúp cô đủ điều kiện góp mặt tại Olympic mùa Đông 2026.

Nữ vận động viên biathlon người Pháp Julia Simon đã bước lên đỉnh cao Olympic với tấm huy chương vàng.
Và tại Milano-Cortina, Simon đã đáp lại bằng thành tích ấn tượng. Ở nội dung 15km cá nhân nữ, Simon giành tấm HCV thứ hai của mình tại kỳ đại hội năm nay. Người từng là nạn nhân trong vụ việc - Justine Braisaz-Bouchet, chỉ xếp hạng 80 ở cùng nội dung. Simon đã bật khóc trên bục cao nhất khi quốc ca Pháp vang lên. “Đó là rất nhiều cảm xúc khi bạn đứng trên bục trao giải. Bạn nghĩ về những hoài nghi, những khoảnh khắc tốt đẹp, những lúc tồi tệ, những người đã giúp đỡ mình. Hôm nay tôi thực sự tự hào về bản thân”, Simon chia sẻ.
Lý giải về màn ăn mừng gây chú ý, Simon cho biết: “Cử chỉ đó là cách để cho thấy rằng tôi ở đây, tôi ở đây vì thể thao. Tôi đang làm hết sức mình cho môn thể thao này. Vì vậy, giờ chúng ta hãy nói về thể thao, chứ không phải chuyện thị phi. Nếu muốn nói về chuyện thị phi, hãy đi chỗ khác”.
Chia sẻ với Eurosport, Simon nói thêm: “Điều tôi thực sự mong muốn lúc này là mọi người hãy để tôi được yên. Tôi muốn được yên ổn để thi đấu. Trong nội bộ đội tuyển, chúng tôi đã nói chuyện và mọi thứ đã được khép lại”.
Julia Simon vốn là một trong những gương mặt xuất sắc nhất của biathlon thế giới với 10 danh hiệu vô địch thế giới trong sự nghiệp. Trước tấm HCV 15km cá nhân, cô cũng đã giành HCV nội dung tiếp sức hỗn hợp cách đây ba ngày.