Trong suốt lịch sử 119 năm, CLB Como chưa từng giành được danh hiệu nào cao quý hơn 4 lần vô địch Serie B, giải hạng nhì của bóng đá Italy, mà lần gần nhất cũng đã cách đây 1/4 thế kỷ. Nhưng năm nay, lịch sử ấy có thể được viết lại.
Trong suốt lịch sử 119 năm, CLB Como chưa từng giành được danh hiệu nào cao quý hơn 4 lần vô địch Serie B, giải hạng nhì của bóng đá Italy, mà lần gần nhất cũng đã cách đây 1/4 thế kỷ. Nhưng năm nay, lịch sử ấy có thể được viết lại.
Bởi vì với việc đánh bại đối thủ đàn anh Napoli 8-7 sau loạt penalty (hòa 1-1 trong thời gian chính thức) ở trận tứ kết Cúp Italy rạng sáng qua, Como đã lần đầu tiên sau tròn 4 thập kỷ lọt vào bán kết giải đấu này. Phong độ và sự tự tin hiện tại cho phép họ đặt mục tiêu nâng cúp vào cuối mùa.
Giấc mơ không quá xa vời
Khi Napoli của HLV Luciano Spalletti đăng quang Scudetto cách đây 3 năm, Como vẫn đâu đó ở nửa dưới bảng xếp hạng Serie B. Khi Napoli của HLV Antonio Conte đăng quang Scudetto tháng 5 năm ngoái, Como đã đứng giữa bảng xếp hạng Serie A. Ngay lúc này, sau gần 2/3 chặng đường Serie A mùa 2025-26, Como đang chỉ kém Napoli 8 điểm (đá ít hơn 1 trận) và đứng kém 3 bậc, ở vị trí thứ 6. Đội bóng tí hon ở địa đầu Italy đã thăng tiến thần tốc để vươn mình vào nhóm tinh hoa của giải đấu cao nhất xứ mì ống.
Việc Como đánh bại Napoli ngay trên sân Diego Maradona của đối thủ chẳng làm ai ngạc nhiên, vì họ đang chơi quá hay. Thầy trò HLV Cesc Fabregas thắng rất đậm Torino và Lazio, đá cho Milan và Atalanta "lên bờ xuống ruộng" (tiếc là không thắng). Ngay cả trận lượt đi Serie A cách đây 3 tháng, cũng trên sân khách, Como buộc Napoli phải chia điểm 0-0 trong thế trận kiểm soát bóng nhiều hơn. Como chính là đội bóng có tỷ lệ kiểm soát bóng cao nhất Serie A mùa này với trung bình 62%/trận, một chỉ số khẳng định chất lượng chuyên môn và tinh thần gắn kết, tự tin từ thầy đến trò.
Vào bán kết lần đầu tiên sau lần duy nhất làm được điều này năm 1986, Como sẽ đối mặt với Inter, đội hạ Torino 2-1 ở trận tứ kết tuần trước. Đó là đối thủ duy nhất đã đá "out trình" thầy trò Fabregas với thắng lợi 4-0 ở lượt đi Serie A cách đây 2 tháng, nhưng Como không vì thế mà e sợ trước cơ hội lịch sử để đem về danh hiệu lớn đầu tiên vào đúng dịp sinh nhật 119 năm (thành lập 25/5/1907).

Como hoàn toàn có thể tự tin hướng đến ngai vàng Cúp Italy
Napoli không quá buồn
Conte đã rất tức giận sau khi Napoli bị loại. Ông cho rằng công tác trọng tài trận này quá tồi tệ, khẳng định trung vệ Jacobo Ramon của Como lẽ ra phải bị thẻ đỏ, thậm chí là 2 lần, ngay từ đầu hiệp 2. Nhà cầm quân quê Lecce cũng chỉ trích dữ dội các câu hỏi về việc Napoli đua Scudetto, bùng nổ những ức chế dồn nén suốt thời gian khó khăn này. Nhiều tuần rồi, Napoli phải đá với lịch đấu dày đặc và đội hình vá víu, trong khi các yêu cầu về nhân sự của Conte bị phớt lờ và truyền thông không ngừng gây sức ép một cách quá đáng.
Nhưng Conte không nổi đóa chỉ vì bản thân. Tự biến mình thành tâm điểm dư luận là cách ông giảm áp lực lên các học trò. Napoli bị loại khỏi Cúp Italy không phải là thảm họa, đặc biệt trong bối cảnh họ không còn đủ người, đủ sức để cáng đáng nhiều đấu trường. Mục tiêu cao nhất của đội bóng này là giữ vị trí trong Top 4 và đảm bảo tấm vé tiếp tục dự Champions League. Từ bây giờ, Napoli chỉ còn duy nhất Serie A để thi đấu, nhưng Conte bác bỏ bất cứ giả thiết nào về nhiệm vụ bảo vệ danh hiệu. Thay vào hướng đến những thứ xa xôi, mục tiêu từ nay là cố gắng từng trận một, bởi cơn bão chấn thương luôn chực chờ cuốn đi thêm những nạn nhân mới và các cầu thủ quan trọng như Kevin de Bruyne, Giovanni di Lorenzo, Frank Anguissa, David Neres chưa biết khi nào mới tái xuất.
Napoli cũng chẳng có thời gian để buồn vì ngay cuối tuần này, họ sẽ phải gặp Roma trong trận "derby Mặt trời" cạnh tranh trực tiếp tấm vé Champions League. Roma chỉ kém Napoli đúng 3 điểm và đang rất hưng phấn sau trận thắng Cagliari 2-0. Tuần sau, thầy trò Conte phải làm khách của Atalanta, đội bóng cũng đang hồi phục dần để trở lại nhóm chạy đua vé Europa League. Sẩy chân ở những trận này mới thực sự là tai hại, chứ không phải một trận đấu ở Cúp Italy.
Vergara chưa thành tài đã sinh tật?
Ngôi sao mới nổi Antonio Vergara của Napoli trở thành mục tiêu chỉ trích của dư luận sau khi phát biểu rằng anh mừng vì kiếm được quả penalty phút bù giờ cuối cùng giúp Napoli đánh bại Genoa 3-2 ở Serie A cuối tuần qua. Nguyên văn câu nói của tiền vệ này trên DAZN: "Tôi chắc chắn đó là penalty. Ngay khi bị chạm vào, tôi đã nghĩ ngay 'à, vui rồi đây'".
Đó là quyết định thổi 11m đầy tranh cãi của HLV Davide Massa dù ông đã tham khảo VAR rất kỹ. Cầu thủ của Genoa va chạm rất nhẹ, không cố ý, nhưng Vergara ngã ra rất nhanh và lập tức đòi penalty. Sẽ tốt hơn nếu Vergara im lặng, nhưng phát biểu dại dột này khiến anh bị chỉ trích là "thiếu tinh thần thể thao", "gã hề". Tiền vệ 23 tuổi sẽ phải lấy đây là bài học đắt giá để trưởng thành, bởi trong thể thao, tài năng chỉ có giá trị nếu đi cùng thái độ khiêm tốn và trung thực.
Nguyễn Vinh