thethaovanhoa.vn

Ngôi sao trượt tuyết Johannes Hosflot Klaebo: 'Ông vua nước rút' tiến sát lịch sử

12/02/2026 14:14 GMT+7

Johannes Hosflot Klaebo đã giành HCV ở cả hai nội dung đã thi đấu ở Olympic mùa Đông 2026. Và bây giờ, anh chỉ còn cách kỷ lục 8 HCV Olympic mùa Đông đúng một chiến thắng nữa.

Johannes Hosflot Klaebo đã giành HCV ở cả hai nội dung đã thi đấu ở Olympic mùa Đông 2026. Và bây giờ, anh chỉ còn cách kỷ lục 8 HCV Olympic mùa Đông đúng một chiến thắng nữa.

Nhưng điều khiến giới chuyên môn kinh ngạc không chỉ là số huy chương, mà là sự tiến hóa toàn diện của ngôi sao người Na Uy. Ở tuổi 29, Klaebo không còn đơn thuần là một chuyên gia nước rút. Anh đang cho thấy mình là vận động viên toàn diện bậc nhất lịch sử trượt tuyết băng đồng.

Từ "vua tốc độ" đến tay đua toàn năng

Hôm 10/2, Klaebo tiếp tục khẳng định đẳng cấp khi giành HCV nội dung tốc độ cổ điển. Anh vượt qua các vòng loại và chung kết một cách thuyết phục, trước khi ung dung trượt về đích với nụ cười rạng rỡ, vẫy tay chào người hâm mộ và gia đình trên khán đài. Phía sau anh, các đối thủ phải dốc toàn lực để cạnh tranh những vị trí còn lại trên bục trao giải.

"Johannes Hosflot Klaebo gần như không thể bị đánh bại ở nội dung sprint", Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre viết trên mạng xã hội ngay sau chiến thắng. "Thật là một vận động viên phi thường". Nhận định ấy không hề cường điệu. Ở 2 kỳ Olympic trước (PyeongChang 2018 và Bắc Kinh 2022), Klaebo giành tổng cộng 5 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ. Tuy nhiên, phần lớn thành công cá nhân của anh khi đó đến từ nội dung sprint. Các cự ly dài từng bị xem là điểm yếu, đặc biệt khi anh chỉ xếp hạng 40 ở skiathlon tại Bắc Kinh 2022.

Nhưng tại Milano-Cortina 2026, câu chuyện đã khác. Hôm 8/2, Klaebo giành HCV skiathlon, chiến thắng Olympic đầu tiên của anh ở một nội dung cự ly dài. Đó không chỉ là một tấm huy chương, mà là minh chứng cho sự tiến hóa vượt bậc.

Sự thay đổi này không đến bất ngờ. Năm 2025, Klaebo tạo nên kỳ tích hiếm có khi giành trọn 6/6 HCV tại Giải vô địch thế giới trượt tuyết Bắc Âu tổ chức trên sân nhà Na Uy, qua đó trở thành VĐV nam giàu thành tích nhất lịch sử môn trượt tuyết băng đồng.

Giờ đây, với 2 HCV tại Milano Cortina, anh chỉ còn cách kỷ lục 8 HCV Olympic mùa Đông đúng 1 bước nữa. Kỷ lục này hiện do 3 huyền thoại Na Uy ở môn trượt tuyết băng đồng và biathlon là Marit Bjorgen, Ole Einar Bjorndalen, và Bjorn Daehlie nắm giữ.

Olympic mùa Đông 2026 - Ngôi sao trượt tuyết Johannes Hosflot Klaebo: “Ông vua nước rút” tiến sát lịch sử - Ảnh 1.

Johannes Klaebo rất có thể sẽ trở thành VĐV vĩ đại nhất trong lịch sử Olympic mùa Đông ngay tại Milano-Cortina 2026

Sự hoàn hảo về kỹ thuật, chiến thuật và bản lĩnh

Điều khiến các đối thủ nể phục nhất ở Klaebo là sự toàn diện. Anh sở hữu kỹ thuật, chiến thuật, sức mạnh và tốc độ ở mức gần như hoàn hảo.

Giới bình luận thường nhắc đến động tác "Klaebo hop skate", bước chuyển chân nhỏ nhưng cực kỳ hiệu quả giúp anh đổi làn và duy trì tốc độ khi bị vây kín. Trong một môn thể thao mà địa hình liên tục thay đổi, khả năng điều chỉnh kỹ thuật linh hoạt là yếu tố sống còn. "Theo tôi, điều khiến cậu ấy trở nên đặc biệt là sự linh hoạt trong kỹ thuật", HLV Ole Haldor Ensrud, người đang dẫn dắt đội tuyển Nam Phi, nhận định. "Trong trượt tuyết, bạn phải liên tục thích nghi với địa hình. Klaebo làm điều đó ở đẳng cấp cao nhất".

Không chỉ có kỹ thuật, Klaebo còn sở hữu nguồn năng lượng dường như vô tận. Anh thường ẩn mình trong nhóm đông, tiết kiệm sức, trước khi tung cú bứt tốc ở đoạn cuối khiến đối thủ không kịp phản ứng. Ở chung kết tốc độ hôm 10/2, anh tăng tốc mạnh mẽ ở con dốc cuối, bỏ xa phần còn lại trước khi giảm nhịp và trượt về đích trong tiếng reo hò.

"Tôi luôn bước vào mỗi cuộc đua với suy nghĩ đó là cuộc đua cho chiến thắng", VĐV Mỹ Ben Ogden, người giành HCB, chia sẻ. "Nhưng hiện tại, nhiều khi đó là cuộc đua cho vị trí thứ hai. Tôi vẫn tự hào vì giành được huy chương bạc".

Thực tế, Klaebo không phải lúc nào cũng toàn diện như vậy. Đầu sự nghiệp, anh dễ tổn thương ở các cự ly dài. Nhưng nhờ chế độ tập luyện khắc nghiệt và khả năng lập kế hoạch tỉ mỉ, anh đã cải thiện đáng kể điểm yếu này. Các đợt tập huấn mùa hè tại Park City (Mỹ), nơi có đường trượt roller-ski tốc độ cao, giúp anh hoàn thiện khả năng chuyển đổi kỹ thuật và duy trì vận tốc tối đa.

"Tôi tự tạo áp lực rất lớn cho bản thân", Klaebo thừa nhận. "Thật tốt khi thi đấu ở nơi chúng tôi quen thuộc đường đua. Chúng tôi từng thi đấu ở đây nhiều lần và tôi hiểu mình có thể làm được gì. Đến giờ, chúng tôi đã có những ngày rất tuyệt".

Tại quê nhà Na Uy, nơi trượt tuyết là môn thể thao giờ vàng, Klaebo là người hùng thực sự. Hình ảnh mái tóc dài và nụ cười thân thiện của anh xuất hiện dày đặc trên biển quảng cáo và truyền hình. Một bộ phim tài liệu về cuộc đời anh ra rạp hồi tháng 12 năm ngoái. Nhưng giữa ánh hào quang và kỳ vọng, Klaebo vẫn giữ được sự điềm tĩnh đáng nể.

Dù chỉ còn 1 HCV nữa để chạm mốc lịch sử, anh không tỏ ra quá bận tâm. Olympic năm nay còn 4 nội dung trượt tuyết băng đồng phía trước, và Klaebo vẫn là cái tên được đánh giá cao nhất. "Tôi chỉ ra sân và tận hưởng mọi thứ, thật tuyệt vời", anh nói. "Giờ tôi chỉ cố gắng tận hưởng từng khoảnh khắc".

Nếu tiếp tục duy trì phong độ này, Milano-Cortina 2026 có thể được nhớ đến như kỳ Olympic đánh dấu trọn vẹn "kỷ nguyên Klaebo", nơi một chuyên gia nước rút vươn mình trở thành tượng đài toàn năng của trượt tuyết băng đồng thế giới.

Những VĐV giành nhiều HCV nhất trong lịch sử Thế vận hội mùa Đông

8 HCV: Marit Bjorgen, Ole Einar Bjorndalen, Bjorn Daehli (Na Uy)

7 HCV: Johannes Hoesflot Kaebo (Na Uy)

6 HCV: Ireen Wust (Hà Lan), Lyubov Yegorova (Nga), Viktor Ahn (Hàn Quốc/Nga)

5 HCV: Claudia Pecstein (Đức), Johannes Thingnes Bo (Na Uy)


Bạn có biết?

Trong số 7 HCV Olympic mùa Đông hiện tại của Klaebo, có 3 tấm ở Pyeongchang 2018, 2 tấm ở Bắc Kinh 2022, và 2 tấm ở Milano Cortina 2026. Ngoài ra, anh còn 15 lần vô địch thế giới và 3 lần vô địch thế giới trẻ. Đáng chú ý, Klaebo sinh ngày 22/10/1996 và còn nhiều năm tháng đỉnh cao ở phía trước.

Phương Chi

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN