Thất bại 1-2 trước Đông Á Thanh Hóa ngay tại sân Thống Nhất tối 8/2 không chỉ khiến Công an TP.HCM lỡ cơ hội áp sát Top 3 mà còn cho thấy sự gian nan của đội bóng này trong cuộc đua huy chương V-League 2025/26.
Thất bại 1-2 trước Đông Á Thanh Hóa ngay tại sân Thống Nhất tối 8/2 không chỉ khiến Công an TP.HCM lỡ cơ hội áp sát Top 3 mà còn cho thấy sự gian nan của đội bóng này trong cuộc đua huy chương V-League 2025/26.
Trước vòng 13, Công an TP.HCM có mọi điều kiện thuận lợi để bứt lên. Được chơi trên sân nhà, đối thủ là Thanh Hóa đang khủng hoảng lực lượng, phong độ phập phù, và bản thân đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức vừa có chiến thắng quan trọng ở vòng trước.

HLV Lê Huỳnh Đức khó hài lòng với phong độ của các học trò trên hàng công. Ảnh: Đình Viên
Một trận thắng nữa sẽ đưa họ áp sát nhóm Top 3, thậm chí mở ra cánh cửa đua huy chương rõ ràng hơn bao giờ hết. Nhưng bóng đá, như chính ông Đức nói sau trận "là thế".

Công an TP.HCM của Quốc Cường (phải) chịu gáo nước lạnh ngay tại sân nhà trước Thanh Hóa. Ảnh: VPF
Thực tế trên sân Thống Nhất lại diễn ra theo kịch bản trái ngược. Các cầu thủ Đông Á Thanh Hóa nhập cuộc với tinh thần của đội bóng không còn gì để mất. Đội khách chơi quyết liệt, đá nhanh, đá rát và liên tục đặt hàng thủ Công an TP.HCM vào trạng thái báo động.

Cầu thủ Việt kiều Khoa Ngô không thể có bàn thứ 2 ở V-League dù có cơ hội tốt ở trận thua Thanh Hóa. Ảnh: VPF
Ngoại binh người Lào Damoth Thongkhamsavath trở thành biểu tượng cho tinh thần ấy với hai cú sút xa như búa bổ, đánh bại thủ môn vừa nhập tịch Lê Giang.
Sau trận, HLV Mai Xuân Hợp không giấu được cảm xúc vui sướng khi chứng kiến học trò đá vì màu cờ sắc áo. Với ông Hợp, chiến thắng này không chỉ là 3 điểm mà là phần thưởng cho tinh thần chiến đấu và sự hy sinh của các cầu thủ.
HLV Lê Huỳnh Đức thừa nhận Công an TP.HCM chơi không tệ, kiểm soát bóng nhiều, tạo ra cơ hội, nhưng lại thua vì không tận dụng được thời cơ. Vắng tiền đạo Việt kiều Williams Lee là một lý do nhưng Tiến Linh, Khoa Ngô lẫn Endrick đều không thể tận dụng thành công những cơ hội ngon ăn để giúp đội nhà vươn lên.
Trận thua Thanh Hóa cho thấy Công an TP.HCM vẫn thiếu một điều gì đó để vươn lên nhóm đầu thực sự. Đội hình của HLV Lê Huỳnh Đức được đánh giá cao hơn nhiều đối thủ trực tiếp.
Nhưng khi gặp những đội bóng chơi bằng tinh thần, bằng sự quyết liệt và kỷ luật chiến thuật, Công an TP.HCM lại dễ rơi vào trạng thái bế tắc. Đội chủ sân Thống Nhất cầm bóng nhiều, nhưng thiếu sắc bén. Tiến Linh cùng đồng đội có cơ hội, nhưng không lạnh lùng kết liễu đối thủ.
Sau vòng 13, CLB Công an TP.HCM dậm chân ở vị trí thứ 6 với 20 điểm, bị nhóm trên nới rộng khoảng cách và còn đối mặt với áp lực từ chính những đội phía sau như Hà Nội FC. Con đường vào cuộc đua huy chương vì thế trở nên chông chênh hơn bao giờ hết.
Nếu không sớm giải quyết bài toán tận dụng cơ hội và tâm lý ở những trận then chốt, giấc mơ huy chương mùa này rất có thể sẽ chỉ dừng lại ở mức có cơ hội, nhưng không thể với tới.
CLB Thanh Hóa với chiến thắng này đã thoát khỏi nhóm nguy hiểm, lấy lại niềm tin và tinh thần cho chặng đường còn lại. Đội bóng xứ Thanh là minh chứng cho giá trị của bản sắc, truyền thống, điều không dễ thấy thời bóng đá kim tiền.