thethaovanhoa.vn

Cục diện phim Tết 2026: Miếng bánh thị trường chia năm xẻ bảy

Kim Chi 14/02/2026 06:46 GMT+7

Phim Việt Nam ra mắt dịp Tết 2026 xem ra không còn là cuộc đua song mã giữa Trấn Thành và Trường Giang, khi mà các ứng viên tiềm năng khác đã lộ diện. Cục diện có thể khó lường hơn khá nhiều, nhưng đây lại là tín hiệu vui cho khán giả, cho điện ảnh Việt Nam.

Phim Việt Nam ra mắt dịp Tết 2026 xem ra không còn là cuộc đua song mã giữa Trấn Thành và Trường Giang, khi mà các ứng viên tiềm năng khác đã lộ diện. Cục diện có thể khó lường hơn khá nhiều, nhưng đây lại là tín hiệu vui cho khán giả, cho điện ảnh Việt Nam.

Đến nay, đã có các phim Việt Nam sau đây chính thức gia nhập "đường đua" phòng vé: Thỏ ơi (đạo diễn: Trấn Thành), Nhà ba tôi một phòng (Trường Giang), Báu vật trời cho (Lê Thanh Sơn), Mùi phở (Minh Beta) sẽ cùng công chiếu ngày 17/2, mồng một Tết Bính Ngọ. Chưa kể, Huyền tình Dạ Trạch (Tôn Văn) công chiếu ngày 10/2 và Nhà mình đi thôi (Trần Đình Hiền) công chiếu ngày 26/2, cũng có thể xem là vào dịp Tết.

Đề tài tình cảm gia đình chiếm ưu thế

Những phim chiếu Tết Nguyên đán thường có đề tài tình cảm gia đình và thể loại hài hước để thu hút nhiều đối tượng khán giả, các phim kể trên cũng không ngoại lệ.

Phim Thỏ ơi của Trấn Thành vẫn còn là một ẩn số. Đến lúc này, đoàn phim vẫn giữ kín thông tin, mới chỉ hé lộ trailer với các mối quan hệ nhập nhằng. Đặc biệt, trong phim này có đến 3 cặp diễn viên chính, một con số áp đảo so với thông thường. Phim kể về Nhật Hạ, một cô gái xuất hiện trong talkshow "Chị bờ vai" với chiếc mặt nạ thỏ, kể về những ẩn uất trong mối tình ngang trái.

Cục diện phim Tết 2026: Miếng bánh thị trường chia năm xẻ bảy - Ảnh 1.

Một cảnh trong phim “Thỏ ơi” của Trấn Thành

Trailer này gây ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Phần đông đều cho rằng Trấn Thành vẫn giữ "đặc sản" trong phim anh là nhân vật ồn ào, nói nhiều. Nhưng nếu chỉ nhìn vào trailer để đánh giá cả một bộ phim là thiếu công bằng. Điều quan trọng hơn, Trấn Thành quá am hiểu thị hiếu công chúng, nên chắc chắn anh đang "giấu nhẹm" chiêu trò, chờ đúng lúc để tung ra. Theo nhiều lời đồn đoán, Thỏ ơi là một dự án hoàn toàn khác với các phim trước của đạo diễn lắm chiêu, nên phải đợi đến phim ra mới biết anh hạ màn thế nào.

Sự trở lại của Trường Giang cũng được chờ đợi khi anh nắm giữ rất nhiều vai trò từ biên kịch, đạo diễn, diễn viên đến nhà sản xuất trong phim Nhà ba tôi một phòng. Sau nhiều năm "phủ sóng" truyền hình thực tế, "Mười Khó" trở lại điện ảnh, mang theo nhiều tham vọng. Nhưng câu hỏi được đặt ra là sau nhiều năm đó, Trường Giang liệu có còn đuổi kịp thị hiếu khán giả và xu hướng của nhà làm phim để cho ra một sản phẩm phù hợp thị trường?

Cục diện phim Tết 2026: Miếng bánh thị trường chia năm xẻ bảy - Ảnh 2.

“Nhà mình đi thôi” công chiếu ngày 26/2, có thể xem là đóng lại phim Việt Nam dịp Tết 2026

Điều này không dễ dàng gì. Nhưng cũng cần hiểu rằng anh có khá nhiều lợi thế, từ việc sở hữu lượng người hâm mộ hùng hậu, thuở mới vào nghề chật vật đã cho Trường Giang kinh nghiệm sống để làm "vốn lận lưng" khi viết kịch bản. Từ trailer của phim, có thể nói anh vẫn trung thành với những gì gần gũi với chính mình là tình cảm gia đình, mâu thuẫn thế hệ, để từ đó tạo ra sự gắn kết tình thân trong những ngày xuân.

Nói đi cũng phải nói lại, đề tài này vốn được các đạo diễn khai thác quá nhiều trong năm 2025, với các phim như Cục vàng của ngoại, Phá đám: Sinh nhật mẹ, Ai thương ai mến, Mang mẹ đi bỏ, Nhà gia tiên, Lật mặt 8: Vòng tay nắng… đến mức khán giả gần như bị "bội thực". Nên hãy chờ xem Trường Giang liệu có thích nghi được xu hướng làm phim hiện nay và tạo được sắc màu cho riêng mình hay không.

Cục diện phim Tết 2026: Miếng bánh thị trường chia năm xẻ bảy - Ảnh 3.

“Mùi phở” xác định một hướng đi riêng với đề tài gia đình ẩm thực

Cũng chọn đề tài gia đình, nhưng Minh Beta có hướng đi mới mẻ hơn khi khai thác yếu tố ẩm thực trong Mùi phở. Phim kể về ông Mùi (NSND Xuân Hinh) sở hữu một quán phở bò nức tiếng ở Hà Nội, nhưng vì con cháu không muốn kế nghiệp, nên nghĩ ra trò cưới vợ ở tuổi xế chiều, với mong muốn có mụn con. Từ đó, gia đình ông không có ngày nào yên bình khi mẹ trẻ mâu thuẫn với con chồng. Một điểm đặc sắc khác là đạo diễn kết hợp nét duyên dáng trong diễn xuất của nghệ sĩ 2 miền từ Xuân Hinh, Thanh Thanh Hiền, Thanh Hương đến Thu Trang, BB Trần, Ngọc Phước… nhằm chinh phục khán giả trên cả nước.

Phim Báu vật trời cho tưởng chừng ít tiếng tăm hơn, nhưng đây lại là lát cắt thú vị. Trở lại sau cú thất bại từ Móng vuốt, nên đạo diễn Lê Thanh Sơn phần nào có vẻ thận trọng hơn hẳn. Dự án này được ê-kíp nghiên cứu kỹ lưỡng trong thời gian dài, được lấy cảm hứng từ những phim Hàn Quốc đình đám trong năm 2025.

Cục diện phim Tết 2026: Miếng bánh thị trường chia năm xẻ bảy - Ảnh 4.

“Báu vật trời cho” sẽ là một bí ẩn phòng vé

Phim là câu chuyện về bà mẹ đơn thân tên Ngọc (Phương Anh Đào) đưa con trai về làng chài Yên Hòa để thoát khỏi đám giang hồ do cô dính líu đến vụ trộm xì gà có giá trị lên đến hàng tỷ đồng. Tại đây, Ngọc và con trai gặp Hồng (Tuấn Trần), người đã giúp cô làm thụ tinh ống nghiệm (IVF) và gia đình của anh. Hồng chập chững làm quen đứa trai từ "trên trời rơi xuống", còn Ngọc thì đối mặt với mối nguy hiểm từ quá khứ.

Một mình một ngựa "phi trước" ngày 10/2, Huyền tình Dạ Trạch thuộc thể loại huyền sử, được lấy cảm hứng từ truyền thuyết Chử Đồng Tử - Tiên Dung để kể về mối tình lãng mạn và văn hóa thời vua Hùng thứ 18. Phim do Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội sản xuất, quy tụ dàn diễn viên, từ gạo cội như Trọng Trinh, Bùi Bài Bình, Chiều Xuân… đến trẻ như Xuân Phúc, Thanh Tâm…

Như vậy, cả 5 phim chiếu Tết đều có độ nhận diện riêng, góp phần giúp khán giả có thêm nhiều lựa chọn.

Cục diện phim Tết 2026: Miếng bánh thị trường chia năm xẻ bảy - Ảnh 5.

“Huyền tình Dạ Trạch” có thể xem là một xuất phát sớm của mùa phim Tết

Thị phần bị thu hẹp nhưng lại là tín hiệu vui?

Nếu so với mùa Tết 2025 chỉ có 3 phim Việt Nam, năm nay khán giả có "thực đơn phim" phong phú hơn. Nhưng cũng đồng nghĩa thị trường sẽ tạo nên cuộc đua tranh gắt gao hơn.

Thị trường phim Tết 2026 được ví như chiếc bánh bị chia năm xẻ bảy, nơi các nhà làm phim không còn tâm lý e dè, tránh rơi vào thế đối đầu như mọi năm. Và khi cuộc chơi bắt đầu sòng phẳng hơn, cục diện là thứ mà người ta khó đoán định hơn, nhưng cũng nhờ vậy mà dần kịch tính hơn, căng thẳng hơn.

Tất nhiên, mọi sự chú ý lúc này dồn nhiều hơn về phim của Trấn Thành. Điều này cho thấy sức hút không thể phủ nhận của đạo diễn có phim ăn khách nhất nhì của nền điện ảnh thương mại. Chưa kể với người nổi tiếng lắm chiêu trò như Trấn Thành, anh sẽ nhanh chóng thích nghi khi trở lại trong một diện mạo mới, khó đoán định hơn với Thỏ ơi. Chỉ có điều, liệu khán giả có còn yêu thích những drama tình ái, nhân vật nói nhiều nữa hay không? Sự thay đổi của Trấn Thành (nếu có), đủ giúp anh càn quét mùa phim Tết như từng làm được?

Cục diện phim Tết 2026: Miếng bánh thị trường chia năm xẻ bảy - Ảnh 6.

Nhà ba tôi một phòng” là thước phim về mâu thuẫn thế hệ

Trường Giang sẽ tạo ra cuộc đua song mã cùng Trấn Thành. Đây chắc chắn sẽ là cuộc so kè thú vị giữa 2 nghệ sĩ có nhiều điểm tương đồng: xuất thân từ diễn viên hài, có mức độ nổi tiếng và yêu mến ngang ngửa, đều gặt hái thành công ở lĩnh vực điện ảnh lẫn hài kịch và cả truyền hình thực tế.

Nhưng Thỏ ơiNhà ba tôi một phòng lại có phong cách có vẻ trái ngược, chính điều này tạo nên gia vị cho cuộc đua thêm phần kịch tính. Với nhiều ưu thế kể trên, nhiều dự đoán cho rằng mùa Tết này hoặc phim Trấn Thành hoặc phim Trường Giang sẽ thống lĩnh doanh thu phòng vé.

Nhưng cũng cần lưu ý đến những chú ngựa ô còn lại. Một trong những ẩn số thú vị chính là cặp Tuấn Trần - Phương Anh Đào với Báu vật trời cho được dự đoán sẽ góp phần xoay chuyển cục diện nếu Trấn Thành - Trường Giang không có phong độ tốt nhất.

Đôi "uyên ương" màn ảnh này từng xuất hiện trong phim Mai của mùa Tết 2024, góp phần giúp Trấn Thành đạt doanh thu cao nhất trong số 4 phim: 551 tỷ đồng. Và giờ đây họ lại thành trọng tâm ở một phim khác và quay sang thế đối đầu với Thỏ ơi.

Sòng phẳng mà nói, chỉ có Tuấn Trần - Phương Anh Đào mới đủ sức ngáng đường Trấn Thành - Trường Giang khi Báu vật trời cho đang tròn trịa từ câu chuyện nhẹ nhàng, diễn xuất ăn ý, đến dàn diễn viên đẹp mắt.

Khi thị phần bị chia nhỏ, khán giả lại được lợi nhất. Bởi giờ đây công chúng không còn rơi vào thế "không biết phải coi phim gì" khi chỉ có 1 - 2 lựa chọn trong mùa Tết, mà với 5-6 phim (chưa kể thêm nhiều phim khác sẽ đổ bộ từ sau mồng 10 Tết), họ sẽ thêm lựa chọn. Điều đáng nói, một khi thị trường có sự cạnh tranh gay gắt, điện ảnh Việt Nam cũng được lợi hơn, bởi các nhà làm phim buộc phải khắt khe với chính mình để tạo ra một sản phẩm chất lượng, nhằm chinh phục người xem.

Vì vậy mà, một mùa phim Tết nhộn nhịp báo hiệu tin vui cho sự phát triển của điện ảnh nước nhà.

Vài dự đoán phòng vé

Theo dự đoán, mùa Tết 2026 sẽ có vài phim Việt Nam thu về trên một trăm tỷ đồng. Phim của Trấn Thành và Trường Giang được dự đoán là tranh nhau vị trí nhất nhì. Khó đoán hơn là trường hợp của Báu vật trời cho, phim này sẽ cạnh tranh quyết liệt với các phim còn lại.

Nhìn lại mùa Tết 2025, doanh thu phim Bộ tứ báo thủ của Trấn Thành dẫn đầu với hơn 332 tỷ đồng, Nụ hôn bạc tỷ của Thu Trang là 211 tỷ đồng, trong khi Yêu nhầm bạn thân chỉ có 21 tỷ đồng. Liệu cuộc chiến doanh thu phòng vé của mùa Tết 2026 sẽ có khoảng cách giống như vậy?

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN