thethaovanhoa.vn

Thị trường chuyển nhượng mùa Đông: Cả La Liga không bằng Semenyo

04/02/2026 07:03 GMT+7

Real Madrid: 0; Barcelona: 1; Atletico Madrid: 3. Đó là những gì đã diễn ra trong kì chuyển nhượng mùa Đông đối với 3 đội bóng hàng đầu Tây Ban Nha.

Real Madrid: 0; Barcelona: 1; Atletico Madrid: 3. Đó là những gì đã diễn ra trong kì chuyển nhượng mùa Đông đối với 3 đội bóng hàng đầu Tây Ban Nha.

Tính chung, các câu lạc bộ La Liga chỉ bỏ ra 74,9 triệu euro để tăng cường lực lượng vào giữa mùa, so với 400 triệu euro mà các đội bóng Anh đã ném vào thị trường trong suốt tháng 1. Đội bóng của HLV Diego Simeone là những người chi tiêu nhiều nhất, lên tới 55 triệu euro cho 2 bản hợp đồng Lookman từ Atalanta với mức phí 40 triệu euro và tài năng trẻ Rodrigo Mendoza từ Elche với phí chuyển nhượng 15 triệu euro. Bên cạnh đó là tài năng trẻ Obed Vargas từ Seattle Sounders.

Nếu không phải vì đã bán hàng loạt những cầu thủ như Gallagher, Raspadori, Javi Galan và Carlos Martin trong kì chuyển nhượng này, có lẽ, Rojiblancos đã không phóng tay nhiều đến vậy để củng cố đội hình. Trong khi đó, nhà vô địch Tây Ban Nha Barcelona chỉ chi 4 triệu euro để mượn Joao Cancelo về thay thế cho Christensen. Đại kình địch Real của họ thậm chí không có bất kì động thái nào bất chấp những thiếu hụt về nhân sự ở hệ thống phòng ngự, khi Carvajal và Militao nghỉ đến hết mùa. Mặc dù Real Madrid chưa bao giờ tiết lộ lý do tại sao họ không tham gia thị trường chuyển nhượng mùa Đông, nhưng họ thường ít có động thái trong tháng 1. Trên thực tế, lần cuối cùng Dải thiên hà ký hợp đồng với một cầu thủ vào giữa mùa là năm 2019 khi Brahim Diaz gia nhập câu lạc bộ từ Man City.

Trong 6 năm tiếp theo, bất kể vị trí của đội bóng trên bảng xếp hạng, Real chưa bao giờ lựa chọn tăng cường đội hình giữa mùa giải. Những quyết định này, đặc biệt là mùa giải này, đã bị chỉ dữ dội.

Tất cả đều tin rằng đội cần một hậu vệ mới và một tiền vệ mới trong tháng 1, nhưng không có tiếng nói nào được đưa ra, bởi người ta hiểu quá rõ chuyện gì đang diễn ra ở đây. HLV Alvaro Arbeloa có lẽ chỉ trông chờ Alaba trở lại thể lực sung mãn và lấp đầy khoảng trống lớn ở hàng phòng ngự của đội bóng. Tuy nhiên, việc có mặt trong danh sách đăng ký thi đấu đã là bước tiến lớn với hậu vệ người Áo.

Thị trường chuyển nhượng mùa Đông: Cả La Liga không bằng Semenyo - Ảnh 1.

Tổng chi của La Liga trong kì chuyển nhượng tháng 1 không bằng số tiền Man City mua Semenyo

Real Madrid đã giành được La Liga, Champions League và Siêu Cúp Tây Ban Nha năm 2024 sau khi mất Alaba, Militao và Thibaut Courtois vì chấn thương dây chằng chéo trước. Giờ đây, rõ ràng chủ tịch Real Madrid, ông Perez, kỳ vọng câu lạc bộ sẽ có một chuỗi trận tương tự để kết thúc mùa giải một cách tốt nhất.

Nhìn chung chi tiêu ít hoặc thậm chí là không bỏ ra một đồng nào, đã trở thành xu hướng chung diễn ra trong nhiều năm trở lại đây ở xứ đấu bò. Kì chuyển nhượng mùa Đông năm ngoái, 20 đội bóng La Liga chỉ chi tổng cộng 26 triệu euro để mua cầu thủ. Đó là con số rất thấp nếu tính thứ hạng bóng đá của họ tại tại cựu lục địa.

Kể từ đại dịch, bóng đá Tây Ban Nha đã chìm trong nền kinh tế thời chiến mà họ đang cố gắng thoát ra từng bước rất thận trọng. Nếu không tính các thương vụ của Atletico, việc Osasuna trả Ajax 5 triệu euro để có Raul Moro và Valencia trả Real Sociedad để có Sadiq, cùng với 3,5 triệu euro mà Villarreal bỏ ra để ký hợp đồng với Alex Freeman, một hậu vệ phải và tuyển thủ quốc tế người Mỹ, là những khoản chi lớn nhất mà các câu lạc bộ Tây Ban Nha đã thực hiện.

Betis đã trả 2 triệu euro để chiêu mộ cầu thủ người Tây Ban Nha gốc Mexico, Fidalgo từ Club América. 80% các bản hợp đồng mà các đội ở La Liga thực hiện để tăng cường đội hình đều là cho mượn.

Riêng Man City của Pep Guardiola, 72 triệu euro trả cho Bournemouth để chiêu mộ tiền đạo cánh Antoine Semenyo, đã đủ để vượt tất cả các đội La Liga cộng lại trong kỳ chuyển nhượng này.

Nhật Minh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN