Có một nhận xét rất đáng suy ngẫm từ người hiểu rõ Marcus Rashford: “Ở Barcelona, khi mọi chuyện không suôn sẻ hay đội bóng thất bại, cuộc mổ xẻ không phải lúc nào cũng xoay quanh Marcus. Ở MU thì khác. Ở đó, gần như mọi thứ đều đổ dồn lên cậu ấy”.
Có một nhận xét rất đáng suy ngẫm từ người hiểu rõ Marcus Rashford: "Ở Barcelona, khi mọi chuyện không suôn sẻ hay đội bóng thất bại, cuộc mổ xẻ không phải lúc nào cũng xoay quanh Marcus. Ở MU thì khác. Ở đó, gần như mọi thứ đều đổ dồn lên cậu ấy".
Nhận định này phần nào lý giải vì sao Rashford đang tận hưởng cuộc sống và sự nghiệp theo một cách hoàn toàn khác kể từ khi chuyển sang Tây Ban Nha.
Nơi hạnh phúc mang tên Barcelona
Rashford rời MU trong bối cảnh đầy tổn thương. Anh bị tước áo số 10, biểu tượng gắn liền với mình suốt nhiều năm, để nhường lại cho Matheus Cunha. Trước đó, HLV Ruben Amorim từng có phát biểu gây sốc khi nói rằng ông thà đăng ký HLV thủ môn 63 tuổi vào danh sách dự bị còn hơn sử dụng một cầu thủ không cống hiến hết mình.
Đáng chú ý, mong muốn đẩy Rashford ra đi của MU lớn đến mức họ không cài điều khoản gọi lại trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng, điều hiếm thấy trong các bản hợp đồng cho mượn. Điều đó cho thấy MU không còn xem Rashford là một phần trong kế hoạch tương lai gần, bất chấp anh vẫn còn hợp đồng đến tháng 6/2028.
Trong khi đó, tại Barcelona, Rashford đang tìm lại cảm giác được thở. Anh sống kín tiếng, tránh xa ánh đèn soi mói thường trực từng bủa vây mình ở Old Trafford. Một nguồn tin tại Tây Ban Nha nhận xét: "Cậu ấy không phải trung tâm như Lamine Yamal, và có lẽ Rashford thích điều đó. Cậu ấy giữ mình rất thấp, sự chú ý thường hướng về nơi khác".
Sau thời gian đầu ở khách sạn Torre Melina, Rashford chuyển đến sống trong một khu phức hợp cao cấp gần Castelldefels, nơi từng là chốn an cư của Lionel Messi và chỉ cách trung tâm huấn luyện Ciutat Esportiva Joan Gamper khoảng 20 phút. Gần biển, yên tĩnh và riêng tư, đó là môi trường lý tưởng cho 1 cầu thủ đang cần tái tạo năng lượng cả về tinh thần lẫn thể chất.
Những người thân cận cho biết nụ cười đã trở lại trên gương mặt Rashford. Anh thừa nhận mình cần rời xa Manchester, không chỉ riêng MU, nơi anh đã sống suốt cả cuộc đời. Sự thay đổi môi trường, văn hóa và nhịp sống đang mang lại khác biệt rõ rệt.
Vai trò của Hansi Flick
Trên sân cỏ, Rashford không phải lựa chọn mặc định trong đội hình xuất phát của Barcelona, nhưng anh đang chứng minh giá trị theo cách hiệu quả và thuyết phục. Sau 1.792 phút thi đấu mùa này, tiền đạo người Anh đã ghi 9 bàn và có 12 kiến tạo, trung bình cứ 85 phút lại góp dấu giày vào 1 bàn thắng.

Rashford đang cảm nhận được niềm vui ở Barcelona, cả trong lẫn ngoài sân cỏ
Rashford từng ghi cú đúp vào lưới Newcastle tại Champions League hồi tháng 9, trong đó có một siêu phẩm sút xa, như lời nhắc nhở về phẩm chất từng khiến anh được xem là biểu tượng tương lai của MU. Gần đây nhất, anh vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn từ chấm đá phạt khi Barcelona lội ngược dòng thắng Copenhagen 4-1 tại Camp Nou. Tính đến nay, chỉ có David Beckham là cầu thủ Anh khác từng ghi bàn trực tiếp từ đá phạt cho 2 CLB khác nhau tại đấu trường này.
HLV Hansi Flick là người đóng vai trò then chốt trong hành trình hồi sinh của Rashford. Nhà cầm quân người Đức đã theo dõi Rashford từ lâu và chính ông là người thúc đẩy Barcelona ký hợp đồng mượn tiền đạo 28 tuổi. Flick đánh giá rất cao tốc độ, khả năng dứt điểm và kiểm soát bóng của Rashford, đồng thời không giấu mong muốn kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 26 triệu bảng vào cuối mùa.
HLV người Đức nói tiếng Anh hoàn hảo, thường xuyên trò chuyện riêng và mang lại cho Rashford điều mà anh thiếu suốt thời gian dài ở MU: Sự trấn an. Flick không hứa hẹn suất đá chính, nhưng luôn cho Rashford cảm giác được tin tưởng và tôn trọng.
Rashford hiểu rõ mình muốn gì
Về tương lai, mọi dấu hiệu đều cho thấy Rashford khó có khả năng trở lại MU. Dù Telegraph Sport tiết lộ rằng Michael Carrick, nếu tiếp tục dẫn dắt MU sau mùa giải này, muốn đưa người đồng đội cũ trở lại, kịch bản ấy gần như không khả thi sau những gì đã xảy ra.
Barcelona hiện chưa có động thái chính thức với MU, nhưng điều đó không khiến họ lo lắng. Hansi Flick đã nhiều lần công khai thể hiện mong muốn giữ Rashford lâu dài, và CLB xứ Catalunya được kỳ vọng sẽ sớm gửi đề nghị. Mức lương 325 nghìn bảng/tuần là trở ngại, song việc Lewandowski dự kiến rời đi khi hết hợp đồng vào tháng 6 sẽ phần nào giải phóng quỹ lương.
Về phía Rashford, động lực của anh rất rõ ràng. Anh từng xem bản hợp đồng cho mượn đến Aston Villa hồi tháng 1 năm ngoái như bước đệm để cuối cùng cập bến Barcelona. Trong suy nghĩ của Rashford, Barcelona là đích đến duy nhất. Anh thậm chí sẵn sàng ở lại MU, chấp nhận không được thi đấu, hơn là gia nhập một CLB khác.
Bên cạnh sự nghiệp CLB, Rashford còn một mục tiêu lớn khác: World Cup. Sau khi lỡ EURO gần nhất, anh khao khát được góp mặt trong đội hình của Thomas Tuchel.
Rashford vẫn là một CĐV của MU, vẫn theo dõi các trận đấu và giữ liên lạc với nhiều đồng đội cũ. Nhưng bóng đá luôn vận động theo những ngã rẽ khắc nghiệt. Với những gì đang diễn ra, sẽ là bất ngờ lớn nếu Rashford còn khoác áo MU thêm lần nào nữa.