thethaovanhoa.vn

Những 'người hùng' U23 Việt Nam tri ân huấn luyện viên

VH 27/01/2026 13:25 GMT+7

Sau chiến tích giành HCĐ lịch sử tại VCK U23 châu Á 2026, Lý Đức, Nhật Minh, Quốc Cường, Quốc Việt đã tự mình tổ chức một buổi gặp gỡ rất đặc biệt tại Học viện Bóng đá Nutifood. Đây là nơi để tất cả thể hiện lòng biết ơn những người đã dìu dắt và chắp cánh cho hành trình trưởng thành của mình.

Sau chiến tích giành HCĐ lịch sử tại VCK U23 châu Á 2026, Lý Đức, Nhật Minh, Quốc Cường, Quốc Việt đã tự mình tổ chức một buổi gặp gỡ rất đặc biệt tại Học viện Bóng đá Nutifood. Đây là nơi để tất cả thể hiện lòng biết ơn những người đã dìu dắt và chắp cánh cho hành trình trưởng thành của mình.

Hành trình đầy cảm xúc của U23 Việt Nam tại Saudi Arabia khép lại bằng tấm HCĐ quý giá, nhưng với Lý Đức, Nhật Minh, Quốc Cường, Quốc Việt thì niềm vui chiến thắng dường như chỉ thật sự trọn vẹn khi họ kịp trở về tri ân những con người đứng phía sau ánh hào quang. Buổi gặp được diễn ra ấm áp, thân tình như một buổi sum họp gia đình. 

"Người hùng" U23 Việt Nam tặng quà đặc biệt tri ân "thầy Giôm" và những người dìu dắt - Ảnh 1.

Các cầu thủ U23 Việt Nam gặp lại HLV Guillaume Graechen. Ảnh: NV

HLV Guillaume Graechen (người từng nổi bật từ khi dẫn dắt thế hệ những Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh... được đặt biệt danh thân mật là thầy Giôm) cũng có mặt. 

Ông là người thầy mát tay đã đặt những viên gạch đầu tiên cho sự nghiệp của nhiều cầu thủ trẻ Việt Nam và các cầu thủ cũng gửi gắm rất nhiều lời cảm ơn cho người dìu dắt mình.

"Người hùng" U23 Việt Nam tặng quà đặc biệt tri ân "thầy Giôm" và những người dìu dắt - Ảnh 2.

Lý Đức tri ân người trực tiếp theo dõi dinh dưỡng cho các cầu thủ tại Học viện Bóng đá Nutifood, bác sĩ Trần Thị Minh Nguyệt (bìa trái) - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng TP.HCM (NRI). Ảnh: NV

Không chỉ tri ân thầy, các cầu thủ còn dành tình cảm đặc biệt cho những người đã âm thầm chăm lo cuộc sống phía sau sân bóng. Gia đình của các tuyển thủ cũng là một phần không thể thiếu trong câu chuyện thành công. 

Chị Bùi Thị Thu, mẹ trung vệ Nguyễn Nhật Minh cho biết mình rất xúc động và rất tự hào khi chứng kiến con trai thi đấu trọn vẹn toàn bộ VCK U23 châu Á 2026. Nhật Minh lập kỷ lục thi đấu hơn 600 phút liên tục trước những đối thủ hàng đầu châu lục. 

"Chúng tôi biết ơn Học viện Nutifood và thầy Giôm vì đã chăm sóc các con không chỉ về bóng đá mà cả học văn hóa, dinh dưỡng và nhân cách", chị Thu nói.

Dịp này, bốn cầu thủ đã trân trọng gửi tặng Học viện chiếc áo U23 Việt Nam với đầy đủ chữ ký của tập thể, một món quà nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm lớn. Đó là cách họ nói lời cảm ơn với những người đã đầu tư tâm huyết, bền bỉ cho bóng đá trẻ Việt Nam trong suốt nhiều năm qua.

Đại diện các cựu học viên, Phạm Lý Đức nói: "Chúng con luôn tự hào khi được trưởng thành từ Học viện Bóng đá Nutifood. Mỗi khi được hỏi vì sao có thể lực và phong độ tốt, con đều nói đó là nhờ dinh dưỡng và sự chăm sóc ở đây. Chiếc áo này là lời cảm ơn từ tận đáy lòng của tụi con". 

Sau những trận cầu khốc liệt ở châu Á, Lý Đức, Nhật Minh, Quốc Cường và Quốc Việt không chỉ mang về tấm huy chương cho bóng đá Việt Nam, mà còn muốn gửi thông điệp về thành công không bao giờ là câu chuyện của cá nhân và lòng biết ơn đến môi trường đã đào tạo mình, nơi những giấc mơ được nuôi dưỡng đủ lâu để có ngày vươn xa.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN